hội những người cô đơn

  • Thread starter Thread starter *N*
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
cho cái hẹn đi :| , đã đánh thì quyền cước ko có mắt đấy nhá

chú nặng bao kg :-" đánh ko đúng hạng cân gây án mạng chết mị :-"
 
chết anh hay chết tôi :-/ .
 
yuna thấy mình rồi hả :-s

ơ , chả mấy lần nhìn thấy hình rồi. Còn bỏ phiếu ủng hộ khi đằng ấy đi thi sắc đẹp kinh hoàng đấy thôi ;))
Ngu toán và lý thi khối V cho chết àh , học nội - ngoại thất
học ngành đấy cũng hay, còn hơn cái nghề " tay cầm bút, chân đút gầm bàn" như mình :-<
 
Hjx năm nay thi tốt nghiệp 12 toán anh văn sử địa hóa =.= T-T ăn hành rồi =.=
 
Hjx năm nay thi tốt nghiệp 12 toán anh văn sử địa hóa =.= T-T ăn hành rồi =.=
 
Lâu rồi mới bò vào đây. Theo thiển ý của mình thì bố daden hay cắn bậy nhỉ? :| hay là có hiềm khích gì trước :|

Mà cũng chả muốn nói gì nhiều, mình sắp vào TP.HCM, có bạn nào cho ở cùng không :)
 
chú nặng bao kg :-" đánh ko đúng hạng cân gây án mạng chết mị :-"

chết anh hay chết tôi :-/ .

2 chú gay này vào nhà nghỉ vật nhau nhé. Nặng dưới nhẹ trên.


ơ , chả mấy lần nhìn thấy hình rồi. Còn bỏ phiếu ủng hộ khi đằng ấy đi thi sắc đẹp kinh hoàng đấy thôi ;))

HÌnh ấy xưa rồi mà =((. Giờ đỡ nhiều rồi :'>


Hjx năm nay thi tốt nghiệp 12 toán anh văn sử địa hóa =.= T-T ăn hành rồi =.=

Toàn trắc nghiệm chứ gì :))
 
học ngành đấy cũng hay, còn hơn cái nghề " tay cầm bút, chân đút gầm bàn" như mình
nghề gì đấy :"> .
 
chết anh hay chết tôi :-/ .

thằng muốn đấu với chú nặng 70kg, thử nói xem :-?

Lâu rồi mới bò vào đây. Theo thiển ý của mình thì bố daden hay cắn bậy nhỉ? :| hay là có hiềm khích gì trước :|

Ta có thù với lão ko mà lão quan tâm :-j
 
Chỉnh sửa cuối:
cho mie cái hẹn đi , 4 lạng đẩy ngàn cân thì sợ cái chó gì ! Cắn bậy mà còn nói càn :|
 
Chỉnh sửa cuối:
thằng da đen chỉ dám mang hôm my của nó ra hù thôi ;))
Các cháu thôi hẹn hò đấm đá ở đây nhé, có cái võ đường ra đấy mà so răng :>
 
" tay cầm bút, chân đút gầm bàn"
ai giải thích cái nghề này với , nghe bả nói mà hoang mang , mặt ngu thấy sợ luôn :((
 
Ôi cô đơn buồn quá. Chắc mình ế tới già rồi.
 
nghe lonely footstep là hết buồn thôi ;))
 
*xông vào nhà*

*cởi áo khoác*

Mấy ngày nay nóng thế T^T .. Nãy mưa đc tẹo thì lại chẳng lớn -3- Càng nóng thêm =.=

À ai ở BH mai đi coi thi điền kinh ở quảng trường k chừng gặp mềnh :">~
 
*xông vào nhà*

*cởi áo khoác*

Mấy ngày nay nóng thế T^T .. Nãy mưa đc tẹo thì lại chẳng lớn -3- Càng nóng thêm =.=

À ai ở BH mai đi coi thi điền kinh ở quảng trường k chừng gặp mềnh :">~

trời nóng định đi bơi ở quảng trường :-ss, thôi ở nhà vậy
 
Ta cô đơn ngồi một mình trong bóng tối nên người ta nói: Alone in the Dark.
 
[video]jxfdDrKO8uM[/video] :>
 
Buồn quá nên ta cũng thức khuya. Thức để lo việc "nước nhà"\m/.
 
"nước" chảy đầy nhà kìa :-ss
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top