mình thấy mấy thằng nước ngoài , phần lớn là ích kỹ và tham , tham khũng khiếp , trận hồi nãy mới đánh team kia toàn stun với AOE + gank các loại , vây mà team lại pick 3 late, mình random BB , toàn lên HP với giáp , còn ông Voodoo jester lên gây xanh mới giỏi , vừa vào trận không stun đã lén bật ulti , team ko có stun mà còn lên gậy xanh , Magmus nó ulti không biết sao đỡ . mà hầu như trận nào cũng thấy , host cứ % bên nó cao thì im , chơi sudden start , còn % nó mà thấp thì thế nào cũng AB . Càng lúc càng thấy chán mấy chú này.
hài vãi cả lu, dạo này PSR xuống còn 1599, win rate còn 49%, vừa vào host 1600++ gặp nguyên cả team,tag tủng các kiểu,mình vừa vào anh Orange bảo " LOL how can you beat me with that 50% win rate Hanamichi ?"
"
Toàn Kiếm Nick PRS Thấp Đánh.Đến Khi Thắng Bố Rồi Thì Concede
Mình Bị Thua 2 Trận Vì Đánh Chung Với Mấy Ông Nài.Mất Điểm Nhưng Mà Vui Vãi
Bảo Sang Đấy Spy Éo Spy Lại Còn Bem Tau 
. Cuối tuần inhouse đê
. Hôm qa làm mấy trận với mấy ông bên VNB vui phết 