squallphu
The Warrior of Light
- 13/8/06
- 2,158
- 40
hahaha. kotori1993 theo con đường của tui với Haithan cách đây 3 tháng: 1 mình chống mafia
. lấy TQDN chính thống ra chống chọi phản TQC
.
thôi để tui giúp 1 tay cho gọi là góp vui, nhưng chỉ đọc phần nào giúp phần đó, bài của ông Leland nổi tiếng dài thoòng, đọc ko hết nổi.
thứ 1 tui muốn nói là: nếu ko chấp nhận cái câu "tui xem thiên văn ....." thì tức là đang dùng TQC trong lịch sử để giải đáp. vậy cũng tức là chối bỏ việc lập tế đàn cầu gió đông nam.
thứ 2: lực lượng của Lưu Bị sau Xích Bích vẫn còn quá ít so với Tào Tháo. điều này TQDN ko có ghi, nhưng đại bại xích bích ko có nghĩa là chết hết, hơn 80v trong TQDN (nhưng lại có bản ghi là 25v), trong khi Lưu Bị được chưa đến 3 vạn trước trận xích bích, sau xích bích thì chả biết bao nhiêu. Quân lính đâu mà chia ra quá nhiều đạo.
theo trí nhớ của tui thì Quan Trương Triệu cũng chỉ đem lính đi phục kích với đơn vị là vài ngàn, còn 1 hay 2 đội do tướng khác (ko nhớ tên) đi đặt bẫy hay dùng mưu gì gì đó chỉ đc vài trăm. tức là Bị đã đem hết quân đi mai phục rồi. muốn giết tháo lúc này chỉ có gài tướng vào lực lượng của Vũ thôi, nhưng coi chừng vũ chém luôn tướng đó nếu ko nghe lệnh vũ. Bị thì ko thể đích thân xuất quân với lượng lính ít ỏi này, vì coi chừng chết khi ko thành công, nếu có muốn cũng rất nhiều tướng phản đối Bị đích thân xuất chiến, (liều mạng).
vậy kết lại: nếu Vũ ko giết đc Tháo thì sẽ ko ai giết được Tháo. chỉ trừ trường hợp đổi chổ của Phi Với Vũ thì hên xui. Giải đáp câu này thì chỉ có nhờ cảm tính, chứ chả có gì chứng minh đâu:
La Quan Trung vừa dựa vào Lịch Sử, vừa hư cấu 1 phần. có lẽ Phi phục kích trước Vũ là do đó là sự thật lịch sử, hoặc do khu vực phục kích phù hợp với Phi hơn. nếu là sự thật lịch sử thì GCL ko thể như thần thánh mà tiên đoán 100% sự việc, nên để mất vuột Tháo khi xếp Phi trước Vũ là hợp lý. còn về việc hư cấu thêm: ko hề có chuyện phục kích Tháo sau đại bại Xích Bích. (câu này tui đọc đc cách đây 4-5 năm trên baidu.com).
cuối cùng: Tháo ko chết là do lịch sử chứ ko phải do câu nói của Lượng, câu nói của Lượng là quăng thêm. nếu có ai khác ra đón đường Tháo rút thì cũng ko thể diệt đc Tháo lúc này. La Quán Trung chỉ quăng thêm về cái tài giỏi của Lượng thôi. giỏi thì có giỏi, nhưng ko đến mức như thánh như thần, biết trước hết mà ko có sai sót. mấy bác chỉ là tìm cái sai sót của Lượng, sau đó chuyển cái sai sót đó thành cái tội Phản Quốc: nước Đông Hải cũng rửa ko sạch, mà ko thấy cái làm giúp ích của Lượng cho Thục.
còn phía trên ai nói Lượng làm việc giúp Ngô thì ko đ1ung. vì tất cả những gì có ích cho Ngô cũng là có ích cho Lưu Bị. các dẫn chứng bác đó đưa ra, ko có dẫn chứng nào làm hại Lưu Bị cả mà là giúp liên minh 2 nước tốt hơn cùng chống Tháo (ngoài việc nướng quân ở Di Lăng). cái này ko giải thích làm gì, tui giải thích cũng chỉ copy phần cũ qua thôi. mà cũng chả biết phần cũ ở đâu nữa.
. lấy TQDN chính thống ra chống chọi phản TQC
.thôi để tui giúp 1 tay cho gọi là góp vui, nhưng chỉ đọc phần nào giúp phần đó, bài của ông Leland nổi tiếng dài thoòng, đọc ko hết nổi.

Nhưng thực ra ở đây còn có cái đích thứ 3 nữa, mà tôi thấy ít người để ý tới, giờ tôi sẽ trình bầy ra vậy: Trong chuyện đường Hoa Dung lần này, ngoài Quan Vũ ra còn có 1 người nữa bị Lượng lừa, mà cả đời người này chắc chắn cũng như Quan Vũ không thể biết nổi cái mưu đấy của Lượng! Đó là Lưu Bị.
Khi Lưu Bị nói ra câu
"Em tôi là người nghĩa khí lắm. Nếu Tào Tháo quả nhiên đi qua đó, chỉ sợ em tôi lại tha mất thôi!"
đó ngoài là câu lo lắng cho em mình, còn là 1 câu của 1 con dân nhà Hán, của 1 con người trung nghĩa 1 lòng vì nước vì dân, mong muốn trừ giặc Tào Tháo để yên thiên hạ. Lưu Bị nói câu đó ra trong hoàn cảnh đại thắng Tào Tháo, đang đem quân truy kích quân Tào, chẳng lẽ trong đó không có chút hàm ý sẽ phái vài tướng, hoặc đích thân Lưu Bị đem đại quân chặn nốt ở phía sau chỗ Quan Vũ chặn Tào Tháo, thì Tháo mọc đầu ra cũng không thoát. Ý Lưu Bị hoàn toàn không có 1 tí gì là ngồi khểnh ở nhà bầy tiệc rượu để chơi trong khi việc tiêu diệt đại gian thần nhà Hán đang nằm trong tầm tay.
Tuy nhiên, Khổng Minh dùng 1 câu nói rất mơ hồ "Tôi xem thiên văn, biết số Tào Tháo chưa chết, nên mới để một mối tình nghĩa ấy cho Vân Trường làm, cũng là một việc hay."
Câu này có 2 vế: Vế đầu là dùng mê tín để lừa bịp, tuy nhiên với 1 người chinh chiến nhiều năm như Lưu Bị, giả sử chỉ có 1 câu "Tôi xem thiên văn biết số Tào Tháo chưa chết" thì chắc chắn không thể lừa được Lưu Bị, Lưu Bị sẽ nổi xung lên tự dẫn quân ra chặn Tào Tháo, và thế là mưu của Lượng hỏng bét. Lượng đã khéo léo luồn vế 2 vào "để một mối tình nghĩa ấy cho Vân Trường" và kết lại "cũng là một việc hay". Lưu Bị 1 nửa lòng đang lo em mình không hoàn thành quân trạng sẽ bị chém, nay nghe lời nói của Lượng thật chí lí, khen lấy khen để, quên luôn ý về việc đem quân ra phía sau đường Hoa Dung để yểm trợ cho Quan Vũ nữa. Và thế là Tào Tháo thoát.
thứ 1 tui muốn nói là: nếu ko chấp nhận cái câu "tui xem thiên văn ....." thì tức là đang dùng TQC trong lịch sử để giải đáp. vậy cũng tức là chối bỏ việc lập tế đàn cầu gió đông nam.
thứ 2: lực lượng của Lưu Bị sau Xích Bích vẫn còn quá ít so với Tào Tháo. điều này TQDN ko có ghi, nhưng đại bại xích bích ko có nghĩa là chết hết, hơn 80v trong TQDN (nhưng lại có bản ghi là 25v), trong khi Lưu Bị được chưa đến 3 vạn trước trận xích bích, sau xích bích thì chả biết bao nhiêu. Quân lính đâu mà chia ra quá nhiều đạo.
theo trí nhớ của tui thì Quan Trương Triệu cũng chỉ đem lính đi phục kích với đơn vị là vài ngàn, còn 1 hay 2 đội do tướng khác (ko nhớ tên) đi đặt bẫy hay dùng mưu gì gì đó chỉ đc vài trăm. tức là Bị đã đem hết quân đi mai phục rồi. muốn giết tháo lúc này chỉ có gài tướng vào lực lượng của Vũ thôi, nhưng coi chừng vũ chém luôn tướng đó nếu ko nghe lệnh vũ. Bị thì ko thể đích thân xuất quân với lượng lính ít ỏi này, vì coi chừng chết khi ko thành công, nếu có muốn cũng rất nhiều tướng phản đối Bị đích thân xuất chiến, (liều mạng).
vậy kết lại: nếu Vũ ko giết đc Tháo thì sẽ ko ai giết được Tháo. chỉ trừ trường hợp đổi chổ của Phi Với Vũ thì hên xui. Giải đáp câu này thì chỉ có nhờ cảm tính, chứ chả có gì chứng minh đâu:
La Quan Trung vừa dựa vào Lịch Sử, vừa hư cấu 1 phần. có lẽ Phi phục kích trước Vũ là do đó là sự thật lịch sử, hoặc do khu vực phục kích phù hợp với Phi hơn. nếu là sự thật lịch sử thì GCL ko thể như thần thánh mà tiên đoán 100% sự việc, nên để mất vuột Tháo khi xếp Phi trước Vũ là hợp lý. còn về việc hư cấu thêm: ko hề có chuyện phục kích Tháo sau đại bại Xích Bích. (câu này tui đọc đc cách đây 4-5 năm trên baidu.com).
cuối cùng: Tháo ko chết là do lịch sử chứ ko phải do câu nói của Lượng, câu nói của Lượng là quăng thêm. nếu có ai khác ra đón đường Tháo rút thì cũng ko thể diệt đc Tháo lúc này. La Quán Trung chỉ quăng thêm về cái tài giỏi của Lượng thôi. giỏi thì có giỏi, nhưng ko đến mức như thánh như thần, biết trước hết mà ko có sai sót. mấy bác chỉ là tìm cái sai sót của Lượng, sau đó chuyển cái sai sót đó thành cái tội Phản Quốc: nước Đông Hải cũng rửa ko sạch, mà ko thấy cái làm giúp ích của Lượng cho Thục.
còn phía trên ai nói Lượng làm việc giúp Ngô thì ko đ1ung. vì tất cả những gì có ích cho Ngô cũng là có ích cho Lưu Bị. các dẫn chứng bác đó đưa ra, ko có dẫn chứng nào làm hại Lưu Bị cả mà là giúp liên minh 2 nước tốt hơn cùng chống Tháo (ngoài việc nướng quân ở Di Lăng). cái này ko giải thích làm gì, tui giải thích cũng chỉ copy phần cũ qua thôi. mà cũng chả biết phần cũ ở đâu nữa.


.Tôi bảo bác chỉnh sửa lại cách nói chuyện lúcthế này lúc thế kia của bác chứ không phải nói bác sửa bài.Một là bác đọc lướt qua rồi trả lời, 2 là bác kém đến nỗi không hiểu rõ câu nói của tôi!
Khác biệt ở đây là khó đập với lực lượng như thế hả bác . Tháo ko muốn mang tiếng hay ko thì ổng cũng mang tiếng lâu rồi . Ko muốn mang tiếng gì ... đánh thua tụi ít lính hả ... Lúc ấy ko biết có ai tài giỏi làm kế sách cho Bị để phát triển ko nhỉ .