Hotaku HQ: 57 đường long mạch - Đông phương thiên xung, địa chấn, nhân loạn

Status
Không mở trả lời sau này.
@Ipri : Ờ thì nghe đám bạn bên UK với US nó nói, với lại nhiều tên trên youtube nữa. Còn thực hư ra sao thì tùy nguồn tin. Tớ có sống ở đó đâu mà rõ toàn bộ ~:>

Mà thực ra hôm nọ hỏi thằng bạn về vụ biểu tình chống tăng học phí dạo trước thì hắn bảo cũng chả nghiêm trọng như lúc coi trên BBC, lolz.

Edit : Lololol giờ mới đọc hết post của cậu. Mấy lần lên youtube check tin thì toàn thấy vid BBC World chứ có thấy Domestic bao giờ đâu :-j
 
Chỉnh sửa cuối:
HN mưa suốt mấy hôm nay, bựa vãi hàng, ngại đi ra ngoài kinh.

Cuối cùng thì cũng có SRW 23 để xem
 
Ở đây vừa mưa vừa rét, lại còn phải đi đám ma mới tức -__- lạnh buốt, về nhà phải thay hết quần ào ngồi ôm chậu than sưởi, công nhận ngồi sưởi than mùa đông sướng thật :x
 
Tớ thì hôm qua bị gọi đi sửa mạng, vác được 200 về thì bị ướt, nhiễm lạnh, sáng nay vừa ho sù sụ vừa sốt xình xịch :( . Tính ra tiền thuốc = 3 tiền công =((

Mà ko thấy thông tin gì về vụ nổ Gà đưa hôm qua. Ko biết Gà chém gió hay là nó nổ ko nghiêm trọng nên ko đưa tin tránh gây tâm lý hoang mang đây
 
thì HN cũng vừa mưa vừa rét thôi, chắc ko rét như ở trên LS đc, nhưng mà cũng khổ vl...

mình mấy hôm rồi chưa bước 1 bước nào ra khỏi nhà 8-|
 
Sốt gì mà thuốc 600k thế :-ss . Tớ nhiễm lạnh toàn chơi 1 viên thuốc hạ sốt rồi ngủ 1 phát là xong ....

Dạo này nhiều biến thế :-s , hết jap rồi tới LHQ chuẩn bị can thiệp vào Libya... breaking news cứ chọi liên tục...
 
Chỉnh sửa cuối:
Có khỉ gì đâu, ho sù sụ như ông lão ho lao nên mama tưởng bị viêm phổi, gọi bác sĩ khám tắp lự ko kịp phản đối :| . Rồi cái tủ thuốc lâu ngày ko đụng đến, thuốc quá hạn mốc xanh mốc đỏ, thế là vứt hết mua mới. Tính tổng hết khoảng gần 700 nên nói vậy thôi, chứ cái sốt của tớ thì cũng giã para, nhỏ mũi với chỉ khái lộ là xong ấy mà :P
 
AT3 có thằng up bên tin tặc rồi :|
Dek, không biết bao giờ hàng mới về :-<...
 
[video]AJrTEuNBjBI[/video]
AkB48 của bạn nào đấy :-ss
 
Các bạn cho mình hỏi cái , có bộ anime nào đánh đấm như kiểu Fire Emblem hoặc Legend of Legendary Hero , mà lại Vsub và ra full rồi ko ? Có người cần recommend mà mình lại chả biết mấy món này
 
vừa xem xong DTB : SHIKKOKU NO HANA , bộ này nó ra sau 4 cái OVA. Bối cảnh lại trước cả 4 OVA , ko biết có được dựng thành anime hay tiếp tục ss2 ko. Thèm quá :(
 
lag....dp

.......................................................
 
Chỉnh sửa cuối:
chắc ko có anime đâu...

DTB cái anime ss2 xem mất chất vl, có cái OVA với cái manga này mình xem còn thấy sướng
 
Động đất xong làm lệch trục trái đất --> HN rét đậm --> sapa có tuyết
 
Các bạn cho mình hỏi cái , có bộ anime nào đánh đấm như kiểu Fire Emblem hoặc Legend of Legendary Hero , mà lại Vsub và ra full rồi ko ? Có người cần recommend mà mình lại chả biết mấy món này
mấy bộ này thương
Scrapped Princess, Record of Lodoss War, Berserk, còn mấy bộ mà chả nhớ tên

Có khỉ gì đâu, ho sù sụ như ông lão ho lao nên mama tưởng bị viêm phổi, gọi bác sĩ khám tắp lự ko kịp phản đối . Rồi cái tủ thuốc lâu ngày ko đụng đến, thuốc quá hạn mốc xanh mốc đỏ, thế là vứt hết mua mới. Tính tổng hết khoảng gần 700 nên nói vậy thôi, chứ cái sốt của tớ thì cũng giã para, nhỏ mũi với chỉ khái lộ là xong ấy mà
Nhắc mấy vụ bệnh mới nhớ, ông chú tớ ở Canada về nói bên đó bệnh gì khám bác sĩ đều không bán thuốc cứ khám xong về nhà ăn ngủ cho nhiều là khỏi bệnh. Đặc biệt con nít dưới 5 tuổi là tuyệt đối không bán thuốc cứ cho ăn ngủ nhiều thôi miễn cưỡng bệnh chuyển rất nặng mới cho uống thuốc (chả biết ổng nói đúng không). Mình nhớ hồi còn nhỏ cứ cảm viêm họng cứ ở nhà ăn ngủ cho nhiều là tầm 1-2 tuần nhập viện nằm 1 tuần về uống thuốc nửa tháng. Chả biết đề kháng mình kém hay người canada sống lạnh riết nên trâu bò, mà cũng có thể vi trùng VN 10 năm trước lợi hại hơn so vi trùng canada hiện giờ =))

Động đất xong làm lệch trục trái đất --> HN rét đậm --> sapa có tuyết
sapa năm ngoái đã có tuyết rồi cơ mà
 
mấy bộ này thương
Scrapped Princess, Record of Lodoss War, Berserk, còn mấy bộ mà chả nhớ tên
Record of lodoss war thì cổ quá rồi , art của nó bây giờ ko xơi được
Berserk thì art của nó ko phải ai cũng xem được
Có cái scrapped princess thì mình mới biết đến doujin của nó , để xem anime thì sao
 
Guin saga với Druaga . :-? sub việt thì cậu tìm xem có ko.
 
Has it ever occur to you that she probably smells like some moldy old virgin librarian, with a hint of rotting meat stew and boiled vegetables?
She probably never changes her clothes nor clean herself. Her undergarment probably has alot of dead skin collected, mixed with dry feces and urine, then she probably just sleeps in this filthy, upkept maternity clothing.
It doesn't look like she ever cut nor wash her hair, just letting them hang with some lazy band things. You ever thought of caressing and smelling her hair? You hand would probaby become very sticky and smell like strong acid.
She probaby never shaves either. Remember Reimu's armpit? No, you'll probably find there hard hair balls that have organic creatures as inhabitants.
She does not care.
She bathes in milk, her pyjamas are made of silk and her slippers are a fluffy pink, her clothes always smell like the strong scent of the flowers from her fresh detergeant. She drinks many different herbal teas, her health is amazing, her figure and large breasts come entirely from her diet which consists of vegetable foods only, she is pure, her voice is extremely cute, her hug will melt you.
Nó tả một hồi mình chả biết có phải Patchouli không 8-}
 
Thôi chết con rồi... học tiếng Hàn tận Hữu Lũng.... kiểu này *** có máy để online hàng ngày rồi :(( :(( đời nó khổ thế đấy :((
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top