-= Hội PSP Huế ~~ [H]oly [U]nion =- -= [Ver.03] =-

to phú\ a mua giá rẻ mà, cấu hình mạnh phải 7 - 8 tr lận. k money. ae bữa ni chuyển qua chơi mhg rồi à, thấy hắn cũng đẹp hi, hoành tráng nữa, nếu chơi là cũng phải ít nhất làm 1 con để biết sau đó mới tự mình làm được hi. a đánh GD cũng gần hết thôi nhưng thấy mấy cái map hết rồi, sợ k còn để chơi nên hỏi trước cho chắc
 
Hehe, đằng mô cg t2 anh mới ship hàng, em xài luôn, chờ đợi k phải là phong cách của mình :)) vả lại ship nhiều tốn tiền ship anh nữa, nợ tiền ship anh đợt 1 chưa trả mà, nợ nần k phải là phong cách của mình, thà xù nợ =))

Rứa là, đợt ni:
1. Mua thêm 1 bao silicon
2. Đổi bao chống sock to hơn
Nói hắn có hảo tâm thì km cho miềng vài bộ đĩa hãm dương ;))
 
Chỉnh sửa cuối:
Tình hình máy của touya cho mượn nên đã bị brick, lại thêm chứng kén thẻ nhớ, thẻ 8gb của miềng nó đọc đc nhưng thẻ này tạo Pan ko đc
th_112_.gif

Đang nhờ a Đức dùng thẻ của ảnh xem thế nào, nếu ko đc thì chắc phải mượn thẻ 4Gb của Cyber, dù sao nó cũng có 1 thời quen mùi máy miềng rồi
07baa27a.gif

Còn nếu vẫn ko đc nữa thì chắc phải xa ae 1 thời gian
f60952e1.gif
 
hơ hơ hơ, tự nhiên máy đang yên đang lành bỗng nhiên lại brick. xin chia buồn. chừ làm răng để xài lại được. cố gắng sửa chữa mà đi với ae k thôi ae nhớ, nhất là cyber. nhưng touya hết món ni còn món khác mà, con papercraft nữa, bên hội nớ nge có mấy bé 9x sì tin lắm.
 
Khỏi lo, Touya cứ đi off, ae mình off Lap chiến còn oai hơn chơ bộ, bên kia dám so màn hình, âm thanh lẫn đồ họa với Lap ae mình k =))
Hội PSP dần biến thái mất ;))
Đang ôn mà mình vẫn máu xì-pơm bài ;))
 
hix. tự nhiên răng máy bị brick rứa :| chắc đưa bạn mượn cóp film ... nên bị brick chứ gì =)) Nghi lém!
Mới coi trận Đức-Argentina xong. Sướng dã man :)) Arado vô địch :">
 
Hehe, còn phải nói, đá như rồng ấy :D. Quả là một chiến thắng xứng đáng :x

Tinh thần đang cao, mang máy touya ra hack thử xem cái đã :D
 
ý rọm là j đây nhỉ, lap ai mà âm thanh đồ họa gê rứa rọm. kakaka.

---------- Post added at 23:02 ---------- Previous post was at 23:00 ----------

đức đá quá hay mà. argentina k làm j được, 1 bàn danh dự cũng k, thất bại ê chề
 
Ừa, Đức phải nhịn chơi gái 1 tháng để dồn sức vào đá đc như thế đó :D
Thôi ngủ đã, pp cả nhà...
 
thằng hacker nì càng ngày càng ăn nói...........có duyên nhỉ. chơi gái đồ rứa. bên hắn là ngành công nghiệp hốt tiền đó chú
 
@aDũng: R dạo này nói có duyên dễ sợ, chủ xị mà như thế hèn gì hội càng ngày càng biến chất
4d6161fd.gif

@R: Mai cố làm bài cho tốt để sau này ae còn bu bám đi off ở biển
af48944b.gif

@SO: cho đứa em lớp 8 mượn, chắc nó bật vô update CFW rồi tắt nên mới bị
7f5341cc.gif

Cóp film gì chứ, chú cứ nghĩ xấu a thôi à
b048a2d2.gif

À bên team bóng chày có nhóc nào tên Hoàng, SN 95, thích làm origami ko, nó có trong team mhg thì phải...
A Đức với a Dũng có nhớ hồi chiều em nói về con bạch tuộc dự đoán bóng đá ko, trận Đức - Argentina nó lại đoán đúng nè
d582d79f.gif

http://www2.bongda.com.vn/World-Cup...ay_bach_tuoc_du_doan_Duc_thang_Argentina.aspx
 
Chỉnh sửa cuối:
Có 1 tin vui và 1 tin buồn :|: tin vui là đã hack thành công máy touya, còn tin buồn là ko phải máy bị brick mà là hỏng công tắc nguồn, Kiểu này chắc là nó làm rơi máy rồi lẳng lặng trả lại :|. Có j bữa sau cùng touya mở máy ra tìm cách sửa, bi giờ ngủ cái đã.

PS:vụ con bạch tuộc vui thật, 2 cha BLV cũng nhắc mãi :)
 
@A Đức: Vậy bật lên rồi để thế luôn chơi la khỏe nhất. Có homebrew tắt máy ko cần gạt cần mà. Có điều ko biết sau đó nó mở máy bằng nút j hay vẫn phải gạt cần thui
061.gif
ai xài thử cái đó chưa?
@ A Dung: sao e phải bùn nhở
daica3.gif

btw: Hồi sáng chơi resident evil, mới chơi 1 tiếng xong là ko nhìn nổi cái màn hình nữa rồi
018.gif
Có ai cho miềng mượn cái xô
 
Chỉnh sửa cuối:
@Arado: sao biết là hỏng công tắc nguồn nhỉ? mà máy Touya xịn nhỉ T_T máy em rơi phát là pin nó khỏi xài và trở thành như ngày hôm nay...
@Touya: ah thằng Hoàng trong đội em đó mà. thằng này chơi lắm thứ thật :| hết rubik xoay viết h đến paper craft nữa
@Cyber: thế mà muốn vomit rồi à? kém quá :-<
 
Vì máy ko bị brick nhưng lại ko thể khởi động máy lên dc --> hỏng công tắc. 1K nồi đồng cối đá mà, máy e rớt pin khỏi xài còn máy touya rớt là máy khỏi xài O_o
 
cái camera quay mòng mòng thế ko chóng mặt mới lạ.
Xong cái DS chưa, t mượn chơi inazuma 11
 
Mr Rọm thi thế nào rồi, đậu chưa để ae còn off ở biển ;))
P/S: Chiều này ai rảnh thì 4h lên Life nhé, có miềng với a Đức rồi :))
 
Tối ni khoảng 7h rồi off cho luôn, chơ đi chi cái giờ lẻ lẻ thế ;))
 
Nhờ sự giúp sức của a Đức, cuối cùng touya đã trở lại \m/
Chờ ngày off lớn, oh yeah \m/ \m/
 
Back
Top