Mặc định nó đã chon chế độ chuẩn nhất rồi, cứ thế mà táng.
Lê ngọc Nam chỉ giỏi bốc phét, trẫm ngồi chỉnh lực 1 cái thì quân Lê ngọc Nam cứ gọi là chạy như cún cả hehehe
Có nhớ trẫm là ai ko hở cu Nam
ặc, lâu lắm ko thấy mặt, tưởng vất xác xó nào rồi chứ. Cái file ấy bố chỉnh quá khủng quân nó thành nào cũng 500k, mình có mỗi 2 thằng tướng, đánh chiếm được 4 quận là hay lắm gòi.
Sau bị nó bu đông quá chịu ko nổi mà phải rút ấy chứ. Bu 1 cục có mỗi 4 thằng tướng, đánh ko kịp, nó kéo gần 20 đạo, đạo nào cũng 2 vạn trở lên, bằm hoài chịu sao xiết.

.Hoặc có thể dẫn quân ra đánh tụi nó,chia vài đạo,mỗi đạo chừng 20k,có tướng xài chiêu static thu binh thì quá tốt.Thật ra đánh tụi nó cũng không đến nỗi khó khăn.Khi có khoảng chừng 100 ngàn thì có thể đem đánh tụi nó.