Hội Isekai/Tensei ► Cày cấp, dị giới, trọng sinh, thế giới ảo, võng du, du hí..v.v...

  • Thread starter Thread starter RATField
  • Ngày gửi Ngày gửi
Nói thì buồn cười.
Chứ ngay khi mình đọc đến đoạn con em kêu thằng anh đi làm mạo hiểm giả thì trong đầu xác định: con này chết chắc rồi :))
Thà là 1 mình thằng main xuyên không qua, chứ đã có đứa đi theo, mà tốt hơn main, dẫn dắt main thì kiểu éo gì cũng phải chết để thằng main có mục đích phát triển :))
đang thắc mắc thằng anh có libra thì con em cũng phải có gì đó chứ =)) biết đâu có sẵn reraise mà thời gian phát tác hơi lâu =))
 
đang thắc mắc thằng anh có libra thì con em cũng phải có gì đó chứ =)) biết đâu có sẵn reraise mà thời gian phát tác hơi lâu =))
ultimate skill là đây nhé
sexy_girl.gif


447206-stinger-nes-screenshot-game-over-continue.png
 
bộ death marth lên anime đến h xem chán bỏ miẹ ra @@ hôm qua mò ra bộ yêu thần kí , cũng cái kiểu quay ngược thời gian về lúc nhỏ như bộ gì mấy trang trước có bác chém , cơ mà thấy hay hơn , xem 1/2 số chap xong mới biết truyện hàn xẻng =)) cơ mà đọc đọc nhưng éo hiểu cái bối cảnh của truyện trước lúc thằng main biến về 13 tuổi cho lắm , chap 1 nói cl` gì mà thành bể, trốn được xong bồ die , đi loanh quanh cày bừa xong bị 1 đám vây quanh xong biến về @@
YTK là truyện tàu chứ ko phải hàn. Truyện đó cũng dạng harem với buff thằng main kiểu vcl, giờ thằng tác giả chơi quả 1 tháng 1 chương, chắc chục năm nữa xong bộ truyện.
 
đang thắc mắc thằng anh có libra thì con em cũng phải có gì đó chứ =)) biết đâu có sẵn reraise mà thời gian phát tác hơi lâu =))
Nói chung là con em cứ nằm đó đi.
Để thằng anh phá đảo xong game rồi hồi sinh Happy Ending là đẹp. Chứ mà đang dở dang tự dưng con em hồi sinh lại thì kiểu gì lại thêm phiền phức thôi, biến thành monster, boss cuối rồi thì bị điều khiển, mệt lắm :))
Dù tương lai thằng anh có thể sẽ gặp thêm nhiều tình huống đau khổ hay oái ăm thế nào thì cứ đợi đến cuối game rồi sống lại nhảy múa vui vẻ là đẹp :))
 
YTK là truyện tàu chứ ko phải hàn. Truyện đó cũng dạng harem với buff thằng main kiểu vcl, giờ thằng tác giả chơi quả 1 tháng 1 chương, chắc chục năm nữa xong bộ truyện.
Truyện buff vcc thì cũng bt. Nhưng ở đây thằng nhân vật đc xây dựng thành 1 thằng cực kỳ ích kỷ, hỗn láo. Già trẻ gái trai ai lợi dụng được thì hỗ trợ, ai mà ko cùng chính kiến thì chính diện hay phản diện nó đều phá như 1 thằng tiểu nhân. Kể cả cha mẹ người yêu hay anh em, họ hàng trong nhà đều coi như công cụ phục vụ sở thích cá nhân mà thằng tác giả lại tưởng mình đang xây dựng 1 nhân vật vì đại nạn thiên hạ sau này mà làm. Đọc được hơn 100 chap novel thì nghỉ cmn luôn.
 
Nói chung là con em cứ nằm đó đi.
Để thằng anh phá đảo xong game rồi hồi sinh Happy Ending là đẹp. Chứ mà đang dở dang tự dưng con em hồi sinh lại thì kiểu gì lại thêm phiền phức thôi, biến thành monster, boss cuối rồi thì bị điều khiển, mệt lắm :))
Dù tương lai thằng anh có thể sẽ gặp thêm nhiều tình huống đau khổ hay oái ăm thế nào thì cứ đợi đến cuối game rồi sống lại nhảy múa vui vẻ là đẹp :))
Bậy nào. Để con em sống lại chơi wincest chứ :))
 
Truyện buff vcc thì cũng bt. Nhưng ở đây thằng nhân vật đc xây dựng thành 1 thằng cực kỳ ích kỷ, hỗn láo. Già trẻ gái trai ai lợi dụng được thì hỗ trợ, ai mà ko cùng chính kiến thì chính diện hay phản diện nó đều phá như 1 thằng tiểu nhân. Kể cả cha mẹ người yêu hay anh em, họ hàng trong nhà đều coi như công cụ phục vụ sở thích cá nhân mà thằng tác giả lại tưởng mình đang xây dựng 1 nhân vật vì đại nạn thiên hạ sau này mà làm. Đọc được hơn 100 chap novel thì nghỉ cmn luôn.
Cái này là khuyết điểm chung của truyện mạng Tàu rồi. Mấy thằng main trong này thường là khốn nạn, bỉ ổi. Truyện tiên hiệp mà chả thấy chữ "Hiệp" đâu cả. Mà cũng chả biết tu Tiên hay tu Ma mà giết người như nghóe, hở chút là diệt tộc.
 
Cái này là khuyết điểm chung của truyện mạng Tàu rồi. Mấy thằng main trong này thường là khốn nạn, bỉ ổi. Truyện tiên hiệp mà chả thấy chữ "Hiệp" đâu cả. Mà cũng chả biết tu Tiên hay tu Ma mà giết người như nghóe, hở chút là diệt tộc.
Đám đó giống Huyền Huyễn hơn là Tiên hiệp. Mà cũng ko biết cái hệ thống trúc cơ, kim đan, nguyên anh là từ đâu ra. Bô nào cũng dùng
 
Vừa đọc được 1 bài viết rất hay của bạn Le Viet trên FB. Rất tâm đắc nên share với mọi người.
VĂN HỌC MẠNG TRUNG QUỐC: CÓ THỂ ĐỌC, CHỚ CÓ CUỒNG

Có một thứ quan điểm của lớp trẻ ngày nay làm mình phát sợ, đó chính là “chủ nghĩa cá nhân”, “chủ nghĩa duy ác” dẫn đến sự thờ ơ, vô cảm trong xã hội hiện đại. Mà bắt nguồn từ một thứ gọi là: Văn học mạng Trung Quốc.

Đầu tiên, xin được nhắc đến một phát ngôn kinh điển của Quỷ Lệ (Tiểu Phàm): "Nếu mà giết người có thể cứu nàng, thì có phải giết cả thiên hạ ta cũng giết rồi…" Các cô gái và các em teen, rất dễ bị "cuồng" những phát ngôn hùng hồn thế này.

Lại nữa, một câu thoại cũng khá ghê của Ma Quân Sát Thiên Mạch trong Hoa Thiên Cốt, nội dung như sau: "Nếu ngươi dám vì người thiên hạ động nàng dù chỉ một li, ta sẽ giết sạch cả thiên hạ!"

Khi có những nhân vật trong tiểu thuyết Tiên hiệp ngôn tình, sẵn sàng giết hết người thiên hạ vì cô gái hắn yêu. Mặc dù bản chất của nó là chủ nghĩa cá nhân đến tột độ, nhưng vậy thì sao? Tư tưởng đó nó vẫn được ngàn vạn chị em gái như mê như say. bởi vì nó “hào tình vạn trượng, đậm chất soái ca”.

Tôi đã từng đọc về nhận xét: “Truyện tranh là con sâu đục khoét tâm hồn.” Song chính truyện văn học mạng TQ tràn lan như bây giờ mới chính là đang đục khoét tâm hồn của các bạn đấy. Hãy thử nghĩ về 1 bộ phận tuổi teen từng cuồng KPOP và Thần tượng như thế nào để rồi sợ dần đi là vừa.

Thực ra, nếu coi văn học mạng TQ với mảng ngôn tình, tiên huyễn hay cả Đô thị ... như những câu truyện về người anh hùng đi trừ cái ác thì cũng tạm chấp nhận được để mà đọc. Song thanh niên Việt Nam đang tung hô một motuyp nhân vật chính kiểu "chủ nghĩa cá nhân" và ích kỷ, thậm chí có nhiều người to mồm, thù dai, tham lam... Nam chính nhiều người như ngựa giống, chén đủ cả từ già trẻ lớn bé, mẹ - con - chị - em, hễ xinh là thịt. Rồi thì để truy cầu cảnh giới, cứu thoát hay có lực lượng để bảo vệ những người ta yêu thương - lý tưởng nghe có vẻ hùng hồn, thế nhưng cách hành động thì ích kỷ đến vô cùng. Ai không có lý tưởng, không có nguyên tắc sống cụ thể rõ ràng (mà rất nhiều các bạn trẻ tuổi teen ngày nay đang như thế)- khi đọc nhiều cái loại truyện ấy thì không khéo cũng nhiễm cái đống tính xấu ấy hết lượt.

Ngươi giết người thân của ta, ta hủy diệt cả tinh cầu của ngươi - vậy là đúng? Ngươi cướp đoạt của ta, khi dễ ta, khi ta đủ mạnh ta giết cả tông môn ngươi - thế mà được hoan hô? Vì rằng, các bạn cho thế mới là bá đạo. Buồn cười, hãy nên nhớ rằng oan có đầu, nợ có chủ.

Nam Cao đã từng viết trong tác phẩm Chí Phèo: “Những người yếu đuối vẫn hay hiền lành. “Muốn ác phải là kẻ mạnh”. Nhưng đó là thời Phong Kiến với chủ nghĩa “người ăn thịt người”, cũng chính là đề tài từng khiến Lỗ Tấn bị ám ảnh. Song ngay trong xã hội hiện đại, ảnh hưởng của tư tưởng văn học mạng Trung Quốc, nhiều bạn trẻ còn vô ý bước vào chủ nghĩa duy ác: MUỐN THÀNH CÔNG TRONG CUỘC ĐỜI, PHẢI LÀM ÁC.

Cộng hòa Trung Hoa đã và đang là một đế chế “ác”. Khi mỗi người dân đều trở thành kẻ ác, họ sẽ không bận tâm nhiều tới những việc ác của chính phủ nữa, và cho đó là việc “đương nhiên” làm. Vậy nên, cái thứ văn học mạng mà thanh thiếu niên đang ngấu nghiến hiện nay tràn ngập những điều độc ác nhất trong cái xã hội đó. Nguy hiểm hơn,nó còn được coi là chuyện tầm thường, là những thứ đương nhiên mà một người sinh ra phải làm.

Chủ nghĩa duy ác lên ngôi sẽ kéo theo sự Vô cảm cũng như thái độ hằn học với tất cả mọi thứ của đại bộ phận chúng ta. Nguy hại hơn, người tốt nhất trong cái xã hội đó cũng bị ăn sâu bởi cái ý tưởng “muốn mạnh, muốn thành công, phải thành kẻ ác”. Vậy nên dần dần, ai đó muốn làm việc thiện cũng chùn tay.

Các bạn ơi, truyện có thể đọc giải trí, nhưng cần phải chọn lựa. Cái gì nó hay, mang tính nhân văn - vậy thì ta đọc và học hỏi. Cái gì dở, cuồng và ích kỷ - vậy hãy lướt qua, xem như "3 xu giải trí 1 vài trống canh" - Vậy thôi.
 
Truyện chữ của tàu trước giờ chỉ đọc 1 bộ là đơn kiếm diệt quần ma và 2 phần tiếp theo của nó là thái a kiếm... kết truyện thằng sư phụ chịch 24 con ghệ .. còn thằng đệ tử cũng dc 10 con thì phải :2cool_confident:, đọc hồi 2012 chả biết sao lúc đó lại rảnh bỏ mấy tuần thức khuya ra đọc cái này xong đỏ con mắt cả tháng tởn cmnl... :2cool_go:
 
truyện tàu đọc xong có đọng lại trong đầu được cái gì đâu nên khỏi lo hão
 
Ai đọc đc truyện chữ thì mình recommend Release that witch nhé.

Thằng main là engineer, ký ức bị chuyển vào thế giới khác vẫn ở thời Medieval nhưng phù thuỷ là có thật + bị nhà thờ săn phải lẩn trốn chui lủi. Ký ức main nhập vào xác thằng hoàng tử tai tiếng bị ghẻ lạnh. Ko có năng lực gì nhưng vẫn còn danh nghĩa hoàng gia + kiến thức hiện đại ~> bao che đám phù thuỷ lẩn trốn mở luôn cách mạng công nghiệp. Trừ cái khoản "the fuk kỹ sư ngành éo gì mà từ công nghiệp nặng đến công nghiệp hoá chất đến cơ khí quốc phòng cái đếch gì cũng biết thế" thì truyện khá logic. Kiến thức có nhưng trình độ công nghệ thời xưa chưa đủ cũng phải bỏ, chuyển sang nghiên cứu "năng lực phù thuỷ" để tìm ra bản chất theo góc nhìn khoa học rồi đem ứng dụng thực tiễn. Đám đối thủ cũng ko đến độ ngu, cũng biết học hỏi bắt chước, chỉ bị mỗi cái thiếu kiến thức cơ bản nên bị dập ko thương tiếc. Nhân vật phụ cũng được chăm chút, cả mấy đứa ất ơ sau cũng xuất hiện lại, cũng có chuyện đời riêng (mặc dù vẫn hơi bị ảnh hưởng chủ nghĩa thần tượng lãnh tụ). Romance vừa đủ, tạm thời chưa có harem (vì vợ tác giả cấm, nhưng mà ship vẫn lượn lờ đều đều), dàn gái gú đa dạng, với mc chủ yếu là biết ơn thôi chứ ko ướt nhẹp như mấy bộ khác.

Đọc bộ này cảm giác như chơi grand strategy 4x rpg: tìm người tài (nghiên cứu ứng dụng, quản trị, quân sự, ngoại giao, phép thuật...), nghiên cứu phép thuật (phụ thuộc số lượng + năng lực phù thuỷ hiện có), phát triển công nghệ (phụ thuộc nghiên cứu phép thuật + đk khoáng sản tự nhiên trong lãnh thổ), mở rộng lãnh thổ (bằng cả quân sự lẫn ngoại giao, mở thêm nguồn khoáng sản + nhân công + tuyển dụng), nâng cấp tướng (snu snu time), làm quest end game...
Bộ này main tuyệt tự do phù thủy không sinh con được :2cool_burn_joss_sti
Ta thích kiểu tình yêu trọn vẹn hơn, dù truyện không harem nhưng sau 800 chương thì xin tạm biệt :2cool_sad:
 
Vừa đọc được 1 bài viết rất hay của bạn Le Viet trên FB. Rất tâm đắc nên share với mọi người.
VN có khác sao ? :2onion58: tên nào viết mấy cái đó chắc thanh niên "tuổi 20" chứ ra đời kiếm ăn rồi mà còn viết được như vậy thì bó tay ...
 
VN có khác sao ? :2onion58: tên nào viết mấy cái đó chắc thanh niên "tuổi 20" chứ ra đời kiếm ăn rồi mà còn viết được như vậy thì bó tay ...

Truyện viết theo thị hiếu tụi lớp trẻ nên nhiều khi tác giả viết còn thấy tình tiết phi logic,nhân cách tởm lợm mà độc giả vẫn thích thì vẫn phải viết thôi,đâu ai nỡ đập vỡ chén cơm của mình :8cool_cry:
 
VN có khác sao ? :2onion58: tên nào viết mấy cái đó chắc thanh niên "tuổi 20" chứ ra đời kiếm ăn rồi mà còn viết được như vậy thì bó tay ...
Độc giả là những thằng ra đời kiếm ăn và tác giả cũng là những thằng đang mài đít ở trên văn phòng đấy.

Mấy thằng trẻ trâu ở Nhật giảm dần theo năm tháng rồi.
 
mấy cái truyện tàu hồi đầu thì cái kiểu chính tà bất phân, xong dần chuyển sang main kiểu chỉ sống vì mình, ta thích thì ta làm bla bla các thứ, cơ mà chung quy lại thì vẫn là cái kiểu đi đánh kẻ ác các thứ nhưng ko mang cái danh hảo hán để còn tiện làm mấy trò đê tiện trong truyện. Về sau thì càng ngày càng lấn tới. main nhân cách như cái cc xong cũng đấu với 1 đám nhân cách cũng như cc nốt. Đọc truyện thấy toàn 1 lũ tiểu nhân thi xem thằng nào bỉ ổi tởm lợm hơn =))
 
Các bác xem thử "Huyền Môn Bại Gia Tử" xem, main nó củ hành đủ thể loại Vô dụng lưu, Trọng sinh lưu, Tàn hồn lưu, Tiểu nô lưu, ... :6cool_smile:
 
Vừa đọc được 1 bài viết rất hay của bạn Le Viet trên FB. Rất tâm đắc nên share với mọi người.


Cộng hòa Trung Hoa đã và đang là một đế chế “ác”. Khi mỗi người dân đều trở thành kẻ ác, họ sẽ không bận tâm nhiều tới những việc ác của chính phủ nữa, và cho đó là việc “đương nhiên” làm. Vậy nên, cái thứ văn học mạng mà thanh thiếu niên đang ngấu nghiến hiện nay tràn ngập những điều độc ác nhất trong cái xã hội đó. Nguy hiểm hơn,nó còn được coi là chuyện tầm thường, là những thứ đương nhiên mà một người sinh ra phải làm.

Một chính quyền thì làm gì có việc phân biệt ác với hiền =))=)). Quan trọng là bộ máy đấy chính quyền đấy làm đc gì cho dân tộc, giúp ích được gì cho quốc gia. Cộng sản TQ giúp kinh tế quốc gia tăng trưởng kinh tế quá khủng khiếp, giúp dân đen nâng cao đời sống cả vật chất lẫn tinh thần. Đưa TQ lên thành siêu cường thứ 2, công lao đấy to lắm thay

Anh tác giả viết đạo nghĩa phân tích cho cố mà điều đơn giản thế cũng ko hiểu được

Còn riêng về vấn đề hướng thiện đừng lấy các tác phẩm văn học mạng ra rồi đổ thừa cho nó. Một xã hội xuống cấp nghiêm trọng về mặt đạo đức thì có nghĩa bản thân nội tại xã hội đang có những vấn đề nghiêm trọng về giáo dục, an sinh xã hội, luật pháp. Chứ đám tiểu thuyết ảnh hưởng bao nhiêu
 
Còn riêng về vấn đề hướng thiện đừng lấy các tác phẩm văn học mạng ra rồi đổ thừa cho nó. Một xã hội xuống cấp nghiêm trọng về mặt đạo đức thì có nghĩa bản thân nội tại xã hội đang có những vấn đề nghiêm trọng về giáo dục, an sinh xã hội, luật pháp. Chứ đám tiểu thuyết ảnh hưởng bao nhiêu
Chắc cậu ít tiếp xúc với cộng đồng đó nên không biết độ cuồng và hoang tưởng của đám ghiền truyện mạng tàu.
Còn về chuyện tiểu thuyết ít ảnh hưởng. Nếu cậu cho rằng ít ảnh hưởng thì cho hỏi mục đích của văn học là gì. Mục đích của việc học rất nhiều tác phẩm văn học trong 12 năm học để làm gì. Con người ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Nhưng văn học hay văn hóa đọc nói chung có ảnh hưởng rất lớn. Thử đọc những cuốn như Hạt giống tâm hồn, hay tự truyện, cuộc đời của các vĩ nhân xem, nó ảnh hưởng đến tâm hồn và tính cách mình như thế nào.
Đọc ít thì không ảnh hưởng OK. Chứ đọc nhiều làm thế quái nào không ảnh hưởng được.
 
đọc nhiều thì hiểu nếu là trọng sinh đô thị thì phải để trung quốc là nhất thế giới, hoặc ít ra phải thống trị toàn châu á :))
 
Back
Top