HPLN Ver 11.0: Mạnh Đức Binh Pháp quyết chiến Phong Hậu Bát Trận Đồ

Volume 18
Hồi 145: Một ngày dai dẳng | Download
 
Volume 18
Hồi 146: Vua nhân nghĩa | Download
 
từ chap 135 -> 142 vẫn chưa làm tiếp ah cậu :(
 
đoạn đấy có bạn khác nhận rồi nên tớ ko có làm, chừng nào cậu ấy up lên hội tớ sẽ đem qua đây :D
 
Ôi lâu lắm ko đọc rồi,đã xong trận Quan Độ chưa các bác ? Lần trước mới đọc đến đoạn anh Quan Vú bỏ thằng Tháo về với anh Bị :D
 
mới thấy định qua post thì faster post rồi :))
 
mới thấy định qua post thì faster post rồi :))

Sáng ghé qua thì thấy nên đem sang anh ạ :D
Update link đọc Onl rồi nhé ;)
Đã có liền mạch 146 chap từ 1-146 bên CTD :X
 
CTD là trang nào vậy :D
có đọc online đc ko cậu
 
CTD là trang nào vậy :D
có đọc online đc ko cậu

CTD = Cổng Truyện dịch của VNsharing :)
Mình post Link đọc Onl của HPLN bên CTD theo chapter và bên TDMG theo Volume :D
2 Site đấy đều ở dưới sign của mình đấy :D

P.s: Có RAW 347 và 348 rồi nhé các huynh đệ :)) nhưng anh Phương đã bị thọt 1 phát và Quan Độ sắp kết thúc rồi :-?
 
tên fast ko spoil nhé. Để ta đoccj cho hồi hộp
 
[Update] Hỏa phụng liêu nguyên


Hồi 347: Điềm gì cho Viên Thiệu?
Dịch: Nguyễn Hà An
Editor: Nguyễn Thanh Hà
[SPOIL]
00.jpg

01.jpg

02.jpg

03.jpg

04.jpg

05.jpg

06.jpg

07.jpg

08.jpg

09.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

19.jpg

20.jpg
[/SPOIL]

Hồi 348: Thiên nhật thần binh
Dịch và Edit: vẫn 2 siêu nhân ở trên nhé :))
[SPOIL]
21.jpg

22.jpg

23.jpg

24.jpg

25.jpg

26.jpg

27.jpg

28.jpg

29.jpg

30.jpg

31.jpg

32.jpg

33.jpg

34.jpg

35.jpg

36.jpg

37.jpg

38.jpg

39.jpg

40.jpg

41.jpg

42.jpg

43.jpg
[/SPOIL]
 
Chỉnh sửa cuối:
ôi sn Viên phương trăm tính nghìn toán mà bị móc lốp đơn giản quá
 
Đoạn này có thể thấy Viên Phương đánh trận này quá gấp rồi.
Lúc Tử Long (Nguyên Hỏa) đánh Thiệu cứu Tiểu Mạnh, có nhắc lời "Viên Thiệu nói, diệt nội loạn trước, đánh ngoại tặc sau!".
Viên Phương quá gấp, trước sau đều muốn làm một lúc, hóa ra tự mình hại mình rồi.
 
Xong
Nhân vật "đáng lẽ ko nên có" đã chết
5353.awww-yeah.jpg
 

Attachments

  • 5353.awww-yeah.jpg
    5353.awww-yeah.jpg
    76.4 KB · Đọc: 3
ôi sn Viên phương trăm tính nghìn toán mà bị móc lốp đơn giản quá
Mình thấy chẳng có gì là đơn giản cả. Đôi khi các bạn cũng thần thánh hóa nhân vật lên làm họ imba quá mức. Nếu anh Phương cẩn trọng như thế thì còn cần bát kỳ làm gì, chu toàn quá thì bác Trần viết truyện kiểu gì để kết thúc. Lữ Bố ngạo vũ quần hùng cũng bị 3 tướng bộ hạ trói như trói gà, Trương Phi uy trấn Trường Bản chết vì 1 thợ may, Chu Du chết vì lý do vớ vẩn là "ghen ăn tức ở",.... ở đời đâu có ai là toàn diện đâu. Gia cát Lượng tính như thế mà vẫn bị trời hại cho 1 trận mưa rồi ốm chết đấy thôi.
 
Mặt anh Phương lúc nào cũng "Just as planed" mà bị xiên 1 quả thế này thì hơi mất hình tượng :-<
 
Giả Hủ tới Quan Độ sẽ thấy gì đây ;))
 
Dương Thanh là võ tướng mà đâm như con nít, đã đâm phải đâm vào tim hoặc chặt luôn đầu cho rồi. Đâm vào giữa ngực định bắt sống Viên phương hay làm gì nhỉ, hay tác giả định để anh Phương sông thêm 1 thời gian nữa chứ không cũng như tôn sách 1 phát vào mắt rồi
để anh Phương thoi thóp về Bắc Hải thưởng thức tàn cuộc với đám con Viên gia rồi nghẻo >w<
 
đệch, cái kết epic dek đỡ được :|
 
Back
Top