Hội Những Người Cô Đơn >:D<

  • Thread starter Thread starter dhl012
  • Ngày gửi Ngày gửi
Ôi, hội những người cô đơn ......!
 
haizzz, ước gì trở về hồi bé xíu, tình cảm học trò trong sáng dễ giận dễ quên.
 
cắt tóc rồi, giảm được cả kí lô.

Đang tính đi lính :-?
 
anh em lên trên vote banner cho tớ đi ;))
 
đăng kí 1 phát cho chơi \m/
nich chính : cái này đây, spam khổ quá trời chưa đủ 200 post để tham gia box 50 thì còn tạo clone làm gì cho mệt :">
Địa chỉ : giờ thì đang sống ở hn , sinh viên mà, đống đa, hà nội :">
Tuổi : 19 :-w, sắp già rồi
Giới tính : Nam ạ
Sở thích : nhiều lắm, ăn ngon, mặc đẹp ...v.v.v
Sở ghét : cái gì làm mình cảm thấy không thoải mái.
Hoàn cảnh : từ hồi lên đh đến h chưa cua đc em nào :( , chán hẳn, giờ chỉ nằm phòng chơi game, ko cưa cẩm ai nữa, nên cô đơn :))
Quà ra mắt : để mai ta post cái ảnh manly of ta nhé, quà to lắm đấy :">
 
^ 92 :D nhưng học sớm 1 năm thành ra sửa giấy khai sinh thành 91 , lâu dần thành quen, ra ngoài cứ nói mình 19 như ai :P
 
up nào, trễ học 1 năm, có cơ hội đi lính rồi
 
1-6 chúc các bé thiếu nhi trong hội vui vẻ trẻ khỏe nhé :D
 
mai thi rồi, chúc tất cả các đồng chí thuận buồm xuôi gió, gặp nhiều may mắn nhé :)
 
Chú hugô mà chặt chém lung tung nữa là trời phạt thi rớt đấy :-w
1/6 vui vẻ \m/
Chúc chú hên :>
 
Mèn ơi, dạo này ta xui tận mạng luôn. Không ngóc nổi mặt lên trời nữa =((
 
Ăn đậu hủ để xả xui đi cậu \m/
 
off đi cafe overnight coi đá banh đi anh em \m/
 
Vào nhập hội phát.
Nickname: cái này hoặc silver magician (cũ), ngoài ra thì tớ còn một mớ tên chính, quen ít nhưng mỗi người gọi một kiểu, hèm.
Địa chỉ: đang cố gắng rời HN.
Tuổi: già rồi, hổng ham sự kiện.
Giới tính: Nam, tôn trọng thế giới thứ ba, chấm hết.
Không sở thích, ít khi ghét cái gì, khả năng tank rất là tốt.

Hoàn cảnh:
- Trưởng lão hội phi công. Tình trạng hôn nhân: ván đã đóng thuyền.
- Bồ bịch kha khá mà cũng coi như chả có em nào.
- Bị rất nhiều người chê là khó tính và cục cằn, mặc dù dành phần lớn thời gian để điệu, vòi vĩnh, cố làm em bé (với vợ, bồ, đồng bọn, mấy đứa em.v...v.) (...).
- Hiện đang rơi vào tình trạng con khóc vợ chê bồ nhấm nhẳng. Chán quá đá tất cả đi lang thang.

Lý do muốn gia nhập: Gọi là cô đơn thì hơi quá, nhưng tớ biết rằng khi tớ được gọi là cô đơn (:">) thì (các) nàng sẽ dễ mủi lòng, ahem... kiểu kiểu như vậy, tạo nền tảng cho các âm mưu xa hơn của tớ... :"> - chết nhầm, phải xài :P, trong sáng, ngây thơ, bé bỏng :P.
 
dạo này buồn quá :( tình cảm rồi bạn bè :( rồi game mình chơi cũng sắp die :((
 
dạo này buồn quá tình cảm rồi bạn bè rồi game mình chơi cũng sắp die

Ở ngoài kia có Hạnh Phúc Hội
Sau này mình phải lập cái Hội Những Người Bất Hạnh mới đc.............
 
không có hội những người bất hạnh bởi nó sẽ chỉ mang bất hạnh tới cho mọi người
 
Back
Top