@ crazytam war hay khong war, pk hay không pk. Sv pvp... Tôi là người chơi game sao tôi không hiểu. 1 tháng train tôi bị giết biết bao nhiêu lần... bình thường. không có vấn đề gì nhé.
Tôi xin nhấn mạnh vấn đề và kết thúc nó:
1. Tôi chửi hành động accept war một cách ngu si của leader khiến ảnh hưởng chung. Tôi chửi đúng leader clan nhé. Ai không liên quan lấy tư cách gì bình phẩm
2. Tôi ra đi không phải vì không chịu được nhiệt mà vì con người không tôn trọng nhau. Các bạn gây ra ức chế cho mem cùng clan và bạn phán "ức chế thì nghỉ". :) rất hài hước
3. Các bạn đọc từ đầu xem tôi có chỉ trích gì vậy mà có người lăng mạ, lăng nhục tôi. Xin lỗi bạn lấy tư cách gì lăng mạ tôi? Bạn dựa vào đâu để lăng mạ lăng nhục người khác.
Vốn chuyện chẳng có gì, nhưng đừng hão huyền về thế giới ảo này, nếu gặp ngoài đời với sự lăng mạ vô cắn cứ đó. Tôi hoàn toàn có thể xin mấy cái răng của thằng mèo công tử.
Không định cmt nữa, nhưng thực sự thấy trai công nhân nghành già mồm quá nên phải nói.
Nguyên nhân sự việc là thế này.
Sáng hôm đó, tôi login, có ít nhất những người sau, AnnyNguyen, Natsu và HoQUangHieu...
Vừa login vào tôi thấy 1 loạt acdxyz rồi đậu xanh rau má loạn cả lên từ nick breakerspoiler trên kênh clan, tôi nói là đừng chửi lung tung kênh clan, vì còn người này người khác,bản thân tôi ko làm nhưng phải nghe nên không thích, sau đó nick HQH co nhắc meo 7x đấy, nick breakerspoiler buông 1 câu 7x mà sai thì cũng chửi. Tôi vẫn rất bình thường, nói rằng nếu war rát quá, ko farm dc ở FoG thì tìm chỗ farm khác, thiếu gì cách kiếm tiền. Tôi hướng dẫn mọi người làm thế này hoặc thế khác để farm, nhưng nick bearkerspoiler vẫn rất hung hăng, vẫn văng đủ thứ, và tôi có buông ra 1 câu đại loại như Ức chế thì nghỉ hoặc Không chịu nổi nhiệt thì quit đại loại vậy. Sau đó breakerspoiler hay nick xblueghostx lên diễn đàn chia sẻ item và đưa ra những nhận xét về clan về cộng đồng, tôi đưa ra câu hỏi để cậu ta tự ngẫm lại xem. Nhưng có lẽ máu trẻ trâu trong chàng trai này chiếm 9/10 não bộ, nên càng gân cố già mồm. Cậu ta không phân biệt nổi đâu là Leader clan, đâu là mem bình thường. Bản thân tôi, chưa bao giờ cầm acc chủ clan, chưa bao giờ set hay nhận war vs bất kỳ clan nào. Mặc dù tôi có thể làm được điều đó.
Nhưng gì cậu thẻ hiện, chỉ chứng tỏ rằng cậu là 1 con người chả ra gì mà thôi, nên đừng có tỏ ra mình thanh cao, thoát tục, đưa ra những lời lẽ đao to búa lớn mà làm gì. Tôi chỉ trích cậu ko có oan đâu
1- Cậu luôn mồm nói chơi vì có anh em. Theo cậu, anh em có nghĩa là gì? Phải chăng anh em là nơi để mình trút sự ức chế, thay vì cùng nhau gồng gánh và đối diện với nó. Với tôi, quan điểm anh em nó phải khác, sai thì cùng nhau gánh chịu hậu quả cùng nhau sửa, đóng cửa mà bảo ban nhau. CHứ không phải chửi rủa người ta, nếu vậy thì đừng bao giờ mở mồm nói từ anh em
2- Cậu chửi Leader, ok, mồm là của cậu, ko ai cấm, nhưng những người như tôi, chung vai sát cánh với Jerry từ đầu, là anh em với nhau, tôi phải bênh vực, nữa là trong chuyện này, nó không phải là hoàn toàn sai. Trước khi cậu chửi nó, đã bao giờ cậu pm riêng với nó để hỏi tại sao nó lại làm vậy chưa? Hay chỉ vì 1,2 turn buff cậu không làm được gì, bị Tây giết nên cậu văng ra đủ thứ vào mặt người khác như vậy?
3- Cậu nói tôi lăng nhục cậu, cậu thử quote lại toàn bộ các post xem, ai mới là người dùng những lời lẽ khó nghe trong cai topic này ?
4- Cậu nói cậu là người Việt Nam, tôi không tin, vì những điều đơn giản nhất như
nhiễu điều phủ lấy giá guơng,
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, hay
Một miếng khi đói bằng một gói khi no cậu không hề biết. Cậu mặc cảm vì thế hệ đi truơc của cậu chơi xấu, làm cậu xấu hổ với bạn bè quốc tế. Xin thưa với bạn, thế hệ đi trước của bạn, dù họ có là thằng điên hay con dở, nhưng ko có họ, thì chắc rằng không có cậu ngồi đây để dao to búa lớn, già mồm cãi láo đâu cậu ạ. Cái họ cho cậu lớn nhất, là ban cho cậu cuộc sống, nên đừng đối xử với họ như vậy.
5- Vấn đề của bạn hoàn toàn không khó giải quyết, bạn có thể out clan chính sang clan phụ để farm, hoặc giả như, sang clan khác, nhưng đàng này, bạn lại bắt tất cả những người tạo ra cái clan này, những người từ lúc khó khăn nhất xây dựng bảo vệ cái clan này sang 1 clan khác để war, cho bạn farm đuợc bình yên. Chúng tôi muốn, là cái tên Soulmate - VietStar trở thành một ấn tượng gì đó trong mắt những player khác. Bạn đã bao giờ bước chân khỏi cái FoG hoặc cái Vákar chưa? Đã bao giờ nghe tụi nn nó nói những câu như; Cái clan noob, lúc sv đông thì cắm mặt spoil ở FoG, đến lúc sv sắp tàn thì lại đi PvP chưa?
Còn bạn thích răng mình, địa chỉ 3B Phan Đình Phùng, Hoàn Kiếm, Hà Nội, mời bạn đến lấy. KHông có bản lĩnh thì đừng type, cậu nhóc ạ.