Hối hận cùng cực

vậy chú nghĩ xem là nó lừa tình chú thì nó dc cái jì? :|
thằng kia còn lâu mới đen mấy đẳng,cứ yên tâm
cái chính là chú tập aikido nhưng vẫn chưa thực sự gọi là tập,đã bao h chú yêu aikido như yêu GF của mình chưa? :|
 
edit........................................................
 
Chỉnh sửa cuối:
thế có khả năng nó thik chú thật ý chứ,mà thấy chú hay tập với girls nên nó k thik chăng?nó quen với thằng kia để trả đũa
cái tập ý anh k fải là chú tập bao buổi 1 tuần mà là chú thực sự đam mê aikido,kiểu như naru ấy,hầy,anh zốt văn,k biết fải diễn tả như nào nữa :-s
 
........................................................................
 
Chỉnh sửa cuối:
nghe mà buồn thế...6 năm mà ko = 1 năm của 1 ng` ...T_T
 
Đời mà .... thôi kệ chú ơi ....

Làm bạn rồi sẽ khó quên là cái chắc , rồi sẽ có lúc ko cầm lòng nhìn nhỏ đi với thằng kia cảm thấy khó chịu dù sự thực là thế , sẽ có lúc cảm thấy sao mình đối tốt với nhỏ như vậy mà nhỏ lại không thể làm được như thế ( bạn bè mà , vị trị của nhỏ trong cậu đâu bắt buộc cậu phải ở trong nhỏ cũng như thế ) .... và blah blah ...

Nhưng nếu có khả năng vượt qua được mấy cái trên thì biết đâu sẽ có cơ hội thì sao , đời đâu biết trước được .... :)
 
đời là 1 màu hồng, anh em cứ nghĩ thế mà hiên ngang sống cho đời nó nể =))
nhất trí quan điểm với yakumo, tình cảm là thứ rất khó đoán, rất ... ảo :)) theo mình thì khi làm gì thì cứ làm hết mình, sau này dù có gì xảy ra cũng ko hối hận. nhưng mà như kiểu chờ đợi 6 năm thì mình sẽ dừng ở năm thứ 4, đời ngắn lắm, còn có bao nhiêu hoài bão phải làm...
 
.....................................................................
 
Chỉnh sửa cuối:
Một bài học, để lần sau nếu có định tấn công thì tấn công nhanh nhanh lên.Với cái tình bạn lâu dài, thì sẽ có 1 thời điểm nào đó bức tường phòng vệ sẽ rất lỏng lẻo để đánh chiếm tình cảm => tình yêu.Nếu cứ để bỏ lỡ mãi, thì chính đối phương sẽ cảm thấy chán nản ... để rồi bị đánh chiếm bởi thằng khác lúc nào ko hay.

Nhớ nhé.cưa ai thì đánh nhanh thắng nhanh..chứ cái kiểu mưa dầm thấm lâu tận 6 năm trời thì đúng là lâu quá....
 
.....................................................................
 
Chỉnh sửa cuối:
.....................................................................
 
Chỉnh sửa cuối:
Thế nếu nhỏ thử em thật thì phải làm thế nào hả các bác? :|

Do something right now,thà 1 lần còn hơn phải hối hận về sau,tỏ tình đi bác:D:D
 
A thấy chú mày cứ suốt ngày quanh quẩn "nếu" với "thì" thế này, ko mệt sao :(

Mạnh dạn lên chứ =.=
 
Đến nước này phải liều một phen thôi, đâu còn gì để mất =.=
 
Hôm nay nhỏ bạn em confirm với em là nhỏ có BF và nói rằng những gì em tưởng nhỏ dành cho em đều ko phải cho em. :( Nhỏ có tình cảm với em ko thì em biết rõ. Vậy nên các bác đừng hỏi em có chắc ko nhá. :D
Ko biết trách ai! Quay ra trách mình. Mà rõ ràng là toàn lỗi của mình. Trách là em đã quá nhát, quá bựa khi chỉ nhắn tin mà ko thể hiện tình cảm ngay cả khi 2 đứa gặp nhau 3 lần 1 tuần. :|
"Tình muốn mua ai bán mà mua". 6 năm chờ đợi cùng với những việc "Đặc biệt kì diệu" em đã làm chẳng là gì so với 1 năm của anh bạn kia.
Nhỏ mất hết hy vọng ở em các bác ạ. Nhưng mà cũng may vì dù sao em chắc sẽ đi du học, mà yêu nhỏ lắm, thành đôi chắc đi ko học được đâu. :)

Ai có tạ quẳng em với! Để em tập cho quên nỗi buồn nào.

Chẳng biết năm 2009 này còn sự việc Unbelievable nào nữa ko đây. :|

"Nếu ngày mai em chết
Anh chẳng hết nhớ nhung
Bởi em có biết ko?
Anh yêu em vô cùng"


Edit: em thấy mình còn nhiều tật xấu lắm, nên thế này chắc sẽ tốt vì em sẽ có sự tự do, thoải mái cần thiết để sửa mình. :D Mà tại sao em lại chẳng thấy đau, thấy ngạt thở nhỉ. Hay là tại vẫn tự nhủ tình cảm của nhỏ vẫn là cho em. :|

Làm thơ có giải quyết dc gì ko :|
Nói chung là con gái cần dc quan tâm đúng mực :)) bác hãy dựa vào lần vấp ngã này để lần sau mà rút kinh nghiệm :| mịa , đi chơi với gái mà ko bít thể hiện tc thì ... vứt :|
PS : ủa mà những lúc gặp nhau bác làm những gì :-/

!
 
.....................................................................
 
Chỉnh sửa cuối:
yong man học tenshinkai ? tớ cũng mới rời bên đó gần 1 năm vì cảm thấy bên đó hơi quá đáng,đang kưa 1 em bên yuki shudokan-best girl of dojo bên đó :))
cậu thik con bé tên linh chăng ?

Mà đến lúc đó cha kia đã đen mấy đẳng rồi thì em bó hết chân cẳng bác ơi.
muốn giỏi hơn bọn nó thì cậu chịu khó học "ninjitsu ,aikido kishintai" áp dụng vào aikido tenshinkai là sẽ thấy khác nhau ở chỗ nào (kinh nghiệm của tớ đấy)
Chỉ gặp được nhau ở lớp võ thôi, tuần 1 lần và chỉ nhìn nhau.
Em bị nhát quá. Với lại em chỉ dùng xe đạp nên cũng ko muốn đi đâu nhiều, cũng ko muốn đèo nhỏ trên cái xe của em.
tớ hiểu mà,hoàn cảnh giống nhau đến 80%,chỉ hơi khác chút xíu :D
cho xin cái YM nhá
 
.....................................................................
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top