HPLN Ver 11.0: Mạnh Đức Binh Pháp quyết chiến Phong Hậu Bát Trận Đồ

Vẫn vote 1 phiếu cho Từ Thứ, có lẽ vì quá yêu cái chữ HIẾU của ảnh.
Còn Đông Ngô chắc ko thêm người đâu, có Trọng Mưu-học trò mà Tư Mã Ý phải giương mắt nhìn, Lục Tốn của Lục Gia tương đương với Tư Mã Gia, lão sư của bát kì Trương Chiêu, nếu không tính sau Xích Bích thì hiện giờ có Chu Du. Vậy là đủ rồi.
Giả thiết từ đầu truyện có thể là anh Thứ ko màng thế sự lắm chỉ thích chu du khắp nơi. Hợp lý chăng ? Vì chả thấy ai nhắc gì, hỏi han gì lão cả :">
Trong truyện Trung Quốc thường có mấy anh võ công cao cường có điều chả tập trung đánh đấm lắm, thích ẩn cư, du lịch hơn. Lão Mưu chắc cũng có nhiễm :))
 
Hồi 343: Lấy một cản trăm | Download
Dịch: Nguyễn Hà An
Edit: Nguyễn Trung Hiếu
 
Nói câu nào đúng câu đấy
Mình là thấy câu này hợp với Giả Hủ nhất, chưa nghe Hủ nói sai câu nào bao giờ :x
 
Trận Xích Bích, ko có Tử Kính, Tôn Quyền có dám chặn sông đánh Tào? Hay là bắt chước thằng ranh Lưu Tôn đem đầu dâng Tào Tháo? Công của Công Cẩn trong trận này nếu ko có Tử Kính thì lấy đâu ra chỗ mà phơi bày?! Những trận Hoàn Thành, Hợp Phì, Tôn Quyền tính trẻ chưa hết, mang thân tôn chủ mà xông pha phí phạm, ko thể đổ lỗi cho Tử Kính được.

Tử Kính trong TQDN là kẻ bề ngoài nhu nhược nhưng bên trong cẩn thận, mưu trí ko cao nhưng đủ dùng để chuẩn bị được cho đời sau như Lã Mông, Lục Tốn thế là được rồi. Người còn việc còn, người chết việc hỏng, tính chuyện tử tiết làm gì khi ngày sau có thể tính lại? Hỏng chuyện thì đòi chết, thân ở vị trí quan trọng, thì đó mới là cái sai vậy.

Lỗ Túc trong TQC (cứ coi là sử đi) thì cũng ko phải tay vừa đâu. La Quán Trung viết truyện ngược lại, chứ kẻ bị nói đến nổi ko nói câu nào ra hồn, phải chống chế là Vũ chứ ko phải Túc.
 
dạo này truyện chất lượng xấu nhỉ đọc nó cứ mờ mờ ảo ảo :-s,chán chẳng buồn đọc :-s
 
xem chap 343 thì có vẻ Quách Gia sẵn sàng cho Giả Hủ hiến đầu rồi đây :0
 
giờ bát kỳ ai cũng xài *pặc* nhỉ :))
2 trang cuối nhìn QG như người biết mình sắp chết vậy :(
 
Trong đám "túi khôn" của Tào Tháo ngoài Tư Mã Ý giỏi về quân sự nhất thì mưu trí phải kể đến Giả Hủ chứ sao lại bảo là mờ nhạt. Giả Hủ ngoài bày mưu hiến kế ra thì ở trong triều rất biết chiều lòng Tào Tháo, Tào Tháo muốn thế nào Giả Hủ đều có thể dẫn ý mình theo để Tào Tháo vừa lòng, có thể nói là nắm bắt được tâm tư của Tào Tháo. Chính vì thế nên Giả Hủ làm được đến chức Thái Úy, người giữ chức lớn nhất trong đám "túi khôn" đi theo Tào Tháo. Về sau không biết Giả Hủ bệnh chết hay đi đâu mà không thấy được nhắc tới nữa, đến lúc đó thì Tư Mã Ý mới bắt đầu nổi lên được.
Trình Dục bày vô số mưu kế cho Tào Tháo lại biết khiêm nhường, chả thua kém gì mấy người Tuân Úc, Quách Gia cả. Đọc truyện thấy nhiều khi Quách Gia, Tuân Úc, Tuân Du hiến kế cho Tào Tháo thì Trình Dục cũng có suy nghĩ giống thế, chỉ là nói sau. Từ Thứ chẳng qua là kẻ mới xuất hiện nên được cường hóa lên thế, lập được 1-2 công trạng chưa đâu vào đâu đã vụt tắt, chỉ là bàn đạp cho GCL xuất hiện, giỏi giang đến đâu k biết nhưng để xếp ngang với Trình Dục thì chưa đủ tư cách.
Trần Cung mưu trí trung hiếu nghĩa đầy đủ, nếu Lã Bố chịu nghe lời Trần Cung thì Tào Tháo còn phải đánh dài dài. Trong HPLN do Lã Bố quá trâu chó nên Trần Cung mới mờ nhạt thế.
Giả Hủ > Quách Gia ~ Trình Dục ~ Tuân Úc ~ Trần Cung > Từ Thứ
 
tính ra trong HP, Trần Cung imba phải biết đấy chứ ;))
 
Trần Cung mưu trí trung hiếu nghĩa đầy đủ, nếu Lã Bố chịu nghe lời Trần Cung thì Tào Tháo còn phải đánh dài dài. Trong HPLN do Lã Bố quá trâu chó nên Trần Cung mới mờ nhạt thế.
Giả Hủ > Quách Gia ~ Trình Dục ~ Tuân Úc ~ Trần Cung > Từ Thứ

Trong HPLN tôi lại thấy từ khi Trần Cung đầu quân Lữ Bố thì cái trí của Lữ Bố đã giảm đi đôi phần để nhường đất diễn cho Trần Cung ý chứ, 1 già đấu 3 trẻ cơ mà
 
Lã Bố từ khi có Trần Cung dựa dẫm quá nên càng ngày càng cùn :0
 
Trần Cung mưu trí cũng ko kém nhưng già rồi nên chậm. Đấy là lời nhận xét trong TQDN.

Trong HPLN tôi lại thấy từ khi Trần Cung đầu quân Lữ Bố thì cái trí của Lữ Bố đã giảm đi đôi phần để nhường đất diễn cho Trần Cung ý chứ, 1 già đấu 3 trẻ cơ mà
Phân hóa như thế hay hơn vì đỡ phải đè lên nhau mà ai cũng phát huy được sở trường của mình. Có diều Trần Cung ứng biến chậm, tiên liệu ko xa rốt cuộc mới xảy ra biến sự.
 
Thì tại Lã Bố hết đấy chứ,ban đầu khôn vãi ra,từ khi có Trần Cung bắt đầu dựa dẫm,để Trọng Đạt lừa cho đau hơn hoạn
 
Nhắc đến Lữ Bố lại nhớ đến Tiểu Đông Tây:((,lão Trần chẳng bít thương hoa tiếc ngọc gì cả:(
 
Mà Trần Cung đọc có đoạn bảo ổng cũng là dân thủy cảnh bát kỳ, có đúng ko zậy các huynh :-?
 
Tính ra mình thích Trần Cung nhất vì ông không quá imba như 8 kỳ
 
mình thấy thật ra TC thua là do bị hội đồng thôi, ông đang có cơ đánh thắng Giả Hủ, mà Cao Thuận vs Lữ Bố bỏ chiến tuyến phía sau nên Quách Gia mới có thể đào hào được (đọc lâu quá rùi nên nhớ mang máng là vậy)
 
Mà Trần Cung đọc có đoạn bảo ổng cũng là dân thủy cảnh bát kỳ, có đúng ko zậy các huynh :-?

ổng là lão sư trong thủy kính phú, giống Trương Chiêu vậy đó
 
Lu bu mà ko có TC thì ăn hành của Hủ chết rồi chứ chả phải đợi đến 1 đống kỳ quây lại đánh :)
 
Back
Top