Hotaku HQ: 57 đường long mạch - Đông phương thiên xung, địa chấn, nhân loạn

Status
Không mở trả lời sau này.
Shogun 2 vẫn chưa thèm down, để tối nay load về xem sao.
 
mạng FPT hình như vẫn chưa bình thường trở lại...
có down thì lấy cái torrent ở all.hdvnbits ấy, mình down toàn max speed:x

btw cái Natsume Yuujinchou thấy bảo chuẩn bị có ss3, ko hiểu bao h ra, hi vọng lần này nó cho thêm vài char nữ vào cho cân bằng lolz
 
Chơi xong FF13 rồi :))
Lúc đầu quyết tâm phải lấy dc 6 cái ulti weapon, kill Adamantortoise ko cần death. Nhưng sau 1 thời gian cật lực farm tao chấp nhận bỏ cuộc vì chịu ko nổi =))
Chỉ lấy farm 2 cái Genji gloves với khoảng 1 mil gil. Móa farm mấy con đó xong đánh boss cuối thấy dễ vãi lúa. Summon trong này mình dành chỉ để spam death, ngoài ra chả gọi bao giờ :))
Story tuy linear ít twist nhưng nói chung cũng ko đến nỗi nào. Bỏ $20 ra mua ko hối hận :))
Cực kết cái quả cinematic bọn nó về lại Cocoon

Farm hết đống mission chưa :)) ?
Mà lấy 6 cái ultimate weapon đâu tốn bao nhiêu thời gian 8-}, mình platinum cái này chỉ trong 84h 8-}...
 
^ Chỉ làm tới mission 51, đánh cái con 10 mil hp với 63 lấy 2 cái genji thôi
Post game rồi, bữa nào thong thả lấy ra cày lại, còn giờ thì ko thích chơi nữa :))
 
Như mình đang chơi Takeda...
Đang yên đang lành tự dưng anh Uesugi hứng chí declare war với mình, kéo theo 2 thằng đệ của anh là Date với Yamagouchi tham chiến cùng 8-}...
Cuối cùng Yamagouchi bị ally của mình là Satomi thịt còn con rồng của Echiro, Uesugi Kenshin dẫn hơn 2k quân đang lăm lăm đến đánh thành chỗ North Shimano của mình thì bị mãnh hổ xứ Kai Takeda Shingen đem quân móc lốp Echiro lúc ấy chỉ còn tầm 800 lính =). Thế là anh Kenshin đành khóc hận vì hết thành là clan tự giải tán, quân lính biến vào chỗ hư không 8-}...
Chính ra nó để như Medieval 2 lại hay, kể cả clan chết thì tướng với quân vẫn còn, cho thành rebel, có khi mình còn dụ hàng mình được :">.
 
Giờ các nhóm scan Break blade với yankee-kun release theo kiểu dồn 1 cục ra liền trong 2-3 ngày liên tiếp đọc sướng quá, nhất là cái break blade lên cao trào rồi, chiến tranh toàn lục địa luôn :x
 
Break Blade mãi chưa có chap mới đây, lâu vl

Rảnh rỗi down cái debut trailer của Third's Devil về, Itagaki thật hết chỗ nói 8-}
 
Dạo này cái máy không biết có phải bị cháy gì bên trong không mà cấu hình máy ít nhất phải gấp đôi cấu hình yêu cầu game nhưng chơi game chỉ cần đẩy độ phân giải lên là nó chậm thôi rồi :-s

hay là tại do xài DX 11 nhưng VGA nó không hỗ trợ nên thế nhỉ.

Chiều nay đánh trận Oda dẫn 1200 quân vs Takeda 1500 quân mà giật quá, đánh mất cả hứng :-<
 
Giờ các nhóm scan Break blade với yankee-kun release theo kiểu dồn 1 cục ra liền trong 2-3 ngày liên tiếp đọc sướng quá, nhất là cái break blade lên cao trào rồi, chiến tranh toàn lục địa luôn :x
Bọn dịch hay scan ...... raw break blade vẫn dậm chân tại chỗ ỡ chap 50 mà 8-}...... nghe spoil thì
[spoil]Lygarto thịt được General rồi, làm hero luôn :3 .... tới con Queen của phe kia biết tới anh, mà hot hơn nữa là anh bị ép hôn với Leo :))..... lolicon bất đắc dĩ.[/spoil]
 
Bọn dịch hay scan ...... raw break blade vẫn dậm chân tại chỗ ỡ chap 50 mà 8-}...... nghe spoil thì
[spoil]Lygarto thịt được General rồi, làm hero luôn :3 .... tới con Queen của phe kia biết tới anh, mà hot hơn nữa là anh bị ép hôn với Leo :))..... lolicon bất đắc dĩ.[/spoil]

À nhầm, bọn tran chứ không phải scan, tính mình cũng không thích xem raw nên thường gộp chung tran và scan lại :">
BTW, trông đợi 1 cái end trên cả các end dưới đây
[spoil]
Madoka-ending-list.jpg
[/spoil]
 
Cái FF13 end bỉ vcl, em vanile chết chả sao, mình lại khoái em fang ;)), mà farm Adamantortoise để em fang làm leader ấy, max lvl với sp rồi farm 1 tiếng phải được 6-8mil gil, mình giết 1 con Adamantortoise trong vòng 1'30s - 2' :-" ....
 
Như mình đang chơi Takeda...
Đang yên đang lành tự dưng anh Uesugi hứng chí declare war với mình, kéo theo 2 thằng đệ của anh là Date với Yamagouchi tham chiến cùng ...
Cuối cùng Yamagouchi bị ally của mình là Satomi thịt còn con rồng của Echiro, Uesugi Kenshin dẫn hơn 2k quân đang lăm lăm đến đánh thành chỗ North Shimano của mình thì bị mãnh hổ xứ Kai Takeda Shingen đem quân móc lốp Echiro lúc ấy chỉ còn tầm 800 lính =). Thế là anh Kenshin đành khóc hận vì hết thành là clan tự giải tán, quân lính biến vào chỗ hư không ...
Chính ra nó để như Medieval 2 lại hay, kể cả clan chết thì tướng với quân vẫn còn, cho thành rebel, có khi mình còn dụ hàng mình được .
:-? Tớ nhớ nó vẫn rebel ầm ầm cơ mà nhỉ? Tớ oánh chúng nó thường ko tránh được quân nó, toàn phải xử hết rồi mới đánh thành nên ít thấy nhưng lần nào ko đánh hết quân nó chả quay lại dập cho mình tơi tả, sau đó còn phục hồi lại clan nữa :-?

Mới làm 1 trận phục kích, cầm 800 quân Shimazu vs 2k Chosokabe :x . Sau trận đó mình còn 300, nó còn 100 . Công nhận đám samurai tuy đắt nhwung rõ mạnh, 1 đạo cavalry rỉa sạch 5 đạo bow ashi, 3 đạo samurai chém 1k yari ashigaru như chém chuối :x
 
Thường thì chỉ có thành là rebel thôi, chứ tướng cũ là bay sạch.
Vừa chiếm được Echiro xong thì bị anh Date xuống hỏi thăm 8-}... Thế là Shingen vừa mới chiếm được thành xong, chưa kịp gia cố lực lượng thì đã tử trận =).
 
Vừa làm xong cái review cho God Eater Burst...thế là toi một ngày cuối tuần của mình :(...
 
Vừa chiếm được Echiro xong thì bị anh Date xuống hỏi thăm ... Thế là Shingen vừa mới chiếm được thành xong, chưa kịp gia cố lực lượng thì đã tử trận =).
=)) chuyện thường, AI bản này nó làm khá hơn nhiều, thấy mình sơ hở 1 cái là cu cậu thọc luôn. Cái trò lấy thịt đè người bây giờ hết tác dụng rồi. Tớ đánh mà có thằng khác ko friendly xung quanh toàn phải có 1 thằng assassin với 1 monk/priest theo để làm trò. Thằng thì khích đểu dân đen, thằng thì mò vào giường tướng bên kia thông @ss, thế mới chiếm và giữ được. Còn nếu xung quanh nhiều thằng đểu quá thì đi chỗ khác chơi, bao giờ thấy còn 1-2 màu thì vào ăn hôi, hiệu quả phết :))

btw có geisha rồi :D . Tuy ko moe lắm nhưng thiến tướng thì nghệ hết biết :x
 
^ tactics chờ thời kiểu đấy tớ làm rồi, và sau turn 55 ... Takeda phía bắc và miền trung Honsu chỉ còn mỗi 1 màu của anh ấy, đẹp và to lắm cơ 8-}.... lúc đấy nhích từng miếng đất đều phải cần monk hoặc đám ninja ... lúc đánh thì toàn phải gôm ít nhất là trên 2k+1k support đằng sau..
Lần sau chơi thử clan có đám no-daichi samurai thử, chơi bên các clan khác phải nâng Sword Dojo lên cấp 3 mới có đám nay 8-}.
 
^ tactics chờ thời kiểu đấy tớ làm rồi, và sau turn 55 ... Takeda phía bắc và miền trung Honsu chỉ còn mỗi 1 màu của anh ấy, đẹp và to lắm cơ 8-}.... lúc đấy nhích từng miếng đất đều phải cần monk hoặc đám ninja ... lúc đánh thì toàn phải gôm ít nhất là trên 2k+1k support đằng sau..
Lần sau chơi thử clan có đám no-daichi samurai thử, chơi bên các clan khác phải nâng Sword Dojo lên cấp 3 mới có đám nay 8-}.

No-Daichi Samurai làm gì, chạy chậm lắm.

Oda đi. Ashigaru đã rẻ nay lại càng rẻ, cải đạo thành Christiannity thì thay toàn bộ bow ashigaru bằng Matchlock Ashigaru bá đạo nhất game \m/

Heavy calvary của Takeda bay vào bị 2 matchlock nó Volley một cái là route sạch 8-}
 
Nghe các cậu bàn về Shogun 2 cũng thèm quá :( nhưng đi học thế này chả có thời gian chơi gì nữa T_T giờ việc duy nhất có thể làm là mỗi tối mọi người đi ngủ hết thì bật hen lên xem :((
 
Vừa làm xong cái review cho God Eater Burst...thế là toi một ngày cuối tuần của mình :(...

GEB tới đâu rồi ku? Cái này player imba quá làm thấy hơi hụt hẫng so với MH.
 
Vừa chiếm được Echiro xong thì bị anh Date xuống hỏi thăm ... Thế là Shingen vừa mới chiếm được thành xong, chưa kịp gia cố lực lượng thì đã tử trận =).
luyện 1 thằng ninja lên cho nó sabotage army địch đi, đợi vài turn sau mình hồi quân lại thì choảng nhau với nó

mình chơi toàn phải làm trò này, ninja toàn để sabotage là chủ yếu, mãi về sau quân lực hùng hậu rồi mới cho nó đi ám sát cho vui:))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top