Hội Isekai/Tensei ► Cày cấp, dị giới, trọng sinh, thế giới ảo, võng du, du hí..v.v...

  • Thread starter Thread starter RATField
  • Ngày gửi Ngày gửi
Bộ slime thì ngay từ đầu đã đập vào mặt mình 1 cái trash setting. Không biết sau này có khá lên chút nnò không hay lại đi vào lối mòn giống cả đống bộ isekai hàng chợ khác.
To aru: đã xem 2 ss trước và ss này cũng chỉ mong thằng Tồ nó xuất hiện các ít càng tốt.
Goblin thì đã đọc manga và khá là thích. Không biết sẽ adapt đến đoạn nào.
SAO : ghét cái của nợ này từ cái P2 của ss1. Hình như cái SS2 cũng nhảm không kém (chỉ xem mỗi ep 1 rồi đọc spoil) nên khỏi xem.
Chuẩn là cái slime trash vcl ra :))
 
Nay tự nhiên nhớ ra hồi bé có đọc 1 truyện isekai xuất bản cùng bộ hiệp sĩ giấy
truyện về 1 thằng nhóc đc gọi sang thế giới khác đi sưu tập đủ bộ 12 con giáp đánh với boss bá vương long
sau đó giết đc con boss bộ xương rồng của nó xếp thành cánh cổng không gian mở ra 1 bọn khủng hơn
nhớ đến đấy là hết có bác nào biết truyện gì ko tò mò kết thúc quá
 
Định nghĩa hay vậy =)) Vậy con người bay ra ngoài vũ trụ cũng tính là sang thế giới khác à =)) ?
Cái truyện ngắn của HPL nó được tính vào fantasy/scifi nhé.
Isekai ko đc tính là 1 genre nên ko có định nghĩa rõ ràng, nhưng nếu so sánh để phân biệt với fantasy/scifi thông thường thì điểm khác biệt chính là nhân vật đc dịch chuyển 1 thế giới khác với những qui luật tự nhiên khác (có phép thuật, có sinh vật lạ...) chạy song song với thế giới cũ. Nếu câu chuyện bắt đầu trong 1 thế giới có những qui luật tự nhiên khác mà ko có sự dịch chuyển thì liệt vào fantasy (LoTR, HP,...); nếu dịch chuyển đến nhg thế giới khác nhưng có chung qui luật với thế giới hiện tại thì liệt vào scifi dạng du hành thời gian hoặc vũ trụ song song(S;G, SW, ST)
Isekai phương tây cổ điển thì ko thể ko nhắc tới 2 siêu phẩm Wizards of Oz và Alice in Wonderland dc =)) Đến thế kỷ 20 thì có thêm Narnia nữa
 
^ , sau khi chờ mấy tháng thì cuối cùng cũng có người dịch tiếp Moral Reversal . Bộ này hay tới mức đã có công ty làm "live action" :

MI .JPG

Còn bộ Interspecies Reviewers cùng tác giả thì sắp tới cũng sẽ có official english , khỏi phải chờ fan dịch bậy nữa : https://www.amazon.com/Interspecies-Reviewers-Vol-1-Amahara/dp/1975302001/

:2onion18:
 
Nhật bịnh vãi l, haiten VAJ nhan nhản nhưng đời thực thì ngược lại toàn hikikomori, động vật ăn cỏ, bully, suicide club. Gái thì toàn gyaru, 18+ idol, money digger, matriarch, yandere.

Giờ lại chơi trò đảo ngược thì đáng lẽ phải là toàn bọn tăng động thích sống ngoài thiên nhiên, éo ai thích ở trong nhà, gái toàn bọn đéo thích trai, trai toàn bọn bitchy drama queen mới là chuẩn chứ.
 
Chỉnh sửa cuối:
Shibito No Koe O Kiku Ga Yoi

Bộ kinh dị này đọc được ghê các bác. Motip cũ kỹ nhưng cách kể chuyện, kết thúc của từng chương đều gây ấn tượng bất ngờ cho người đọc:5cool_big_smile:

Nét vẽ cũng khá nữa
 
trash setting thế nào? Giờ vẫn hay mà?
Chỉ xem qua ep 1 thì nó thế này:
- Cái đống skill ban đầu của thằng main được tặng gần như là kháng tất cả mấy loại dam thông thường: Vật lý, nóng , lạnh, điện... Cái này là dấu hiệu sau này sẽ có đoạn tự sướng kiểu cho đối thủ đánh thoải mái không chống cự mà chat làm sao. Chưa kêr cái auto regend siêu nhanh đoạn sau nữa.
- Cái skill chứa unlimited. Theo mình thấy thì bất cứ skill nào dính đến unlimited (mà không phải skill cơ bản nhiều người có) thì đều OP. Chưa kể cái chỗ spawn của thằng này đầy tài nguyên, không mói tác dụng cụ thể quá nhưng toàn nói là tài nguyên siêu quí hiếm. Dấu hiệu này cho thấy sau này thằng main này sẽ vung tay không cần nghĩ vì cái kho tàu nguyên này sẽ chả có dấu hiệu vơi đi.
- Và cái ngứa nhất trong tập này là thằng này build in sẵn 1 con "AI" hỏi gì trả lời nấy.
Mà nhìn cái op thì sau này nó cũng hóa lại dạng người thôi. Thế thì mở đầu trùng sinh thành con slime chỉ là để tạo nên cái tình huống dù là giống loài thấp kém nhất nhưng nhờ đám cheat kia mà trở thành vô đối giống thằng retard: monster à.
Vì có nhiều cái setting khiến mình ngứa như vậy nên mới kêu nó là trash setting
 
Chỉ xem qua ep 1 thì nó thế này:
- Cái đống skill ban đầu của thằng main được tặng gần như là kháng tất cả mấy loại dam thông thường: Vật lý, nóng , lạnh, điện... Cái này là dấu hiệu sau này sẽ có đoạn tự sướng kiểu cho đối thủ đánh thoải mái không chống cự mà chat làm sao. Chưa kêr cái auto regend siêu nhanh đoạn sau nữa.
- Cái skill chứa unlimited. Theo mình thấy thì bất cứ skill nào dính đến unlimited (mà không phải skill cơ bản nhiều người có) thì đều OP. Chưa kể cái chỗ spawn của thằng này đầy tài nguyên, không mói tác dụng cụ thể quá nhưng toàn nói là tài nguyên siêu quí hiếm. Dấu hiệu này cho thấy sau này thằng main này sẽ vung tay không cần nghĩ vì cái kho tàu nguyên này sẽ chả có dấu hiệu vơi đi.
- Và cái ngứa nhất trong tập này là thằng này build in sẵn 1 con "AI" hỏi gì trả lời nấy.
Mà nhìn cái op thì sau này nó cũng hóa lại dạng người thôi. Thế thì mở đầu trùng sinh thành con slime chỉ là để tạo nên cái tình huống dù là giống loài thấp kém nhất nhưng nhờ đám cheat kia mà trở thành vô đối giống thằng retard: monster à.
Vì có nhiều cái setting khiến mình ngứa như vậy nên mới kêu nó là trash setting
Theo ta đọc trên light novel thì mấy cái skill cho sẵn chỉ giúp nó có base stat tương đối tốt thôi, nhìn thế chứ nó chỉ kháng dc chỉ số của bọn creep cấp A trở xuống thôi trong khi đối thủ nó đánh toàn lũ A+ trở lên nên đống kháng ý chỉ có tác dụng giảm dmg phải nhận thôi chứ nó đánh nhau vẫn khá chật vật
Skill của nó hiện tại chỉ thuộc dạng cơ sở nên cũng ko quá mạnh thậm chí một thằng creep cấp A có đầy đủ kinh nghiệm cũng đã la đối thủ khó nhằn đối với nó và kể cả cái bể mana của nó là con rồng cũng ko phải vô địch thiên hạ ( nhưng vẫn đứng top)
Cái biến hình dạng người chỉ giúp nó có thể chiến đấu tốt hơn chứ ko có tác dụng khác.

Và theo truyện thì ở thế giới này nó đã chết 1 lần trong tương lai gần, giờ nhờ 1 đứa bạn của main mà lịch sử thay đổi dẫn đến nó vẫn còn sống thôi

Nói chung con slime ta đọc đến arc 6,7 gì đấy méo nhớ thì chưa hề có dấu hiệu bá đạo gì cả chỉ tương đối mạnh thôi
 
Chỉnh sửa cuối:
Bộ Slime đọc khá vui mà nhỉ :)). Ông trên khó tính rồi. Như cái bộ Re monster mới chuẩn rác.
 
công nhận kiểu setting dễ dội , cơ mà build về sau theo kiểu xây dựng quốc gia là chính chứ éo phải đi bán hành cho thiên hạ nên ko thấy ghét lắm =)) ít ra cái đống setting trên chưa có cái trò miễn dịch cảm xúc , dm đọc mấy bộ như overlord với the gamer chơi trò có cảm xúc cái hiện skill đè cmn thấy nhảm vl @@
 
Nếu bảo trash thì cái Goblin cũng có khác gì, có mỗi thằng main là người thường, đám còn lại IQ 1 chữ số, kiểu như tác giả nó nghĩ là người xưa ngu lắm ấy =)). World building thì nhét luôn setting trong mấy cái game DQ ra ngoài có tí logic nào đâu, cũng là tắt não đi mà đọc như nhau cả.
 
Nếu nhân vật nào cũng có IQ thì tác giả móc não đâu ra mà sáng tác.

Điểm chung của truyện trung bình kém là tác giả không đủ trình, dẫn tới trí não nhân vật trừ main ra thì chung chung từ ngơ tới giảm trí hết.

Còn nếu nhân vật lắp não đầy đủ như "Hai Số Phận" chẳng hạn thì truyện đã thành tác phẩm kinh điển, tác giả top thế giới mẹ rồi.
 
Nếu bảo trash thì cái Goblin cũng có khác gì, có mỗi thằng main là người thường, đám còn lại IQ 1 chữ số, kiểu như tác giả nó nghĩ là người xưa ngu lắm ấy =)). World building thì nhét luôn setting trong mấy cái game DQ ra ngoài có tí logic nào đâu, cũng là tắt não đi mà đọc như nhau cả.

nó kém văn minh là quy cho nó ngu hết :)) điển hình của đầu óc thiển cận

Tôn Tử viết binh pháp 2500 năm trước, Hàn Phi viết thuật quyền mưu ngót hơn 2200 năm, giờ đem vài chương ra khè là bọn dị giới ngu đần kia kinh ngạc phục sát đất :)) mà toàn là tướng tá lãnh đạo cả
 
Chỉ xem qua ep 1 thì nó thế này:
- Cái đống skill ban đầu của thằng main được tặng gần như là kháng tất cả mấy loại dam thông thường: Vật lý, nóng , lạnh, điện... Cái này là dấu hiệu sau này sẽ có đoạn tự sướng kiểu cho đối thủ đánh thoải mái không chống cự mà chat làm sao. Chưa kêr cái auto regend siêu nhanh đoạn sau nữa.
- Cái skill chứa unlimited. Theo mình thấy thì bất cứ skill nào dính đến unlimited (mà không phải skill cơ bản nhiều người có) thì đều OP. Chưa kể cái chỗ spawn của thằng này đầy tài nguyên, không mói tác dụng cụ thể quá nhưng toàn nói là tài nguyên siêu quí hiếm. Dấu hiệu này cho thấy sau này thằng main này sẽ vung tay không cần nghĩ vì cái kho tàu nguyên này sẽ chả có dấu hiệu vơi đi.
- Và cái ngứa nhất trong tập này là thằng này build in sẵn 1 con "AI" hỏi gì trả lời nấy.
Mà nhìn cái op thì sau này nó cũng hóa lại dạng người thôi. Thế thì mở đầu trùng sinh thành con slime chỉ là để tạo nên cái tình huống dù là giống loài thấp kém nhất nhưng nhờ đám cheat kia mà trở thành vô đối giống thằng retard: monster à.
Vì có nhiều cái setting khiến mình ngứa như vậy nên mới kêu nó là trash setting
skill nhìn đẹp profile thật nhưng chưa biết "trần nhà" như nào thì sao biết có "tự sướng" hay không, nên nhớ rằng: nếu tất cả đều OP thì không ai OP cả =))
dàn skill đấy vào overlord hay kumo desu ga nó tát cho vỡ mồm ngay =))
 
Còn nếu muốn hao hao đại niết bàn thì có bộ Tục Nhân Hồi Đáng rất đáng coi.
Cám ơn bác giới thiệu
Đọc truyện này đc 500 chương thấy rất hay, rất logic
Thế mà xem rì viu bảo main càng ngày càng ăn nhiều gái như mấy bộ ngựa giống, bỏ con người yêu đầu tiên của nó, bắt gái phá thai...
Chắc drop tiếc 1 bộ khởi đầu hay :(
 
skill nhìn đẹp profile thật nhưng chưa biết "trần nhà" như nào thì sao biết có "tự sướng" hay không, nên nhớ rằng: nếu tất cả đều OP thì không ai OP cả =))
dàn skill đấy vào overlord hay kumo desu ga nó tát cho vỡ mồm ngay =))

vấn đề là nếu skill OP dạng có giới hạn thì chưa chắc đã ghét vì trần nhà có thể cao vượt giới hạn đấy. SKill OP kiểu tác giả cũng méo nói giới hạn ra sao, thì thích chém kiểu gì chả được, hôm nay muốn nó thua thì cho dưới trần nhà, mai muốn nó thắng thì cho nó vượt. Vậy nên người ta mới coi là trash và tự sướng
 
skill nhìn đẹp profile thật nhưng chưa biết "trần nhà" như nào thì sao biết có "tự sướng" hay không, nên nhớ rằng: nếu tất cả đều OP thì không ai OP cả =))
dàn skill đấy vào overlord hay kumo desu ga nó tát cho vỡ mồm ngay =))
Cái skill thực giả (hấp thụ xong có luôn skill của thứ được hấp thụ) là skill hack trong hack nhé.
Chỉ cần nằm trong tưởng tượng của tác giả thì nó có thể có bất cứ loại skill nào (như thằng main trong re:monster ấy) Ai tát ai thì còn phải xem lại =))
 
Cái skill thực giả (hấp thụ xong có luôn skill của thứ được hấp thụ) là skill hack trong hack nhé.
Chỉ cần nằm trong tưởng tượng của tác giả thì nó có thể có bất cứ loại skill nào (như thằng main trong re:monster ấy) Ai tát ai thì còn phải xem lại =))
hình như nó cũng ko có dc toàn bộ skill của đối tượng bị ăn thì phải,mà cái chính là nó phải đánh dc cái đã thì mới ăn dc,còn ăn bọn creep thì liệu moi đâu ra dc skill ngon
 
Back
Top