Hợp tác xã Cởi Truồng.

Kiểu nào cơ
 
thày về vn chưa vào hcm toi đãi bữa rịu nào
Sắp rồi, sắp rồi!
Ồi anh em mình gặp nhau chụp ảnh lại, up lên đây nhờ
 
Sắp rồi, sắp rồi!
Ồi anh em mình gặp nhau chụp ảnh lại, up lên đây nhờ
thày định gạ toi làm nền tôn vẻ đẹp trai của thày ah:4onion21:
 
Triệu đô!!
 
Khoe các thày bức vừa bán này
 

Attachments

  • IMG_20171020_222640_589~2.jpg
    IMG_20171020_222640_589~2.jpg
    144.3 KB · Đọc: 32
Chính xác!
...
Bức này tên là: Số 2. Tức là bức thứ hai được vẽ trong chuỗi tranh đó các thày. Cái bức này, khung tranh tôi mua lại từ một sinh viên chuyển nhà. Tờ giấy đỏ, tôi có sẵn, quá hợp với viền khung gỗ sơn đỏ. Còn bông hoa, cái tối đấy tôi đi học về, ko hiểu đâu cái bông hoa này rơi từ trên xuống ngay trước mặt. Lúc đầu tưởng con gì rơi, đang khiếp, hoá ra bông hoa.
 
Làm đuợc theo đam mê và kiếm tiền đuợc từ đam mê là niềm thống khoái mấy ai huởng đuợc.

Đọc topic cuộc đời nhiều ng hỏi đam mê của bạn là gì? Mình 31t rồi và del có đam mê gì rõ ràng ngoài gái.

Chả nhẽ đi là maco dắt gái:8cool_cry:
 
Làm đuợc theo đam mê và kiếm tiền đuợc từ đam mê là niềm thống khoái mấy ai huởng đuợc.

Đọc topic cuộc đời nhiều ng hỏi đam mê của bạn là gì? Mình 31t rồi và del có đam mê gì rõ ràng ngoài gái.

Chả nhẽ đi là maco dắt gái:8cool_cry:
Đam mê của tôi ko kiếm đc ra tiền nên phải từ bỏ

Nhưng đam mê gái cũng có cái tốt mà
Cũng nhờ đam mê gái mà tôi đã học đc rất nhiều điều :D
 
Đàn ông với đàn bà chỉ là bản năng thôi các ông ơi, đam mê mịa gì, thiếu nên tưởng mình ham thôi. Ông nào chả rứa! :))
 
Đàn ông với đàn bà chỉ là bản năng thôi các ông ơi, đam mê mịa gì, thiếu nên tưởng mình ham thôi. Ông nào chả rứa! :))
Thế ra toi chẳng có đam mê gì thầy phá đò
 
Back
Top