[Horror - Psychological - Yandere...]Mirai Nikki

up cho truyện hay, mới đọc hết 37 chap xong :))

hơi giật mình vì 2 main char mới 14t mà trình độ dao kiếm phi tiêu thật đáng nể :))

nếu cái xác thứ 3 mà đúng là của class rep thì việc yuno xỏ lụi yukki rất có thể xảy ra do bị thằng bé cự tuyệt ;))

btw, bạn nào giải thích hộ tớ femdom với dorodere là j với

Yeah,tất cả học sinh trong manga này chiến đấu hơn cả cảnh sát chuyên nghiệp,nhìn Yuno chém 1 phát 3 mạng là biết rùi:hug:

Dorodere là 1 người (thường là nữ) tỏ ra rất tử tế,thân thiện nhưng bên trong thì lại rất chán nản,thất vọng,ghét bản thân và thưởng bị tổn thương về cảm xúc (Dorodere khác Yandere ,vì Dorodere chẳng liên quan gì đến bệnh tinh thần)::(

Đại đa số nhân vật chính của Persona 4 đều là Dorodere:D

Femdom là viết tắt cho Female Dominace,là loại hoạt động mà nữ thường là người dẫn dắt,còn người bị dẫn dắt có thể là nam hay nữ.Ví dụ nếu trong một mối quan hệ giữa nam và nữ (bạn bè hay là người yêu) thì nữ thường là người quyết định mọi việc (giống như việc Yuno luôn xỏ mũi Yuki):devil:

Còn cái xác thứ 3 chắc là do Yuno ghen tuôn quá độ nên........:((
 
cũng vừa đọc chap 37 xong, chap 36 cứ tưởng anh ấy thay đổi thành prồ cỡ nào rồi, ai dè là anh ấy đọc script em yuno mớm cho=)) mà ko ngờ hơn là anh ấy vẫn còn triệu chứng bệnh tự ti nữa=((
hình như sự kiện gần đây nhất là 15/7 rồi nhỉ, chờ đến 28 quá;))
với cái đà này kết thúc có lẽ là anh ấy làm god, rồi resurrect em yuno lên ngắm sao trong khoái lạc, kệ m3. ba má dưới cửu tuyền tự sướng với nhau=>happy ending:'>
 
Cái thằng Yukki với cái kiểu này thì có mà làm ma, làm s3x slave cho em Yuno 24/7 chứ god cái củ cải gì.
Yandere thì trừ khi bị phản bội tình yêu thôi chứ còn lâu mới xỏ lụi người ta, cái kết hay nhất vẫn là thằng Yukki đâm chọt tất cả rồi hóa điên phá hủy thế giới thế là xong.
 
cùng ý kiến :x
Cái thằng Yukki với cái kiểu này thì có mà làm ma, làm s3x slave cho em Yuno 24/7 chứ god cái củ cải gì.
thực ra đọc xong thì có phần chuyển sang thích em 9th hơn , em ấy vẫn còn cơ hội lên làm god mà , biết đâu đấy :-"
 
dù sao cũng nên công nhận là anh cũng tiến bộ lên ít nhiều rồi, mặc dầu anh vẫn chủ trương bám váy chị=)) kiểu này chị làm goddess, anh làm s3x slave cũng ko tệ:x
nhưng mà mình vẫn đang chờ một kết cục bất ngờ:-<
 
Kết thúc bất ngờ là lúc hai anh chị đang ôm nhau sung sướng vì sắp làm god thì bị 9th giật cho quả mìn chết nhăn răng, thế là 9th lên làm god =))
 
Đồng ý,trong đám đó thì 9th và 4th là tỉnh táo nhất,tiếc là 4th die rồi nên 9th làm God là tuyệt nhất:D

Thằng Yuki mà làm thần thì chắc thế hệ mới sẽ "trọng nữ khinh nam" quá:x (để ghi nhớ công lao của em YUno)

Kết thúc bất ngờ chắc là God quyết định nghỉ chơi và cho con bé servant của ổng làm God cho rùi,đấu đá mệt quá
 
Chắc là cuối cùng chú Yuki lên làm God rồi reset thế giới về lại từ đầu, cả đám happy end

Dám thế lắm.
 
Hy vọng thế đi. Coi thấy tội tội cha cành sát
 
Kinh dị kiểu này thì có lẽ khó happy end lắm..nhưng 70% là yuno chết và thằng "chó chui gầm chạn" chiến thắng
 
Tại sao cái nhật ký của bọn này tiên đoán loạn xạ thế nhỉ , lúc thì là tương lai gần , lúc thông báo luôn cả sự kiện 28/7 , cứ như nó là cái Dead end vậy , dù ng giữ sổ nhật ký thay đổi đc tương lai nhưng cái sự kiện 28/7 rốt cuộc lại xuất hiện , ko hiểu tác giả có dụng ý thông minh j
 
dù sao cũng nên công nhận là anh cũng tiến bộ lên ít nhiều rồi, mặc dầu anh vẫn chủ trương bám váy chị kiểu này chị làm goddess, anh làm s3x slave cũng ko tệ
nhưng mà mình vẫn đang chờ một kết cục bất ngờ
cùng là nam giới với nhau mà bảo anh ý làm s3x slave thì tội quá :'>.Cái kết là anh yuki lên god rồi xử yuno để phòng hậu họa(rút kinh nghiệm từ sd)
 
Chỉ sợ manga diễn ra theo xu hướng Yuno sợ Yuki lên làm God sẽ bỏ quên mình nên tính kế khử anh này sau cùng rồi khi thành God sẽ cứu sau. Trc đó sẽ có vài đoạn bị mấy thằng giữ nhật kí khác bơm cho vài câu khiêu khích lung lay niềm tin vào Yuki ;))
 
J chứ con Yuno ko dám giết thằng Yuki đâu, tuy bệnh hoạn nhưng con Yuno cũng trung thành lắm.

Mà cái bộ này như lấy ý tưởng từ DN ấy nhỉ? Diễn biến câu truyện thì ko giống, nhưng mà cái cái đoạn có thằng god dở người đem sức mạnh ban cho loài người thì y chang.
 
Thằng God dở hơi thật,chọn người thừa kế sức mạnh thì phải chọn người nào xứng đáng và ít ra cũng phải có những chỉ tiêu cơ bản của người bình thường chứ.X(

Chứ trong đây hơn phân nửa bọn Diary Holder có mặt bất ổn về mặt tâm lý rồi:o

Khoảng phân nửa là tội phạm,phân nửa còn lại thì bình thường thì ít,bệnh hoạn thì nhiều,còn người cân bằng 2 bên thì chỉ có the 4th nhưng lại ngỏm sớm rùi=((

Coi bộ cha God này quan niệm chỉ cần mạnh là làm God được, cha God này chắc ko ai thờ nên mới càng ngày càng già thế:p
 
thêm 1 điều kỳ lạ mình nhận thấy ở bộ này là... God cũng có thể chết =))

mà kô hiểu chết thật hay là chỉ nghỉ hưu nhỉ :|
 
god đây chắc là mất sức mạnh thì sẽ tan biến thôi , cái gì cũng có giới hạn cả , mà phải bệnh hoạn thì mới làm god được , chứ người bt thì làm god sao được :x
 
tớ nghĩ ko phải god này ko ai thờ nên chóng ngỏm đâu:-j anh ấy được dân chúng thờ phụng ác quá nên bị khói nhang ám hàng ngày, dẫn đến ung thư vòm họng đó:'> các bác ko tin chứ khói nhang cũng độc hại ko kém khói thuốc lá đâu;))
hình như đúng là god cần bệnh hoạn một tí đấy=)) nhìn chính anh god bây giờ là biết, bao nhiêu kiểu thi nhanh gọn lành mạnh hơn để chọn god kế nhiệm, anh ấy lại chọn cái kiểu bệnh hoạn này=))

anh 4th chết sớm cũng phí thật=(( 4th phản anh chị nhà mình cũng là vì anh chị mình ko có ý làm god lúc đó, nào anh ấy có ngờ bây giờ anh nhà mình mới nổi hứng tranh ngôi god cơ chứ=)) đúng là số phận=))
 
11th nó là thị trưởng thì 4th mà lộ cũng khó sống lắm =))
 
Đọc truyện này phải expect những cái tình huống điên điên khùng khùng trước thì mới nuốt nổi :))

Như kiểu cái đoạn con Yuno nó bắt cóc thằng Yuki đọc loạn xị ngậu, sau đó thằng Yuki lại hợp tác với nó.

Nhân vật toàn thể loại cực đoan =)) =)) Dù sao thì đọc mãi mấy truyện khác cũng chán, có cái gì đổi vị cũng thú vị :))
 
Back
Top