Chào các đồng chí, Erosservant trong game đây, hôm nay mới mò vô gvn là để giãi bày tâm sự với anh em trong guild hay thằng nào thích gọi là QQ, emo gì cũng đc.
Chán wildhammer, chụi không nổi rồi, lý do chính là cái fukking eots bg, ai ở WH thì biết mà.
Chỉ xin nói chút những bức xúc của mình, nói không quá chứ mình chơi 20 game thì chắc đc 22 marks ( 19 loses, 1 win lol ), trong bg thì ức chế vl, mình vô bg là éo bao giờ afk hết, luôn chơi hết mình, cố gắng làm tốt nhiệm vụ của 1 dps, mình cũng đâu phải chỉ biết trâu bò dps ko đâu, cũng biết quan sát xem khi nào cần defend tower, lúc nào nên assault quân địch. Vậy mà đồng đội thì chơi như những thằng brainless vậy. A typical eots bg ở WH thường diễn ra như thế này, luôn có vài thằng điên chạy ra ôm flag, mấy thằng ngớ ngẩn lẩn thẩn ở tower thì ko giữ nỗi tower, ally thường có 1 team > 5 man để asault tower, cũng éo biết kêu cứu nữa, mà kêu cứu thì mấy chú ở flag vẫn ngẩn ngơ "tower mặc mịa tower, tao thích lấy flag cơ " chả nhẽ tụi nó ko biết rằng éo có tower thì flag chỉ cầm về cắm ở nhà ông bà già tụi nó thôi ah, tower bên kia thì may ra có vài chú bì bạch chạy sang. Sang đến nơi thì mất mịa tower rùi, nộp mạng cho tui ally tiếp. Rồi thế nó kéo quân sang làm thịt tower còn lại. Lúc này horde 1 là defend the last tower, 2 là kéo chạy sang tower của tụi ally. Có nhiều khi mới chiếm tower ally xong, mấy thằng ally chạy lại để cứu tower, ôi mấy bé horde thấy mấy cu ally đang chạy đến ( lực lượng tương đương nhau ) éo thằng nào nói câu nào hết, lại bỏ chạy sang tower khác... thôi éo cần 1 mark nữa quit ra cho đỡ ức chế. Nhưng mình cần mark eots éo chụi đc, thế là lại join tiếp, lại đc ghép vô 1 fukking team, lại ức chế, lại quit...
Tóm lại là: Horde of WH is fukking sux at eots
Thôi quyết định xfer đến cái realm nào mà horde ít nhất cũng phải ngang ngửa với ally trong tất cả các bg.
Vậy cho mình gửi lời chào thân ái và quyết thằng tới tất cả các đồng chí trong HOL, dù mình mới join guild đc chừng 2-3 tháng nhưng cũng có nhiều kỉ niệm với guild, đã chứng kiến kô biết bao chú lính chì âm thầm lặng lẽ rút quân ra đi mà éo biết nói 1 lời từ biệt.
Sẽ xfer trong 2 ngày tới, sau khi đã lấy hết tài sản trong ah
~In search for a new land~