HPLN Ver 11.0: Mạnh Đức Binh Pháp quyết chiến Phong Hậu Bát Trận Đồ

Dương Thanh là võ tướng mà đâm như con nít, đã đâm phải đâm vào tim hoặc chặt luôn đầu cho rồi. Đâm vào giữa ngực định bắt sống Viên phương hay làm gì nhỉ, hay tác giả định để anh Phương sông thêm 1 thời gian nữa chứ không cũng như tôn sách 1 phát vào mắt rồi
Trương Liêu đâm Hoa Hùng cũng y kiểu như vậy hà.
 
thằng này chắc chỉ là tướng quèn thôi,anh Phuơng thừa sức bật lại dc :">
 
thôi xong,thánh cũng không đỡ được quả này,rip anh Phương,mà biểu tượng của anh Phương là con hạc à,ấn tượng quá nhể,so với mấy con quạ của anh Gia thì đẹp hơn nhiều :)
 
Dương Thanh này có trong Tam Quốc không nhỉ ?:-?
 
Mình thấy chẳng có gì là đơn giản cả. Đôi khi các bạn cũng thần thánh hóa nhân vật lên làm họ imba quá mức. Nếu anh Phương cẩn trọng như thế thì còn cần bát kỳ làm gì, chu toàn quá thì bác Trần viết truyện kiểu gì để kết thúc. Lữ Bố ngạo vũ quần hùng cũng bị 3 tướng bộ hạ trói như trói gà, Trương Phi uy trấn Trường Bản chết vì 1 thợ may, Chu Du chết vì lý do vớ vẩn là "ghen ăn tức ở",.... ở đời đâu có ai là toàn diện đâu. Gia cát Lượng tính như thế mà vẫn bị trời hại cho 1 trận mưa rồi ốm chết đấy thôi.

hầy ko phải tôi thần thánh hóa nv mà do cậu đánh giá quá thấp nv
thường thì trong HPLN hành thích boss rất khó vì toàn sn trí trùm thiên hạ trong khi cài người để hành thích thì rất mất thời gian nên thường bị nhìn ra , cứ nhìn vào Giả hủ Lữ bố Tào tháo xem
giờ quay lại nhìn Quách gia có thể thấy được tay trong của VP trong khi VP đến lúc bị xiên còn chả biêt gì
 
[/COLOR]Thế là anh Phương có biểu tượng là hạc nhỉ,Gia là quạ,Chu Du là hổ,Thống là phượng,Khổng Minh là rồng,Tuân Úc,Giả Hủ là ánh sáng và bóng tối...rất thích tính hình tượng trong HPLN mà Trần Mưu gán cho nhân vật của mình,giống như trong DW vậy :)
 
Chỉnh sửa cuối:
kể ra đâm lệch thế ko chết ngay thì anh Phương mới có thể gặm nhấm nỗi đau thất bại (nhất là thất bài trong tay đồng môn mà lại cùng xài 1 kế). Càng cocky thì bại càng đau :))
 
Chưa chắc anh Phương đã chết luôn .... mà cùng anh Quách đồng quy ư tận :>
 
hầy ko phải tôi thần thánh hóa nv mà do cậu đánh giá quá thấp nv
thường thì trong HPLN hành thích boss rất khó vì toàn sn trí trùm thiên hạ trong khi cài người để hành thích thì rất mất thời gian nên thường bị nhìn ra , cứ nhìn vào Giả hủ Lữ bố Tào tháo xem
giờ quay lại nhìn Quách gia có thể thấy được tay trong của VP trong khi VP đến lúc bị xiên còn chả biêt gì
Tôi không đánh giá thấp ai cả. Chính cậu bị lôi vào cái tâm lý " trí trùm thiên hạ". Hứa Lâm trí trùm thiên hạ bị ám sát quá dễ dàng. Tôi nghĩ mưu kế càng đơn giản thì kẻ địch chẳng ngờ tới. Chẳng có ai là toàn năng cả. Viên Phương giỏi tính toán là thế nhưng vẫn không thể thống nhất Hà Bắc trước khi tiến Quan Độ. Muốn mượn tay Viên Đàm- Viên Hi tiến công Tào Tháo rồi làm tiêu hao lực lượng nhưng rốt cuộc bây h có giết nổi đâu. Bây h đường quay về Hà Bắc của Viên Phương đã bị chặn rồi.
 
Bây giở sẽ là đoạn hồi tưởng của Viên Phương về quá khứ bla bla bla...sau đó Quách Gia cũng bắt đầu quy tiên lại bla bla bla...nghĩ về những chuyện xưa,kết thúc chiến dịch Quan Độ sẽ khép laị với hình ảnh con hạc của anh Phương và quạ của anh Gia,thế mới đủ epic cho 1 chiến dịch epic như thế nay :)
 
Mình thấy chẳng có gì là đơn giản cả. Đôi khi các bạn cũng thần thánh hóa nhân vật lên làm họ imba quá mức. Nếu anh Phương cẩn trọng như thế thì còn cần bát kỳ làm gì, chu toàn quá thì bác Trần viết truyện kiểu gì để kết thúc. Lữ Bố ngạo vũ quần hùng cũng bị 3 tướng bộ hạ trói như trói gà, Trương Phi uy trấn Trường Bản chết vì 1 thợ may, Chu Du chết vì lý do vớ vẩn là "ghen ăn tức ở",.... ở đời đâu có ai là toàn diện đâu. Gia cát Lượng tính như thế mà vẫn bị trời hại cho 1 trận mưa rồi ốm chết đấy thôi.


Đang nói HPLN bác lại đem TQDN vào so sánh, nhưng bác nên về đọc lại TQDN rồi lên đây nói tiếp =))
 
Hình tượng con quạ của Quách Gia có ngụ ý cả . Quạ là những con vật luôn dõi theo người sắp chết , và những nơi có tử khí . Trong HPLN thì QG luôn có bầy quạ bay theo . Ý tác giả muốn làm nổi bật hình tượng QG là 1 nhân vật có vẻ bề ngoài bệnh tật và sắc thái như 1 người chết rồi , hoặc sắp chết .
Mà hình như hình tượng của Chu Du đâu phải con hổ . Với Tôn Sách thì Chu Du gọi là "Trời"
Btw , hình tượng nhân vật mà Trần ca vẽ lên luôn có thâm ý , bộ HPLN này đúng là 1 kiệt tác để đời .
 
Chỉnh sửa cuối:
có khi nào anh Phương chơi giống Lữ Bố ko :"> chứ chết thế thì hơi sốc =((
 
Lại đập mặt xuống đất cầu xin tha chết hử? X_X
Cái đấy thì chắc có mỗi anh Bố + con bé hôn thê của thằng Ý là cả gan làm dù hủy hoại danh phận thôi :/
 
chắc ý cậu ấy là VP dùng giả dạng :-?
 
VP cũng từng bị 1 kích của Lữ Bố trong chiến dịch Lạc Dương mà có chết đâu. Mà Dương Thanh thì làm sao so sánh với Lữ Bố được ==> VP sống :)
 
Bác Trần vẽ mấy cái vụ đâm hơi quá. Cái kích của Lữ Bố đâm Viên Phương ngay bụng, lại có ngạnh nữa. Rút ra thì đảm bảo vỡ ngũ tạng mà chết, lại còn rơi từ trên lầu cao nữa chứ. Thế mà anh í vẫn sống như thường thì quá ko phải là người rồi.

Vậy nên Dương Thanh đâm như thế cũng chưa chắc chết (còn đám quân anh Phương phía sau nữa mà), nhưng thọt thì có thể. Mà cũng tùy Trần Miêu lão thôi, thích cho ai chết thì vớ vẫn dẫm phải đinh cũng chết chứ đùa chơi à.
 
Tôi không đánh giá thấp ai cả. Chính cậu bị lôi vào cái tâm lý " trí trùm thiên hạ". Hứa Lâm trí trùm thiên hạ bị ám sát quá dễ dàng. Tôi nghĩ mưu kế càng đơn giản thì kẻ địch chẳng ngờ tới. Chẳng có ai là toàn năng cả. Viên Phương giỏi tính toán là thế nhưng vẫn không thể thống nhất Hà Bắc trước khi tiến Quan Độ. Muốn mượn tay Viên Đàm- Viên Hi tiến công Tào Tháo rồi làm tiêu hao lực lượng nhưng rốt cuộc bây h có giết nổi đâu. Bây h đường quay về Hà Bắc của Viên Phương đã bị chặn rồi.
vãi thế chú mang Hứa lâm ra so với những nv tôi nói ở trên ah
hay lại mang tàn binh ra so với chú Dương thanh ?
đã thế lại còn thống nhất Hà bắc gì ở đây
 
Btw, ngồi dò lại quyển TQDN tối qua cũng ko mò ra được cháu nào tên Dương Thanh >_<
 
ít ra đc 1 chiến dịch mà anh Ý ko phải là main char :)
 
Back
Top