Đã lâu rồi cô ấy chưa quay lại.
Đã lâu rồi cô ấy từng rất hot.
Người người nhà nhà đều rất muốn cô ấy trong team.
Đã lâu rồi, và từ rất lâu rồi trước khi các con hàng phá game chấp điểm yếu, bỏ qua điểm yếu, gắn điểm yếu xuất hiện.
Và giờ thì cô ấy ra chuồng gà.
Dù gì cô ấy cũng gánh toy qua các mùa sảnh gay con mẹ nó cấn, chiến thắng suýt sao.
Nhưng cho dù cô ấy có bị bỏ quên lại phía sau, cho dù cô ấy không ai cần nữa, cô ấy vẫn xuất hiện ở mọi phiên bản cùng với lông xám nhà mình.
Mâm nào có mặt lông xám là có cô ấy, cô ấy không bao giờ từ bỏ lông xám của chúng ta.
Chỉ có người chơi, người chơi là không bao giờ quay lại với cô ấy mà thoy.
Vâng là cô ấy, chính cô ấy.
Nói gì nói chứ lúc trước không có ý định roll mà thiếu char với khoái tạo hình giống HI3 nên roll ai dè ra thật.

Never mind, I'm simp lỏ.