M: Em ạ, là một người VN đang du học ở Mĩ, tại một bang với tỉ lệ tội phạm cao nhất nhì, anh thành thật khuyên em nên cân nhắc thật kĩ. Trước khi sang đây anh cũng không tin vào chuyện bắn súng cướp bóc lăng nhăng ở đất nước này. Sau khi ở đây được vài năm suy nghĩ của anh đã thay đổi rất nhiều. Anh đã phải nhờ bạn của anh (trước là thành viên băng đảng BTK, tên tiếng Việt là Thiên sinh sát thủ, hiện đang nằm khám) mua hộ vài khẩu súng . Anh co 1 khẩu Glock18 và 1 khẩu B31 giống trong counter strike.
Lúc đấu bắn súng không quen lắm, bây giờ thì cũng đủ phòng thân. Đi học bao giờ cũng có khẩu súng cài thắt lưng. Đi lại trong campus thì phải đề phòng hết từ trò đến thầy.Thế nhưng anh cũng không dám ra ngoài đường sau 10 giờ tối. Đàn ông con trai thì còn đỡ, các cô con gái thì lại lo tụi da màu hấp diêm đắp lít. Người ở bên này cũng vậy thôi. Mẹ đưa các con ra ngoài mua sắm cũng thủ nguyên 1 khẩu AK 47 cưa báng trong áo khoác. Trẻ con đứa nào cũng được học võ và tập bắn súng.
Vì vậy, để đạt được kết quả học tập tốt ở đây, em nên có sự chuẩn bị thật kĩ. Ở nhà em nên đi học võ , nếu tập được bắn súng thì tốt. Không thì sang đây liên lạc với anh, anh sẽ giúp em mua súng và tập bắn.