- 18/10/08
- 970
- 42
- Banned
- #1
Chẳng là đang thích 1 bé học chung lớp.Tính mình vốn ít nói thậm chí với cả con trai nên trong lớp lâu lâu củng nói chuyện vài ba câu thôi
Nhà em đó gần trường nên toàn đi bộ mấy lần mình chạy xe theo hỏi có muốn chở về kô đều bị từ chối nên hôm nay quyết định giả bộ đi bộ theo em ấy nhưng kô phải đi từ trường về tới nhà mà âm thầm bám theo sau
Tình cờ em ấy lại đứng rút tiền trong máy ATM thế là mình củng giả bộ đứng đó đợi rút tiền luôn :P và cuối cùng củng được đi chung đường với em ấy nhưng trên đường đi chủ yếu chỉ hỏi là sống thành phố có quen kô.Ở trọ với ai + quê ở đâu nhà có mấy anh chị em -> Nói chung là nhửng câu hỏi xả giao bình thường thôi cho nên kô làm em ấy cười được -> Nhìn mấy thằng khác trong lớp nói cười vui vẻ với em ấy mà buồn
Và đây mới là phần quan trọng nhất trên đường đi em ấy có hỏi ' Nhà anh ở đâu' ( gọi anh là vì mình lớn tuổi hơn thôi ) Mình trả lời " Nhà anh chung đường tới nhà em " -> Em im lặng đi tiếp
Lúc sắp tới nhà thì em ấy lại hỏi " Sắp tới nhà em rồi sao anh chưa về đi " -> Tới lần này thì mình đành phải chào em ấy đi về thôi -> Vẩn chưa biết chổ trọ của em ở đâu và củng chả biết chổ em ấy dẩn tới có phải gần nhà trọ em kô ?
Mình muốn hỏi là với 1 người con gái dưới quê lên TP học mà có 1 người con trai bám theo như vậy thì em ấy sẻ nghỉ gì về mình ?
Nhà em đó gần trường nên toàn đi bộ mấy lần mình chạy xe theo hỏi có muốn chở về kô đều bị từ chối nên hôm nay quyết định giả bộ đi bộ theo em ấy nhưng kô phải đi từ trường về tới nhà mà âm thầm bám theo sau
Tình cờ em ấy lại đứng rút tiền trong máy ATM thế là mình củng giả bộ đứng đó đợi rút tiền luôn :P và cuối cùng củng được đi chung đường với em ấy nhưng trên đường đi chủ yếu chỉ hỏi là sống thành phố có quen kô.Ở trọ với ai + quê ở đâu nhà có mấy anh chị em -> Nói chung là nhửng câu hỏi xả giao bình thường thôi cho nên kô làm em ấy cười được -> Nhìn mấy thằng khác trong lớp nói cười vui vẻ với em ấy mà buồn

Và đây mới là phần quan trọng nhất trên đường đi em ấy có hỏi ' Nhà anh ở đâu' ( gọi anh là vì mình lớn tuổi hơn thôi ) Mình trả lời " Nhà anh chung đường tới nhà em " -> Em im lặng đi tiếp
Lúc sắp tới nhà thì em ấy lại hỏi " Sắp tới nhà em rồi sao anh chưa về đi " -> Tới lần này thì mình đành phải chào em ấy đi về thôi -> Vẩn chưa biết chổ trọ của em ở đâu và củng chả biết chổ em ấy dẩn tới có phải gần nhà trọ em kô ?
Mình muốn hỏi là với 1 người con gái dưới quê lên TP học mà có 1 người con trai bám theo như vậy thì em ấy sẻ nghỉ gì về mình ?

................
.
