HPLN Ver 11.0: Mạnh Đức Binh Pháp quyết chiến Phong Hậu Bát Trận Đồ

tính ra, anh Bố tỏ đc cái độ imba của mình nhất là trong chiến dịch trừ khử Đổng Trác
mà trong vụ đấy thì ảnh solo vs Lí Nho :|
sau này đối đầu vs Giả Hủ thì bị đánh cho bầm dập
ko có Trần Cung thì lấy đâu ra cái vụ ép anh Tháo phải chui lỗ cống để mà chuồn chứ =))
có trách là trách bác Mưu làm vụ ám toán Đổng Trác nó hoành tá tràng quá, làm anh em ta có cảm giác anh Bố imba ngang ngửa Bát Kỳ thật =))
 
Từ vụ Thành Hạ Nhất Tụ anh ấy đã khủng rồi, chiến dịch ám toán Đổng Trác chỉ càng củng cố độ imba của ảnh thôi. Với lại Lữ Bố cũng sắp xếp khá là chu toàn. Vụ Bộc Dương mưu có Trần Cung nhưng trước đó cũng 1 tay Bố sắp xếp rồi còn gì. Có điều sau khi bị Giả Hủ đập cho 1 trận phải chạy về Từ Châu, Lữ Bố như bị dở hơi ấy. Toàn đi tranh đấu lẻ tẻ, nhìn thì to nhưng vẫn quẩn quanh 1 chỗ chứ ko có phát triển thế lực mấy. Có lẽ anh í vẫn tưởng anh í là chiến thần muốn làm gì thì làm.
 
Anh Bố từ sau khi về Từ Châu, hoặc là dẹp anh Lưu bán dép thân cô thế cô, ngoài 2 ông vạn nhân địch ra thì chả có đc mấy lính tráng, với lại dẹp anh Thuật binh đông mà ko tinh, lại còn bị quây đánh, thành ra ko nổi bật lên đc.
Lần bị Gia + Hủ + Ý quây, chủ yếu tại Ý trá hàng quá đẹp, ai cũng nghĩ là Ý thù anh Tháo tru di cửu tộc, ai dè Ý lại giúp anh Tháo, lại còn mang tiền tài ra dụ trong khi anh Bố lại đang cần tiền để phát triển lực lượng, phát ấy anh Bố thua cũng ko phải là lạ.
 
Lữ Bố trường đoạn epic nhất là khi đưa Tiểu Đông Tây vượt lũ sang gả cho nhà họ Viên,mình xem đoạn đấy mà thấy bộ tướng Tào Tháo bình thường oai hùng như vậy bỗng thành mấy con chó săn bu vào quây 1 người sau lưng dắt đứa trẻ,mà Lã Bố biết là sẽ bị mai phục mà sao không gọi thêm Trương Liêu theo hỗ trợ nhỉ,1 thân 1 mình xông vảo giữa hiểm nguy...
 
Lữ Bố cũng ko ngờ là sẽ bị mai phục đến như vậy. Căn bản đã sai Cao Thuận công trại Tào để đánh lạc hướng rồi...
 
trong HPLN có 2 trường đoạn epic nhất là Lã Bố dẫn Tiểu Đông Tây vượt lũ và Triệu Vân,Trương Liêu tìm xác,1 người sau làm anh hùng Trường Bản,1 người chiến thần Hợp Phì...
 
lúc đầu ông tác giả chế, quăng bom cho cố vào, lăng xê anh bố lên hàng god. Nên về sau chả biết cách nào cho ảnh die, nên vẽ ảnh ngu dần dần ra ấy
 
Volume 043

Hồi 342: Lưỡng trận giao phong | Download

Hồi 343: Lấy một cản trăm| Download



p/s: bản đẹp.
 
Volume 043:

Hồi 344: Thiên tử bả tâm

Hồi 342: Lưỡng trận giao phong

[SPOIL]
TRoT_342_000.png

TRoT_342_001.png

TRoT_342_002.png

TRoT_342_003.png

TRoT_342_004.png

TRoT_342_005.png

TRoT_342_006.png

TRoT_342_007.png

TRoT_342_008.png

TRoT_342_009.png

TRoT_342_010.png

TRoT_342_011.png

TRoT_342_012.png

TRoT_342_013.png

TRoT_342_014.png

TRoT_342_015.png

TRoT_342_016.png

TRoT_342_017.png

TRoT_342_018.png

TRoT_342_019.png

[/SPOIL]

Hồi 343: Lấy một cản trăm

[SPOIL]
TRoT_343_000.png

TRoT_343_001.png

TRoT_343_002.png

TRoT_343_003.png

TRoT_343_004.png

TRoT_343_005.png

TRoT_343_006.png

TRoT_343_007.png

TRoT_343_008.png

TRoT_343_009.png

TRoT_343_010.png

TRoT_343_011.png

TRoT_343_012.png

TRoT_343_013.png

TRoT_343_014.png

TRoT_343_015.png

TRoT_343_016.png

TRoT_343_017.png

TRoT_343_018.png

TRoT_343_019.png
[/SPOIL]
 
Chỉnh sửa cuối:
Tại sao hầu hết các trí giả bậc nhất trong HPLN điều có dính dáng tới Thủy Kính Phủ?
 
Đã đầu tư cho Thủy Kính Phủ có Thủy Cảnh Bát Kì, có trí giả mới thì cứ quăng vô để lý lịch minh bạch, để ở nơi khác thì lại tốn công chế ra gốc gác.
Giống như lên phim, chúng nó muốn lăng xê thằng nào thì phán 1 câu tốt nghiệp Harvard ấy, rất là gọn gàng. =))
 
Thủy Kính Phủ như cái lò đào tạo La Masia đấy,ông nào từ đấy ra thì có cái mác hot thôi rồi,nhưng để ý thấy Bát Kỳ toàn phải chủ động đi tìm minh chủ,có mỗi Khổng Minh là đc Lưu Bị đến tận nhà rước,sao vẫy nhể???
 
^
Ta thì thấy cái này như yêu nhau, phải xuất phát 2 phía :">. Thứ nhất là người trong bát kì phải thích minh chủ đó thứ 2 là minh chủ đó phải hợp kì đó. Nhưng mà mấy hai bên đều hạng thông minh nên "ngưu tầm ngưu mã tầm mã" rất chính xác. Vấn đề là ai ngỏ lời ai trước thôi.
Trong truyện, mấy kì kia thì ngỏ lời với minh chủ hoặc nhờ người giới thiệu, còn Ngọa Long với Bị thì cứ "ngượng ngùng" đến giờ làm gì cũng thông qua anh Vân hết ;))
Sau này thì chắc Lượng hẹn Lưu đến đón ở Thủy Kính Phủ chứ chắc ko có 3 lần đến lều tranh như Tam Quốc :D
 
Hồi 344: Thiên tử bả tâm

[SPOIL]
TRoT_344_001.jpg

TRoT_344_002.jpg

TRoT_344_003.jpg

TRoT_344_004.jpg

TRoT_344_005.jpg

TRoT_344_006.jpg

TRoT_344_007.jpg

TRoT_344_008.jpg

TRoT_344_009.jpg

TRoT_344_010.jpg

TRoT_344_011.jpg

TRoT_344_012.jpg

TRoT_344_013.jpg

TRoT_344_014.jpg

TRoT_344_015.jpg

TRoT_344_016.jpg

TRoT_344_017.jpg

TRoT_344_018.jpg

TRoT_344_019.jpg

[/SPOIL]
 
Lữ Bố cũng ko ngờ là sẽ bị mai phục đến như vậy. Căn bản đã sai Cao Thuận công trại Tào để đánh lạc hướng rồi...

nhầm to , Trần cung cố tình điều LB đi như thế để cho Cao thuận móc lốp hy vọng giết dc Tào tháo nếu thành công thì Truơng liêu dẫn quân trong thành phi ra đánh quân Tào tan tác giải dc thế bị vây
mỗi tội kế này gặp Giả hủ thì đúng là múa rìu qua mắt thợ
 
Hình như lúc đó Bố với Cung bị vây vào thế bí rồi,chỉ có con đường đó là duy nhất để thoát thân thôi.Chứ kế đó gặp ai cũng vậy cả không riêng gì Hủ đâu
 
Quách Gia và Tuân Úc oách vãi :x...bước cuối cùng là tới Giả Hủ hay TMY đây :-?
 
Lã Bố trong chiến dịch Từ Châu cũng yếu quá,mưu sĩ có mỗi Trần Cung,bộ tướng giỏi có 2 người Cao Thuận,Trương Liêu,căn bản anh này phản phúc quá,không được lòng người,không có chỗ dựa từ người trong tộc như Tào Tháo,không có được danh phận như Lưu Bị,câu bất hủ nhất của Lã Bố là:"Ta họ Lã chứ không phải họ Đổng"....
 
Hồi 346: Tuy bại vẫn thắng | Download
 
Back
Top