Hội Du Mục - Vang Bóng Một Thời

Ghé thăm nhà này tý cho anh bô với chị rè đỡ buồn
 
mới ở quê lên :">
có ai thương nhớ bé lỳ đâu mà lo :-*
 
Nhanh thật đấy. Vậy là lại sắp hết CN rồi =((
 
bao giờ ta nói nhớ hẵng lo chạy :-*
nói nhớ là đang thèm thịt đó :">
 
Hôm nay nên đi ngủ sớm để mai đi làm :|
 
nay ngủ trưa hơi nhiều (trên xe), ngủ muộn chút không sao :">
 
ninh bình, về toàn tìm bắt mèo với gà con chơi
71.gif
 
Lớn rồi mà cứ như trẻ con ấy.
Với mình là chơi đùa, với mấy con vật thì là hành hạ chúng nó đấy X_X
 
không phải kiểu bế bồng ôm ấp hôn hít đâu, gà con thì cứ ném hạt thóc cho nó đuổi, mèo cầm đèn pin cho vờn :">
 
Chả nhẽ về quê không có gì vui hơn việc chơi với mèo và gà con à :))
 
về đúng hôm mưa có gì vui, xuống bếp cho ấm. bếp có mỗi mèo ngủ bên đống rơm
71.gif
 
Vậy đùa với con mèo đó có bị nó cạp hay không :))
 
quen rồi. mà tính mình thích cù bụng mèo kiểu gì nó chả cạp :">
 
Ngày xưa, nhà anh có 1 con mèo toàn chơi trò thế này: để 1 tay lên gáy nó, tay kia dưới bụng rồi quay thật nhanh. Được tầm 5-6 vòng là cháu nó sợ chết khiếp =))
 
mèo nhà mình nặng không quay được thế X_X
 
Chơi trò đấy cũng vui, nhưng nhiều lúc nhìn nó cứ tái mét rồi chạy tóe khói cũng thấy tội :))
 
Back
Top