zZHeRoZz
Legend of Zelda
- 31/8/05
- 1,079
- 59
Như tiêu đề topic , nay mong bà con cô bác ủng hộ , nói về những cảm giác về SA , về những ngày đầu chập chững bước vào thế giới của Sudden Attach
, về những người mình thần tượng 1 thời , về những kỉ niệm mà mình từng nhớ mãi khi chơi SA 
Chủ topic mở hàng đây :
Lúc trước cũng ít chơi thể loại FPS , chủ yếu là C.S cùng anh em trong NET qua mạng LAN , mãi sau này tham gia forum G4V thì mới biết đến thế giới Sudden Attack ( Japan ) liền mày mò down về và đăng kí chơi thử , lần đầu tiên bị choáng ngợp bởi những thứ súng ống đa dạng và rất nhiều cho mình tha hồ chọn
, chế độ chơi với nhiều người cùng lúc ..nói sao nhỉ
vui sướng vô cùng ( lúc đó cũng đã có các server CS nhưng không thích nên hầu như không chơi
) thế là từ đó ghiện luôn cho đến bây giờ 
Nói về thần tượng , thì hồi mới Close Beta SA VN , thì ngoài anh K# ra thì còn 1 nhân vật mà đến giờ vẫn phải " nể " ( dù đã lâu không còn gặp nữa
) vì lúc đó trình độ tương đối còn nhiều điểm tệ nên luôn đặt mục tiêu lên cao , phải = hoặc hơn mục tiêu mới thôi
, đó chính là mục tiêu phấn đấu
, nhân vật đó không ai khác , có lẽ các bạn ít biết nhân vật này ít thấy xuất hiện , nick SoiTrang , đến giờ vẫn không thế nào quên được những cú " vẩy " TRG-21 của anh ta
( nói hơi quá lời nhưng có thế mới hay
) ...................hết phần 1 !
Mời mọi người vào cùng thảo luận
, về những người mình thần tượng 1 thời , về những kỉ niệm mà mình từng nhớ mãi khi chơi SA 
Chủ topic mở hàng đây :
Lúc trước cũng ít chơi thể loại FPS , chủ yếu là C.S cùng anh em trong NET qua mạng LAN , mãi sau này tham gia forum G4V thì mới biết đến thế giới Sudden Attack ( Japan ) liền mày mò down về và đăng kí chơi thử , lần đầu tiên bị choáng ngợp bởi những thứ súng ống đa dạng và rất nhiều cho mình tha hồ chọn
, chế độ chơi với nhiều người cùng lúc ..nói sao nhỉ
vui sướng vô cùng ( lúc đó cũng đã có các server CS nhưng không thích nên hầu như không chơi
) thế là từ đó ghiện luôn cho đến bây giờ 
Nói về thần tượng , thì hồi mới Close Beta SA VN , thì ngoài anh K# ra thì còn 1 nhân vật mà đến giờ vẫn phải " nể " ( dù đã lâu không còn gặp nữa
) vì lúc đó trình độ tương đối còn nhiều điểm tệ nên luôn đặt mục tiêu lên cao , phải = hoặc hơn mục tiêu mới thôi
, đó chính là mục tiêu phấn đấu
, nhân vật đó không ai khác , có lẽ các bạn ít biết nhân vật này ít thấy xuất hiện , nick SoiTrang , đến giờ vẫn không thế nào quên được những cú " vẩy " TRG-21 của anh ta
( nói hơi quá lời nhưng có thế mới hay
) ...................hết phần 1 !Mời mọi người vào cùng thảo luận
. Đó cũng là 1 kỉ niệm với game FPS của mình
. Có lần mình còn nản , đang bắn CF -->SA rồi thấy bắn khó quá lại bắn CF tiếp
Từ đó 1st đấu giải nào là thua giải đấy, thua chỉ vì cục c' chó T_T
thảo nào Asy đẹp trai