Hồi cái mode kể chuyện mới ra, patch lúc đó nó cho 3 loại buff mà toàn liên quan đến Ult (để shill Argenti), tui thì không có DPS nào chuyên về Ult cả, Herta thì lúc đó cũng đang build lở dở nên chơi hoài không lấy được 3 sao tầng 4.
Đến bữa nọ chây lì, bỏ gần 3 tiếng thử lại đủ kiểu team có thể, bao gồm cả team không có healer trong đó. Sau một khoảng dài reset liên tục, miệng thì chửi bới lên xuống, cuối cùng cũng được 3 sao.
Nhớ không nhầm thì đợt đó tui cũng thử 80 đến 100 lần cái tầng 4 đó.
Sau này roll được Robin E1, mode kể chuyện chưa bao giờ làm tui khổ sở nữa.
Cái lạ là nếu gặp khó bên sảnh hồi ức hay ảo ảnh tận thế thì tui lại không try hard như vậy, thử 1,2 lần không được thì đợi game ra banner có con hợp với ải patch đó rồi clear tiếp.
Mà tình hình chung thấy đa phần người chơi thích cái mode sảnh hơn mode kể chuyện thật, thôi thì mình là thiểu số vậy.