còn tao viết này cảm thấy đọc dc thì đọc, ko đọc dc thì thôi, có đọc xong thì cũng đừng bảo 1 thằng ngu như tao dạy đời 1 thằng pro như mày.
tao chả biết mày pro cỡ nào, trình cao đến đâu và kể cả ngoài đời mày bao nhiêu tuổi ra mà đòi làm bố người khác, tao có ngu có dốt thì cũng chả thiếu người để học để nghe chửi đâu , mày nói người khác viết chính tả ko đúng, vậy mày lúc nào cũng viết đúng hết à, ko sao bao h sao ? trước h mày chưa sai bao h, chưa nghe người khác chửi bao h, hay mới sinh ra đã pro mà tưởng mình nói là đúng, trên đời này ai cũng ngu mỗi mày khôn thì chắc mày cắn lưỡi ko thèm nói luôn quá, công nhận lúc đầu tao sai, thái độ ko đúng nhưng cái loại chỉ chê người khác ngu như mày có thông minh thì cũng vứt đi, như những người tin tưởng vào tâm linh vào thánh thần thì luôn cười chê vào cái tư tưởng phản bác của khoa học, họ chỉ tin tưởng vào suy nghĩ của họ từ trước đến nay, tao có cười lúc tao nói cũng là vì lúc đó tao chưa biết hết vấn đề, còn cái loại mày cứ ai ngu dốt mà phun s*** ra, lên giọng bố mẹ thế nếu người ko hiểu vấn đề đang nói là j thì chỉ nhìn vào cái thái độ của mày thôi, bố mẹ mày có tư tưởng cổ hủ lạc hậu chắc mày cũng cưỡi lên đầu làm bố mẹ lại quá, thằng em mày ngu dốt mà ko chịu nhận lỗi chắc mày cũng đem cả bố mẹ mày ra chửi luôn. ko phải lúc nào mày cũng đúng và đi ra đường cũng gặp dc người thông minh như mày để nói chuyện đâu.