Mới đi xem về tối nay, nhận xét chung là bình thường, chưa sâu lắm, xem hết cả phim thấy nó cứ lấp lửng kiểu "Ồ hết phim rồi à

"
- Nhạc hay, quay đẹp
- Thoại tốt, không dùng từ ngữ quá chau chuốt mà mất thật, cũng ko quá bậy và thô (dù thế là thật), vừa phải đủ dùng
- Vì lồng 2 câu chuyện lại nhưng cách sắp xếp và diễn biến ko đủ khéo để tạo đc dấu ấn nên cứ lấp lửng, ko sâu sắc cho cả bộ phim, xem xong ko cảm xúc gì nhiều
- Diễn viên thì thích HVK, cảm giác anh rất "gay", nhiều người khen vai Hiếu Hiền nhưng mình lại ko ấn tượng, thấy anh diễn chả có "điên" gì cả
- Tình tiết còn lề mề, nhiều đoạn chả hiểu kéo dài hay thêm vào làm gì trong khi đang phải lồng cả 2 câu chuyện lại trong 1 bộ phim. Mà nói chung thấy 2 tình yêu trong phim là đồng tính - công nhân nghành điên nó chả liên quan gì nhau lắm, có chăng là tình cảm éo le, cùng chung là đều là những thành phần "cá biệt" của xã hội, bị mọi người xa lánh. Lồng vô chung làm cảm giác như lấy lon hứng nước mưa, ko đủ để tải hết câu chuyện
- Mấy diễn viên nam đẹp trai quá, cao to, đẹp trai