wifi_rg
Mr & Ms Pac-Man
- 25/7/08
- 278
- 3
Đọc lại xem ^_Câu chữ ở đoạn đấy chỉ thể hiện nếu Vũ tiến tới chém Uyên thì cũng sẽ bị Uyên chém lại ,thế thôi , còn nếu Vũ bật ra đánh tiếp thì còn lâu Uyên chém chết được Vũ nhé . Và hơn nữa không phải lúc nào muốn "đồng quy ư tận" thì đối thủ sẽ chết cả đâu ,nó chỉ thể hiện ý muốn đạt được của người dùng là cả 2 cùng chết thôi (Câu này chỉ khẳng định người dùng sẽ chết , còn đối thủ chưa chắc chết đâu nhé).Ở đây rõ ràng thế chủ động là ở Vũ.Nếu thực sự Vũ không thể bật ra thì Uyên đã đồng quy ư tận với Vũ rồi (bời Uyên đã có ý muốn và sẵn tâm lý như thể còn gì , còn ở đó giằng co làm gì nữa )
Tôi không muốn nhắc lại nhưng bạn lại muốn nói , tưởng tượng à ? Haiz , ai là người hay tưởng tượng ? Tôi nói Liêu chém sau lưng thì lại tưởng tượng là tôi nói Liêu đánh lén rồi nhảy cẩn lên , tôi nói là Vũ bật ra được và đánh tiếp thì lại tưởng tượng tôi nói Vũ siêu nhân vừa bật ra vừa chém chết Uyên ."hoặc cả 2 cùng bỏ vũ khí tay bo" ờ thì coi như tôi hiểu sai ý bạn , mà bạn có nói đúng không , vậy tôi tưởng tượng cái gì vậy.
_Ở đâu ra cái lý lẽ này thế "phận làm anh đáng nhẽ phải biết hi sinh làm kẻ xấu thay cho người em mới đúng" ?
_Và bạn dẫn chứng xem đoạn nào trong HPLN Vũ là người ưa thanh danh của mình vậy ?
_"Tập 22 có đoạn kẻ oai hùng sẽ dẫn binh lên tiền tuyền, kẻ trí cường sẽ dẫn binh bảo vệ hậu phương đấy" Câu này nói lên điều gì ? (Quách Gia, Viên Phương oai hùng (tham gia trực tiếp vào chiến trận nhé , Giả Hủ trí cường hơn hai 2 kia ? )
_Đoạn này nói lên cái gì thế ? Tôi không hiểu ,bạn giải thích hộ tôi với (Không bạn lại nói tôi tưởng tượng)Cũng nên biết rằng những ngày đầu tiên trên chiến trường Phi mới là quân sự của Bị chứ ko phải Vũ. Nếu ko có Phi vẽ hết sơ đồ đường đi lối bước lần ở Tư Châu thì lấy đâu ra đường cho Vũ dẫn quân mai phục.

?


.[/spoil]