Hunter X Hunter

Lần comeback này sẽ kéo dài bao nhiêu chap?


  • Total voters
    23
  • Poll closed .
Về cơ bản nó cũng giống như mấy phim mafia như Bố Già, ở Mỹ là trùm, đi tới đâu cũng bá khí nhưng về tới Ý thì vẫn phải bắt tay với mafia địa phương để làm việc, có những cái chỉ có bọn bản địa mới xử lý đc. Bọn Phantom trừ khi có thực lực giết sạch cả cái tàu thì lúc đó nó cũng chả thèm bắt tay gì đâu.

Mà tôi nghĩ cái việc bắt tay đó là lợi dụng lẫn nhau. Với cả nhìn qua thì có vẻ chỉ là 1 team trong Phantom. Bọn này đang cạnh tranh nhau để giết Hisoka nên thủ đoạn cũng xài.
Theo lẽ thường thì khi bọn nó ngồi ở bàn đó, bọn kia đến bảo cút ra chỗ khác là đã bảo là "bố mày thích ngồi đây thì đã làm sao?" rồi. Chưa kể đến câu nói sau của thằng trọc mà vẫn ngoan ngoãn cút đi =))


013-fix.jpg
 

Attachments

  • 013-fix.jpg
    013-fix.jpg
    191.5 KB · Đọc: 59
Theo lẽ thường thì khi bọn nó ngồi ở bàn đó, bọn kia đến bảo cút ra chỗ khác là đã bảo là "bố mày thích ngồi đây thì đã làm sao?" rồi. Chưa kể đến câu nói sau của thằng trọc mà vẫn ngoan ngoãn cút đi =))


013-fix.jpg

Nó cũng bảo là "chỗ này có tao ngồi rồi, chúng mày kiếm bàn khác đi" còn gì ? Xong bọn kia mới xổ ra 1 tràng các kiểu thì thằng bang chủ mới suy nghĩ thiệt hơn 1 hồi rồi rút, chắc cũng định xiên nhau rồi đấy.

Vấn đề là lợi ích thôi, nếu đấm nhau xảy ra sẽ gây chú ý, thậm chí quân đội hoàng gia cũng sẽ tham dự và bọn Phantom ko thể cân hết đc, làm lớn chuyện nhỏ thì sẽ làm hỏng chuyện lớn. Chỉ là 1 băng trộm cướp thôi mà các ngài làm gì cần các anh bá khi kinh thế, lúc cần ngầu thì ngầu là đc chứ đụng đâu cũng đòi làm bố thằng khác thì hơi căng !choo
 
Mấy cái vụ ra lệnh rồi chủ tịch tuân lệnh hoàn toàn 100% là truyện ko có confirm, đơn giản lũ kiến là mối nguy với nhân loại và chính quyền các nước họ đưa ra yêu cầu tiêu diệt cho hiêp hội. Đáp lại chủ tịch đích thân ra trận để xử lý chứ chưa có câu nào nói "ngài chủ tịch phải đấm nhau cho chúng tôi". Netero hứng thủ với đám kiến và cũng muốn đích thân ra tay nên sự việc vẫn là lão có lợi ích đan xen với đám chính trị gia thì lão ấy theo.

Bản thân tác giả cũng ko đi sâu vào những ý đồ chính trị để tránh lan man và lắm hố rồi đó. Bởi thế ko cần phải bàn tới quyền lực và sức mạnh của các chính phủ. Đương nhiên họ rất mạnh rồi những ko có nghĩa là chi phối tuyệt đối mọi niệm nhân như vậy đc.
Trong truyện có nói Netero được lệnh đi xử lý kiến Chimera trước khi nó bị bung bét lên vì cái NGL mà lộ ra thì ko yên với dân trên thế giới. nghĩa là Netero vẫn chỉ là dưới trướng của cái bọn bàn giấy thôi. Thực chất thì tổ chức Hunter vẫn phải lệ thuộc vào V5 (bây giờ là V6).
 
Trong truyện có nói Netero được lệnh đi xử lý kiến Chimera trước khi nó bị bung bét lên vì cái NGL mà lộ ra thì ko yên với dân trên thế giới. nghĩa là Netero vẫn chỉ là dưới trướng của cái bọn bàn giấy thôi. Thực chất thì tổ chức Hunter vẫn phải lệ thuộc vào V5 (bây giờ là V6).

Thì đúng là về mặt tổ chức thì bọn hiệp hội dưới trướng chính phủ là rõ ràng. Chính phủ bảo gì thì hiệp hội nghe đó thôi. Thậm chí các quốc gia nhỏ lẻ cũng phải nghe theo nốt.

Nhưng về từng cá nhân, lão Netero mà bảo ra lệnh bắt lão làm 1 điều lão ko thích thì hoặc là lão đéo làm, hoặc là lão từ mẹ chức cho thằng khác làm. Bọn chính phủ mạnh thật nhưng là về mặt tổ chức, quốc gia đấm nhau chứ về mặt các cá nhân thì bọn niệm nhân nó quan tâm quái gì chính phủ ra sao. Tôi chỉ phản bác cái ý kiến cho rằng chính phủ quá toàn năng và các cá nhân nghe răm rắp thôi.
 
Thì đúng là về mặt tổ chức thì bọn hiệp hội dưới trướng chính phủ là rõ ràng. Chính phủ bảo gì thì hiệp hội nghe đó thôi. Thậm chí các quốc gia nhỏ lẻ cũng phải nghe theo nốt.

Nhưng về từng cá nhân, lão Netero mà bảo ra lệnh bắt lão làm 1 điều lão ko thích thì hoặc là lão đéo làm, hoặc là lão từ mẹ chức cho thằng khác làm. Bọn chính phủ mạnh thật nhưng là về mặt tổ chức, quốc gia đấm nhau chứ về mặt các cá nhân thì bọn niệm nhân nó quan tâm quái gì chính phủ ra sao. Tôi chỉ phản bác cái ý kiến cho rằng chính phủ quá toàn năng và các cá nhân nghe răm rắp thôi.
Vấn đề là NGL là một quốc gia được gán mác là sống với tự nhiên, từ chối công nghệ, nhưng thực chất nó lại là một công xưởng sản xuất ma tuý D lớn nhất thế giới, và nó lại nằm dưới sự bảo trợ của Hunter (hoặc của tổ chức cao hơn Hunter - những người đã ra lệnh cho Netero đến đó dọn dẹp bọn kiến).

Khi đến đó đám Netero vẫn chưa đánh giá đúng mực độ nguy hiểm của thảm hoạ. Tuy nhiên vấn đề rõ ràng là Netero đã thật sự nghe theo lệnh của "cái bọn ngồi bàn giấy" để "đi dọn dẹp mối nguy hại". Vấn đề ở đây không phải là vấn đề cá nhân mà là vấn đề công việc. Tổ chức Hunter dưới trướng của V5, vậy thì V5 ra lệnh thì Hunter phải làm, thế thôi.
 
Vấn đề là NGL là một quốc gia được gán mác là sống với tự nhiên, từ chối công nghệ, nhưng thực chất nó lại là một công xưởng sản xuất ma tuý D lớn nhất thế giới, và nó lại nằm dưới sự bảo trợ của Hunter (hoặc của tổ chức cao hơn Hunter - những người đã ra lệnh cho Netero đến đó dọn dẹp bọn kiến).

Khi đến đó đám Netero vẫn chưa đánh giá đúng mực độ nguy hiểm của thảm hoạ. Tuy nhiên vấn đề rõ ràng là Netero đã thật sự nghe theo lệnh của "cái bọn ngồi bàn giấy" để "đi dọn dẹp mối nguy hại". Vấn đề ở đây không phải là vấn đề cá nhân mà là vấn đề công việc. Tổ chức Hunter dưới trướng của V5, vậy thì V5 ra lệnh thì Hunter phải làm, thế thôi.

Đại loại tôi ko phản đối ý kiến của bác, tôi chỉ đính chính lại với 1 số ông cho rằng chính phủ quá toàn năng yêu cầu gì cũng đc thì không đúng. Nó chỉ đúng với tổ chức phụ thuộc kiểu hiệp hội thôi chứ với cá nhân bọn hunter/niệm nhân thì điều đó chưa chắc đã ràng buộc đc chúng nó. Kiểu tên Gin đó, thấy có mùi ràng buộc thì ông mày quit, theo hướng ông thích. Trong hiệp hội thiếu gì bọn tao éo thích tao rage quit, thẻ đây ông đếch cần !buc
 
Đại loại tôi ko phản đối ý kiến của bác, tôi chỉ đính chính lại với 1 số ông cho rằng chính phủ quá toàn năng yêu cầu gì cũng đc thì không đúng. Nó chỉ đúng với tổ chức phụ thuộc kiểu hiệp hội thôi chứ với cá nhân bọn hunter/niệm nhân thì điều đó chưa chắc đã ràng buộc đc chúng nó. Kiểu tên Gin đó, thấy có mùi ràng buộc thì ông mày quit, theo hướng ông thích. Trong hiệp hội thiếu gì bọn tao éo thích tao rage quit, thẻ đây ông đếch cần !buc
Vậy nên mới phải đích thân chủ tịch đi dọn dẹp, không phải là "việc gì cũng đến tay tao" mà là vì chả sai được đứa nào =))
 
Vậy nên mới phải đích thân chủ tịch đi dọn dẹp, không phải là "việc gì cũng đến tay tao" mà là vì chả sai được đứa nào =))

Lão vẫn sai được 1 phần của lũ thập nhị chi. Có điều lão lại lấy 2 thằng Morou và Nov với mấy thằng đệ ghẻ.

Cho nên phải đính chính lại câu trên "chả sai được thằng nào" thành "thằng nào mà tao sai được cũng sida na ná nhau nên lấy đại mấy thằng gần nhất" hoặc "chả sai được thằng nào mạnh"!cut
 
Lão vẫn sai được 1 phần của lũ thập nhị chi. Có điều lão lại lấy 2 thằng Morou và Nov với mấy thằng đệ ghẻ.

Cho nên phải đính chính lại câu trên "chả sai được thằng nào" thành "thằng nào mà tao sai được cũng sida na ná nhau nên lấy đại mấy thằng gần nhất" hoặc "chả sai được thằng nào mạnh"!cut
Đoạn đấy là tác giả chưa nghĩ tới thập nhị chi, hoặc nghĩ tới nhưng càng nhiều nhân vật thì combat càng rắc rối nên chỉ gom đám nhí nhố này lại thôi.
 
Đoạn đấy là tác giả chưa nghĩ tới thập nhị chi, hoặc nghĩ tới nhưng càng nhiều nhân vật thì combat càng rắc rối nên chỉ gom đám nhí nhố này lại thôi.

À quên, có "sai" đc 2 cha con lão sát thủ nhờ "tiền" mà chắc là tiền của V5. Chứ mà cái team lão vác đi đc đúng 2 thằng sư lao động đường phố là có vẻ mạnh trong đó có 1 thằng ngáo mà tỏ ra nguy hiểm. Còn mấy thằng support thì cùi vl, nếu team mà ko có bọn Gon/Killua/kiến đổi phe hỗ trợ thì éo biết là có kế hoạch B C D gì ko mà đỡ, hay lúc đó lại bỏ kế hoạch ôm bomb rồi chạy tới xin V5 chục quả nuclear đem thả !haha
 
À quên, có "sai" đc 2 cha con lão sát thủ nhờ "tiền" mà chắc là tiền của V5. Chứ mà cái team lão vác đi đc đúng 2 thằng sư lao động đường phố là có vẻ mạnh trong đó có 1 thằng ngáo mà tỏ ra nguy hiểm. Còn mấy thằng support thì cùi vl, nếu team mà ko có bọn Gon/Killua/kiến đổi phe hỗ trợ thì éo biết là có kế hoạch B C D gì ko mà đỡ, hay lúc đó lại bỏ kế hoạch ôm bomb rồi chạy tới xin V5 chục quả nuclear đem thả !haha
Quan hệ của Netero và nhà Zoldyck rất thân thiết. Đến Zigg mà lão còn coi như con cháu trong nhà, dắt đi phượt Dark Continent cơ mà.

Đoạn đấy là lão Netero nhờ quá giang Zeno thôi, con cháu trong nhà tiền bạc gì.
 
nhờ vả dễ mà, cứ bảo thằng cháu nội tụi mày cũng đang tham gia vào, tới mà xem nó làm ăn ra sao.

Tụi Zaodyck mồm thì cứng chứ cưng Killua như báu vật, cũng phải lết thây tới xem thử thằng cháu nó ra sao chứ =))
 
Vụ Killua suýt chết chắc phải giấu nhẹm chứ ko nhà đó đến lột da bọn hiệp hội =))
 
Vụ Killua suýt chết chắc phải giấu nhẹm chứ ko nhà đó đến lột da bọn hiệp hội =))
Thằng Killua mà mệnh hệ gì thì Huyền thoại Maha đến bẻ cổ từng thằng cháu chút một thì cụ Ne cũng éo can đc :">
 
morau đánh trận cung điện kiến gánh từ trên xuống dưới, solo 2 đội trưởng nhẹ như tênh (Trong khi Ryodan đánh con nữ chúa đã phải tung cả ulti ra). tank luôn cả Yupi. chiến thuật, đầu óc, kinh nghiệm, tinh thần kỹ năng đều hạng top cả đấy.
 
Khí của Morau nhiều bằng 1/2 của Yupi - con hộ vệ với lượng khí quái vật
 
Back
Top