Hỏi đáp linh tinh !

Status
Không mở trả lời sau này.


Thế đi picnic đi . Chui vào mấy cái lẩu kem đó còn dễ lây bệnh hơn á .

Đi ngày thường thì ĐS cũng vắng :)

Quay lại ban đầu thì ĐS nước lý thú hơn :)) :P

Vui vẻ nhé :-*​

Chỉ là tâm lý thôi chứ bây h đi chơi chỗ nào mà chả là nơi công cộng !
Thx bạn nhé. Ý kiến nữa đi !!! ;;);;)
 
- Có cách nào giúp nắm chắc phần ngữ pháp trong anh văn không?
- Có cách nào giúp việc nghe anh văn dễ dàng hơn không?
- Có mẹo nào hay trong đánh mấy câu trắc nghiệm anh văn không?

coi phim có phụ đề là hay nhất, em toàn như thế, vừa thú vị vừa bổ ích.
 
- Có cách nào giúp nắm chắc phần ngữ pháp trong anh văn không?
- Có cách nào giúp việc nghe anh văn dễ dàng hơn không?
- Có mẹo nào hay trong đánh mấy câu trắc nghiệm anh văn không?

practice makes perfect \:d/
 
Chăm học vocabulary, chịu khó ngồi đồng coi phim trên hbo, cinemax.... nghe lâu rồi quen chứ lúc đầu cứ ù ù cạc cạc. ngữ pháp thì làm bài nhiều sẽ nắm được mẫu câu, cứ như học toán lý hóa thôi :">
 
Tiện thể cho hỏi ở HN học IELTS chỗ nào tốt tốt nhỉ :|
 
hồi trước trong box âm nhạc có một topic hỏi tên bài hát,là một bài dân ca châu âu hát theo kiểu acapella link youtube mà minh khôgn nhớ rõ tên,bác nào còn nhớ không nói mình với,thank
 
có ai bik thi bằng B anh văn như thê nào ko ? có khó không ?
ai có kn chỉ dùm đi
 
cho hỏi chỗ nào dạy tiếng Hàn có uy tín ở sài gòn:|
 
mối tình đầu là j, thik đơn fương có fải là mối tình đầu ko =(( ,hay định nghĩ mối tình đầu là j =((
 
Nhiều người bảo tình đơn phương ko phải là mối tình đầu, nhưng mình suy nghĩ đã là tình thì tình gì cũng là tình :)>-. Thế nên có thể coi tình đơn phương là mối tình đầu :D.
Tình đầu là những rung động đầu đời của những cô, cậu mới lớn, những suy nghĩ còn ngây thơ, trong sáng. Đó thực sự là một kỷ niệm đẹp cho mọi người :D
À cho em hỏi cái, GVN bậy h ko up đc avatar từ máy tính à?
 
có ai bik thi bằng B anh văn như thê nào ko ? có khó không ?
ai có kn chỉ dùm đi

Chứng chỉ B thì nó chỉ nằm gọn trong 3 năm phổ thông (mình thấy còn dễ hơn), nói chung là cứ từ vựng mà tán.
 
Chẳng là vừa mới check hộp mail, vào xem mấy bức spam thì nhận được 1 bức mail lạ.
Nguyên văn là đây
Dear God's elect,
I am writing this mail to you with tears In my eyes and great sorrow in my heart,My Name is Alice Idrissa Toyo.I am contacting you from my country Tunisia I want to tell you this because i don't have any other option than to tell you as i was touched to open up to you,I am married to Mr Idrissa Toyo who worked with Tunisia embassy in in Burkina Faso for nine years before he died in the year 2005..We were married for eleven years without a child he died after a brief illness that lasted for five days.Since his death I decided not to remarry,When my late husband was alive he deposited the sum of US$ 8.2m(Eight million two hundred thousand dollars) in a bank in Ouagadougou the capital city of Burkina Faso in west Africa Presently this money is still in bank.He made this money available for exportation of Gold from Burkina Faso mining.

Recently after some test has been carried out by my doctor he discovered that my cancer sting has done alots of damage in my body system which make my condition so critical he now advise that i should under go an operation if not i would not last for the period of seven months due to my cancer problem.

The one that disturbs me most is my stroke sickness.Having known my condition I decided to hand over this money to you to take care of the less-privileged because this is a promise i made to God even before i go for the first operation and is akind of asking God to forgive my sins and deliver me from the operation.I promised God to save me from the operation that i will give all my wealth to unknown person which happen to be you so i have handed you over all this money with all the trust that i have on you to take care of the less-privileged,If only you will utilise this money the way iam going to instruct herein i want you to take 30 Percent of the total money for your personal use While 70% of the money will go to charity" people in the street and helping the orphanage, because i grew up as an Orphan so i don't have anybody as my family member, just to endeavor that the house of God is maintained.this sickness have suffered me too much,as soon as i receive your response I shall give you the contact of the bank in Burkina Faso and I will also instruct my lawyer to issue you an authority letter that will prove you the present beneficiary of the money in the bank, That is if you assure me that you will act accordingly as I Stated herein.

Hoping to receive your reply.
Yours Sister Alice Idrissa
Cái này có phải là mấy tên hacker gửi mail nhằm dụ mình gửi mail lại để lấy cắp thông tin phải không vậy? Mong mọi người cho vài câu, chứ đọc xong cái mail nãy giờ cứ thấy lo lo sao ấy. :(
 
Mùi lạ hoắc, nhưng cũng chưa có request gì đã bảo là lừa thì cũng hơi vội :)). Cứ reply cái mail giọng mùi mẫn tí, nếu các yêu cầu kế tiếp chuyển sang địa chỉ mail, password hay ít tiền chi phí etc etc etc thì khỏi phải hỏi :)).

Còn một lời cá nhân tí thì với tớ cái gì dễ đến sẽ dễ đi, hì hì.
 
Mới vào mà dear god's elect (người được god chọn cho lên thiên đường) thì cần phải hỏi han gì nữa ;))
 
Đừng tin vào Internet :)>-
 
mình TA còi,nên cứ thấy mail TA là xóa ko cần hỏi:))
 
translate thì như thế này :|:|:|

Thưa Thiên Chúa chọn,
Tôi viết thư này để bạn với nước mắt Trong mắt tôi và phiền muộn lớn trong trái tim tôi, Tên tôi là Alice Idrissa Toyo.I sáng liên hệ với bạn từ quốc gia của tôi Tunisia tôi muốn nói với bạn điều này, vì tôi không có bất kỳ tùy chọn khác ngoài để cho bạn biết là tôi đã xúc động để mở ra cho bạn, tôi đã lập gia đình cho anh Idrissa Toyo người đã làm việc với đại sứ quán tại Tunisia ở Burkina Faso cho chín năm trước khi ông qua đời trong năm 2005 .. Chúng tôi đã lập gia đình cho mười một năm mà không có một đứa trẻ ông đã chết sau khi một căn bệnh ngắn mà kéo dài trong năm days.Since cái chết của ông tôi quyết định không tái hôn, Khi người chồng quá cố của tôi đã được sống, ông gửi tổng US $ 8.2M (Tám triệu hai trăm ngàn đô la Mỹ) vào ngân hàng trong các Ouagadougou vốn thành phố Burkina Faso ở phía tây Châu Phi Hiện nay tiền này vẫn còn trong bank.He làm tiền này sẵn sàng cho xuất khẩu vàng từ khai thác mỏ Burkina Faso.

Gần đây, sau khi kiểm tra một số đã được thực hiện bởi bác sĩ của tôi đã phát hiện ra rằng sting ung thư của tôi đã làm alots của thiệt hại trong hệ thống cơ thể của tôi mà làm cho tình trạng của tôi như vậy quan trọng bây giờ anh ta khuyên tôi nên đi theo một hoạt động nếu không tôi sẽ không cuối cho khoảng thời gian bảy tháng do vấn đề bệnh ung thư của tôi.

Một trong đó disturbs tôi nhất là đột quỵ sickness.Having của tôi được biết tình trạng của tôi, tôi quyết định bàn giao tiền này để bạn chăm sóc của ít đặc quyền bởi vì đây là tôi thực hiện lời hứa với Đức Chúa Trời, ngay cả trước khi tôi đi cho các hoạt động đầu tiên và là akind hỏi của Thiên Chúa để tha thứ cho tội lỗi của tôi và cung cấp cho tôi từ operation.I của Thiên Chúa đã hứa để tiết kiệm tôi từ hoạt động mà tôi sẽ cung cấp cho tất cả sự giàu có cho người chưa biết có thể xảy ra với bạn như vậy tôi có tay bạn trên tất cả các tiền này với tất cả sự tin tưởng rằng tôi có về bạn để chăm sóc của ít đặc quyền, Nếu chỉ có bạn sẽ tận dụng số tiền này cách iam sẽ hướng dẫn ở đây tôi muốn bạn mất 30 Phần trăm của tổng số tiền cho việc sử dụng cá nhân của bạn Trong khi 70% tiền sẽ đến tổ chức từ thiện "người dân trên đường phố và giúp đỡ các trại trẻ mồ côi, bởi vì tôi lớn lên như là một mồ côi vì vậy tôi không có ai là thành viên gia đình tôi, chỉ cần đến nỗ lực mà nhà của Thiên Chúa là maintained.this bệnh tật đã bị tôi quá nhiều, ngay sau khi tôi nhận được phản hồi của bạn tôi sẽ cung cấp cho bạn các liên lạc của các ngân hàng ở Burkina Faso và tôi cũng sẽ hướng dẫn các luật sư của tôi để cấp cho bạn một bức thư cơ quan này sẽ chứng minh bạn là người thụ hưởng hiện tại của tiền trong ngân hàng, Đó là nếu bạn đảm bảo với tôi rằng bạn sẽ hành động phù hợp như tôi Nói ở đây.

Với hy vọng sẽ nhận được thư trả lời của bạn.
Yours Sister Alice Idrissa
 
^ Dịch bằng google.translate làm chi :| Tốt nhất là bỏ qua , mấy dạng này hay lừa đảo lắm
 
ôi dồi ôi chủ topic ôi. cái này mà bạn cũg tin à =))
 
tui thấy mấy cái này ko cần đọc ji hết thấy cái tittle là tiễn dong liền ,, để chậc hòm thư , đê trống chờ thư của bx còn hơn ;));));))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top