Hunter X Hunter

Lần comeback này sẽ kéo dài bao nhiêu chap?


  • Total voters
    23
  • Poll closed .
thằng 4 cứ tưởng sống bệnh sống lỗi nhưng nó cũng có bạn tốt đấy =))
314455943_1614158959042659_2686144181961524564_n.jpg
 
Giải thích ngắn gọn là:
- Anh Tứ Hoàng có team cận vệ riêng và bọn này biết là cả Tứ Hoàng vs Morena đều có mâu thuẫn từ rất lâu nhưng không dám đụng nhau vì Morena biết kiểu gì cũng bị anh Tứ Hoàng vả éo trượt phát nào.
- Tuy nhiên, dạo gần đây thì anh Tứ hoàng có vẻ hứng thú với Niệm hơn nên hắn chả quan tâm gì nhiều với bọn mafia nữa. Và chính bọn cận vệ riêng này cũng suy đoán rằng Morena cũng là một Niệm nhân.
--> Thế nên để bảo toàn lực lượng, họ sẽ không đụng chạm tới bọn của Morena.
- Còn về phía Morena thì đang tìm kiếm một thằng cận vệ của anh Tứ Hoàng
- Chap này chủ yếu là nói về quá khứ huy hoàng của anh Tứ & quả cameo của Togashi =))
------------
Chap này tóm gọn thì ngắn mặc dù khá nhiều chữ nhưng thật ra nó dễ hiểu
(Kiểu gì tui nghi là bọn cận vệ riêng éo nào cũng hẹo cho mà xem)
ủa cameo gì nhỉ
 
thằng 4 cứ tưởng sống bệnh sống lỗi nhưng nó cũng có bạn tốt đấy =))
314455943_1614158959042659_2686144181961524564_n.jpg

Tứ nó bệnh, nó giết cóc ké với lính nhiều chứ chưa thấy nó ra tay tàn nhẫn với tụi thuộc hạ thân tín nào cả, kể cả con Petha lừa nó mà nó còn thấy khoái.

Cơ bản thì nó muốn làm vua thì cũng phải biết thu thập cấp dưới chứ
 
Tứ nó bệnh, nó giết cóc ké với lính nhiều chứ chưa thấy nó ra tay tàn nhẫn với tụi thuộc hạ thân tín nào cả, kể cả con Petha lừa nó mà nó còn thấy khoái.

Cơ bản thì nó muốn làm vua thì cũng phải biết thu thập cấp dưới chứ
Con Theta bắn nó hả? Nó đang chăn con này để sau này cho sống ko bằng chết đó. Thằng 4 năng lực nó tưởng chừng là thấy trước tương lai 10s, nhưng đọc kỹ thì mới biết là nó có thể nhìn thấy trước tương lai mãi mãi cho đến khi nó mở mắt ra.

Mà tôi mới đọc tới 388, vẫn chưa hiểu mọi người đang nói gì :))
 
Chính ra đọc mấy chap kiểu Yorkshin hay xem mấy pha combat Danchou với ông bố nhà Killua vẫn thấy thích hơn. Ít chữ, không giải thích lằng nhằng, nhanh gọn, quyết đoán.
 
Chính ra đọc mấy chap kiểu Yorkshin hay xem mấy pha combat Danchou với ông bố nhà Killua vẫn thấy thích hơn. Ít chữ, không giải thích lằng nhằng, nhanh gọn, quyết đoán.
Đơn giản là bố Tô thích thử nhiều phong cách truyện khác nhau lên cái bộ này thôi
 
Sao mà so thế được. tuỳ diễn biến câu chuyện chứ. Trên tàu mà cho toàn quái vật như silva zeno vào combat tí có mà hỏng mẹ tàu.
 
tự nhiên nghĩ có khi nào cái tàu sắp gặp quái vật khổng lồ, ổng vẽ cái tàu hoài =))
 
Sao mà so thế được. tuỳ diễn biến câu chuyện chứ. Trên tàu mà cho toàn quái vật như silva zeno vào combat tí có mà hỏng mẹ tàu.
Mình thấy thằng Tứ xuất hiện còn khủng bố hơn Silva với Zeno ế :))

tự nhiên nghĩ có khi nào cái tàu sắp gặp quái vật khổng lồ, ổng vẽ cái tàu hoài =))
Lúc đó thì câu chuyện sẽ thành về các thợ săn đi tìm kho báu Hải tặc rồi =))
 
Thằng Tứ trừ phi nó ngủ hoặc phải tham gia các sự kiện hoàng gia. Chứ bình thường nó luôn ở tuyệt thì thằng nào giết đc nó. Nó có 10s bất tử rồi.
 
Cái trò 10s lặp dễ bị tác giả cho quả vòng lặp vô tận cho tới khi giác ngộ lắm. Giống thằng Toguro anh bất tử đó. !cl
 
Cái trò 10s lặp dễ bị tác giả cho quả vòng lặp vô tận cho tới khi giác ngộ lắm. Giống thằng Toguro anh bất tử đó. !cl
Của thằng 4 đọc sơ tưởng vòng lặp thực chất nó đâu phải vòng lặp. Đúng là skill nó chỉ có tác dụng trong 10s, nhưng nếu nó không mở mắt ra thì 10s đó vẫn tiếp diễn vô tận, 10s chỉ đếm ngược từ lúc nó mở mắt thôi, tức là 10s cuối cùng.

Vì vậy nên dùng 1 skill nào cast cho nó như dạng mãi mãi ảo tưởng như thằng Toguro anh thì cũng khó, vì như đã nói ở trên, nó lúc nào cũng ở tuyệt thì nó biết trước 10s rồi. Hơn nữa tại 10s cuối chỉ 1 mình nó có thể thay đổi còn mọi người thì không hay biết gì, nghĩa là nó hoàn toàn giết được kẻ địch trong 10s đó mà kẻ đó không thể phản kháng.
 
Chính ra đọc mấy chap kiểu Yorkshin hay xem mấy pha combat Danchou với ông bố nhà Killua vẫn thấy thích hơn. Ít chữ, không giải thích lằng nhằng, nhanh gọn, quyết đoán.
Thời điểm đó mọi thứ nó ở mức "vừa phải" hết, có diễn giải nhưng xúc tích ngắn gọn hơn. Sau này cái kiểu "nói hộ tiếng lòng" và độc thoại nội tâm sử dụng nhiều quá, nhiều đoạn đâm ra rối.
Cái này là 1 ví dụ cụ thể mà cá nhân thấy khó chịu gần đây nhất cho cái sự dài dòng: Là đoạn giải thích về tài khoản Ông - tài khoản cha - tài khoản cháu các kiểu trong cuộc thoại của tay lính đánh thuê với Ging. Tôi chỉ thấy nó ngắt mất cái mạch đọc và hội thoại lý do nhận tiền - không nhận tiền của 2 bên chứ chưa thấy nó có tác động gì quan trọng cho nội dung.
 
Chỉnh sửa cuối:
Thời điểm đó mọi thứ nó ở mức "vừa phải" hết, có diễn giải nhưng xúc tích ngắn gọn hơn. Sau này cái kiểu "nói hộ tiếng lòng" và độc thoại nội tâm sử dụng nhiều quá, nhiều đoạn đâm ra rối.
Cái này là 1 ví dụ cụ thể mà cá nhân thấy khó chịu gần đây nhất cho cái sự dài dòng: Là đoạn giải thích về tài khoản Ông - tài khoản cha - tài khoản cháu các kiểu trong cuộc thoại của tay lính đánh thuê với Ging. Tôi chỉ thấy nó ngắt mất cái mạch đọc và hội thoại lý do nhận tiền - không nhận tiền của 2 bên chứ chưa thấy nó có tác động gì quan trọng cho nội dung.

Nói hộ tiếng lòng :))
Tôi đọc lại cả bộ này mà tới đoạn bầu cử là tôi skip, skip cả đoạn Killua dẫn Alluka cứu Gon và skip cả trận hisoka chiến Chrollo. Đọc mệt mỏi thật sự, có mỗi cái đi cứu thằng Gon thôi cũng bày đặt bôi mấy chục chap với đủ mọi thể loại cá cược đấu trí. Có mỗi bầu chủ tịch thôi mà cũng màu mè đấu đá rồi cuối cùng 2 thằng đầu to nhất đều rời đi, chả hiểu làm mẹ gì. Mà lý do đọc lại cũng là vì arc DC này chả còn nhớ gì mới phải đọc lại.

Thằng cha tác giả này cứ bày đặt cái gì cũng làm cho quan trọng lên tỏ vẻ nguy hiểm nhưng thực chất đéo có ý nghĩa gì cho mạch truyện, ví dụ như ở chap này: https://www.nettruyenin.com/truyen-tranh/the-gioi-tho-san/chap-347/174156
Đẻ ra cái tổ chức Nowell chỉ để cho 1 đoạn đối thoại, sau đó đéo bao giờ nhắc đến cái tổ chức này lần 2.

Như ở chap này: https://www.nettruyenin.com/truyen-tranh/the-gioi-tho-san/chap-350/249929
Đẻ ra cái mạng điện thoại Q ra vẻ nguy hiểm cũng chả để làm con mẹ gì nốt.

https://www.nettruyenin.com/truyen-tranh/the-gioi-tho-san/chap-329/174114
Chế ra nhóm Seirin cũng chả để làm con mẹ gì.

Ngoài ra, vì trước đây tác giả đã từng mô tả về phố sao băng là trả thù là đánh bom nên Chrollo ăn cắp năng lực đánh bom, Gotoh chơi búng xu nên năng lực cũng là búng xu. Sao nghe miễn cưỡng vl vậy?
 
Chap 395 thấy có vẻ hype đây:
Flashback về PT
 
Chap 395 thấy có vẻ hype đây:
Flashback về PT
là ai ?
 
Back
Top