Hội Vườn Đào - Thiên Hạ Đệ Nhất Hội !.

Thực ra thì áo nâu váy đụng bên trong yếm lụa thường là đặc trưng và phổ biến , đi chơi hội người ta hay để dành mặc áo tứ thân , thời xưa nông dân nhiều , địa chủ ít , con tiểu thư đài các ko nói chứ đa phần phụ nữ VN cũng toàn áo yếm ra đồng , mò cua bắt ốc cả :)) .

Nói chung anh em ta nên để dành cái đó lại sau này còn lôi ra mà vẽ vời chứ bàn hết rồi khi ấy lại thiếu việc .

Giờ thì đợi anh Nev cho 1 lời thống nhất là được :;) .
 
Longspear đã kéo đại quân sang hạ trại tại TTK rồi kìa, anh em mau cho thêm quân sang yểm trợ nào b-).
 
Anh trốn ;))
Đùa chút thôi, anh chỉ là người nêu vấn đề, còn xử lý ntn là sự thống nhất của đa số anh em (chơi bài phổ thông đầu phiếu :D).
Về việc lập Groups, mọi người đã đồng ý. Coi như xong. Về vấn đề ai trưởng nhóm, ai phó nhóm v.v..., theo anh, ai làm cũng được, vì anh em ta chơi với nhau trên tinh thần đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau, trưởng nhóm (và phó nhóm) chỉ khác các thành viên còn lại ở việc có quyền nhận hoặc loại bỏ thành viên, mà vấn đề tiếp nhận hay loại bỏ một thành viên này thì lại cần sự đồng thuận của toàn thể anh em.
 
cái box vắng như chùa bà đanh, 10 tiếng rồi chưa được 1 post. Longspear tướng quân đam đầu vào tòa thành chết rồi=))
 
1/10 mới là ngày TTK ra mắt , thế nên thời vận chưa tới lúc đâu , cứ từ từ mà tìm hiểu kĩ . :)) .
 
mỌI NGƯỜI BÌNH TĨNH
NẾU AI ĐẢ KICKS THÌ ĐI 5[] THÔI
 
Mấy dạng ấy chắc là paparazi của NPH này nọ vào 4r quăng tạ game của nhau ấy mà :-j . Mấy thằng như vậy cứ dùng lưỡi đá đểu nó là xong , một khi mà có Mod thổ địa bảo kê cho topic thì ko lo gì cả .
 
Hay bác nào lên làm mod đất việt truyền kì đi :))
 
Box TTK ở đâu vậy? tôi vào cỡi ngựa xem hoa chút.
 
Nằm ngay dưới box này chứ ở đâu =))
Sao dạo này toàn cập nhật tin tức trễ thế này =((
 
Mấy huynh có chơi kiếm thế luôn hong :">
 
=)) =)) =)) Con Gà lại nhiễm H5N1 rồi

Phải sửa lại: "con gà lại phát tán thành công H5N1" ;))
Một loạt chú trong cái topic đấy theo nhau len đĩa =))
 
Vào đọc cái đấy buồn cười thật =))
Bao giờ có con gái là cũng phải dạy ;))
 
Như cánh vạc bay - Khánh Ly
[video]6o-22DCJYys[/video]
 

Ông là Thừa phái Hoàng nông
Ông ngồi ông nghĩ mình ông thật thừa
Người trong thế giới đã vừa
Cớ chi Trời lại lọc thừa ra ông
Mắt thừa ông chẳng buồn trông
Gặp gái má hồng ông liếc ông chơi
Tai thừa ông chẳng nghe ai
Thấy chuyện nực cười ông chỉ thoảng qua
Miệng thừa ông chẳng nói ra
Câu chuyện mặn mà ông nói đủ nghe
Tay thừa ông chẳng buồn phê
Sẵn dấu son nhòe ông nhúng mực đen
Chân thừa ông chẳng buồn len
Sẵn bước đường liền ông cứ đi
Bụng thừa ông chẳng buồn suy
Ông cứ gan lỳ, mà việc cũng xong!
Ông còn thừa cái chi không?

...

Ông còn thừa cái giấu trong đũng quần
Cô nào lịch sự thanh tân
Hỏi rằng có thiếu, muốn mần ông cho!
Ngán cho cái bọn nhà nho
Mất tiền mất của đi lo Ông Thừa.​

Ôi, =))

bài này đọc trong tuyển tập nguyễn tuân, tác giả là một anh thừa phán. Nhưng khi đọc tôi nghi nghi tác giả là nhân vật "ông Thông phu", tri kỉ ăn chơi hút sách của lão Nguyễn Tuân =))
 
Back
Top