Nè các bác trả lời cho em cái, em nghe bài room of angel nó buồn buồn, mà lại nghe ra được mấy từ good bye, sleep in lonely memory, fly in high, never gain, i'm sorry. Đây có phải nhạc tang lễ ko thế, mấy hôm em tưởng thế, tuy thấy hay nhưng mà ko dám nghe, sợ phát khiếp. Bác nào biết thì cho em cái lời, ko thì cho em biết chút ý nghĩa của bài này nếu ko em hiểu lầm lại bỏ đi thì tiếc lắm.
Cảm ơn banda đã cho tui file save nhé, ông chơi trình quá, chơi phần hard của ông tui thử đánh con ma tóc dài mà ko nổi, nó chưa đụng được tới mình mà mình đã chết vì sát khí rồi.
xem được quần áo con cynthia rồi, cũng xếch xi ra phết nhưng mà vẫn đỡ hơn con eileen. Đáng lẽ phải đổi lại mới đúng chứ, con cynthia tính như con cxxx(xxx:giải thích rồi), đáng lẽ phải mặc đồ của con eileen, còn con eileen thì mặc bộ đồ nào kín đáo hơn 1 chút. con cynthia nhí nhảnh nhỉ, lại còn xăm con gấu misa lên...
nè sao tui chơi phần của ông banda, cái đoạn trạm xe lần 2 đó, tui bảo vệ con eileen rất cẩn thận, phải nói là nó bảo vệ tui thì đúng hơn vì nó có khẩu tiểu liên, người nó trắng hếu chẳng có vết thương nào cả (em ước da mình được trắng như da nó quá), thế mà lúc qua cái trạm xe ấy, một đoạn phim, xuất hiện thằng walter, tự dưng người con eileen đầy máu, nhìn phát khiếp, hình như đấy là mức nặng nhất roài. Tại sao thế? Nhớ là tự dưng, tự dưng đấy nhớ, lúc ở trong tàu người nó vẫn chưa có vết thương nào mà.