- 25/1/09
- 3,916
- 456
à cái này là anh kiệt muốn hành thích tần vương. vì tần vương đã tấn công vùng đất của anh nên anh muốn báo thù. và luyện được chiêu kiếm 10 bước giết người. nhưng mà bình thường ai đến bái kiến tần vương thì đều phải đứng rất là xa và bỏ vũ khí ở ngoài cọn bị khám ^^.có cái phim hero (2002)
từ cái phần giữa trở đi, nội dung chiếu theo trình tự lung tung nên chả hiểu nó như thế nào![]()
tại sao lại hành thích tần vương rồi giả chết này nọ
ai tóm tắt lại cho tớ nội dung cả phim với![]()
mà lúc đó cũng có 3 người bị tần vương chuy bắt và hứa thưởng hậu cho ai bắt được ngoài ra còn đặt ra quy định là nếu mang được binh khí của 3 người này về trình lên vua tần thì cứ mỗi một người trong số 3 người kia bị giết thì sẽ được đứng gần vua tần hơn. vì vậy anh kiệt đã đến gặp 3 vị này thương lượng để 3 vị giả thua trước tay của anh để anh ta có thể tiếp cận được tần vương trong khoảng 10 bước. nhưng 1 trong số 3 sát thủ bị chuy bắt đó lại bắt đầu có xuy nghĩ là tần vương tuy tàn độc nhưng không thể giết. vì có ông ta thì mới thống nhất được đất nước và kết thúc chiến tranh và đã đưa ra ý kiến đó cho anh kiệt. nhưng anh kiệt thì vẫn muốn đi hành thích tần vương nhưng đến giờ chót thì đổi ý. nhưng mà vì trả thù nên nhát kiếm vẫn phải đâm. nhưng đâm bằng chuôi. rồi bước ra ngoài. thật ra tần vương muốn ta cho anh kiệt. nhưng vì đại cục nếu tha thì sẽ ảnh hưởng đến cái uy nghiêm của ông ta với binh sỹ nên bắt buộc phải giết.
Đoạn con quay nó hiểm quá 
) , lúc này thằng sát thủ lại tung đồng xu để quyết định số phận của cô người yêu .Mặc dù phim ko nói rõ cô người yêu còn sống hay chết, nhưng cảnh cuối khi thằng sát thủ ra khỏi nhà đã kiểm tra lại đế giầy (thằng này rất sợ giầy dính máu), nên ta có thể khẳng định cô người yêu khó toàn mạng .
.
(đọc truyện đến đoạn này cũng nghĩ vậy 
, thảo nào quả nick .....