Hip_Xon_Te
Persian Prince
- 2/5/06
- 3,701
- 461
Hồi kì tui lớp 9 đọc bộ này, có mấy đứa bé gái lớp 7-8 thấy hỏi tui
Anh con trai mà đọc truyện dành cho con gái à...?
Tui trả lời... trước giờ anh đọc truyện không phân biệt truyện dành cho nam hay nữ, thấy được thì đọc thế thôi...
thời gian vừa qua đọc 2 bộ salad day và melisa lin 2 bộ này giống hội mắt nai.. có hôm đi ra tiệm thuê sách.. thuê 2 cuốn này...có số đưa con gái cấp 3 ở đó... tụi nó hỏi con trai mà đọc truyện này à... .lúc này không còn trả lời như hồi xưa... mà chỉ mỉm cười hahah.
Nói thiệt tui đọc bộ này... vì thấy Nv nữ dễ thương nên đọc...sau đó mới chú ý nội dung... nhưng quả thật không hợp với lứa tuổi ở vn vào thời điểm này... nhưng tương lai biết đâu chừng

,sao ông giống tôi thế.Ra hàng mà muốn thuê quyển này thì lúc nào cũng xếp bộ này xuống cuối cùng,truyện khác đè lên đầu,chứ để mấy đứa con gái nó nhìn thấy thì...:'>"Anh ơi,anh học đại học rồi còn đọc truyện này à?"
Bộ này nó đánh đúng tâm lí học trò tuổi mới lớn+vẽ con gái xinh thế,ko đọc hơi phí:devil:



?

