Hunter x Hunter's fanclub

Status
Không mở trả lời sau này.
đọc mà k0 biết nó là cái hàng thể loại gì à :/
 
hàng fake do fan cắt ghép thôi
đọc vài trang đầu là thấy rồi ~__~
 
Hơ, sorry, tớ đọc mà không chú ý lắm, hì :), tớ down bên vimanga để up mà
 
đang nghĩ đến 1 kết thúc "bựa", 5 thằng niệm mạnh nhất "truyền" niệm cho Gon = 1 cách thức nào đấy( giống như ăn niệm của thằng king), rồi Gon đập king die, cuối cùng tàn fế vì sức ép của niệm quá lớn:P

Tác giả hxh chắc ko kém đến mức xài cái kết này đâu +_+ .
 
Nếu kết thúc Gon tàn phế thì chán lắm, nói gì thì nói tui ghét sad ending lắm
 
có kết thúc được cũng mừng =))
chap 261 =((
 
Kết thúc mở :D sẽ hay hơn. Gon và Killua phiêu lưu cùng với Ging.
_______________________
 
Không biết Killua sau này có trở lại con đường sát thủ hông ta, lúc đầu ông pa của nó đã khẳng định nó sẽ trở lại vì nó là con của ổng rồi, hix
 
Không biết Killua sau này có trở lại con đường sát thủ hông ta, lúc đầu ông pa của nó đã khẳng định nó sẽ trở lại vì nó là con của ổng rồi, hix

Nhưng nếu đọc mấy chap Killua bị mù mới thấy hay. Bị mù nhưng vẫn cố gắng bảo vệ Gon (lúc đó Gon bị mất năng lực niệm).
 
Hả ,xem hoạt hình à ,hay gì đây mà Killua bị mù ,Gon mất năng lực niệm .
Có ko ,send link cho anh-em với đê .................
 
Hả ,xem hoạt hình à ,hay gì đây mà Killua bị mù ,Gon mất năng lực niệm .
Có ko ,send link cho anh-em với đê .................

Là xem truyện tranh.
Có mà, tôi không nhớ chap mấy, chỉ nhớ là những chap sau khi vua kiến sinh ra ấy. Có đọc chưa vậy hay mới đọc đến chỗ Việt Nam dừng. Nếu chưa thì lên đây mà đọc : http://www.stoptazmo.com hoặc http://mangarun.com
 
Nhưng sao tui thấy có chap vẽ rất tốt ( cũng như mấy v đầu ) mà có chap thì trông cứ như là bản nháp tay thế, không hiểu nổi........nhất là đoạn đánh với Ant king thì rất nhiều........
 
chắc sau này đau tay nên nét vẽ có hơi run run :-?

và kết quả là ngưng sau 260 chap XD
 
đang nghĩ đến 1 kết thúc "bựa", 5 thằng niệm mạnh nhất "truyền" niệm cho Gon = 1 cách thức nào đấy( giống như ăn niệm của thằng king), rồi Gon đập king die, cuối cùng tàn fế vì sức ép của niệm quá lớn:P

với trí tưởng tượng của Togashi thì làm sao có kết thúc như vậy được, chừng nào Gon chưa gặp được Ging thì truyện chưa kết thúc mà dù có gặp đi chăng nữa thì cũng phải nói về Gon lúc nó lớn lên, sinh con ra sau đó con nó đi tìm nó như vậy mới đúng là truyện Hunterx :))

Nhưng theo tôi nghĩ thì chắc sau này Gon và Killua sẽ đối đầu nhau và 1 trong 2 sẽ chết, tôi nghĩ là vậy
 
Nhà có đến 260 rồi cơ ................................

Thế bạn đọc tới đâu rồi. Nếu đọc hết chắc chắn gặp cảnh Killua khóc và cố gắng bảo vệ Gon (Lúc đó Gon không biết, nó đang nói chuyện với người khác) . Đúng chưa???
 
đang nghĩ đến 1 kết thúc "bựa", 5 thằng niệm mạnh nhất "truyền" niệm cho Gon = 1 cách thức nào đấy( giống như ăn niệm của thằng king), rồi Gon đập king die, cuối cùng tàn fế vì sức ép của niệm quá lớn:P
đang nghĩ đến 1 kết thúc bựa, ông Togashi ko khỏi bệnh :|
 
Bựa nhất là vợ ổng viết thay,viết theo trường phái sm của bả =)).
 
Truyện sẽ đổi tên là Sailor hunterXXX !^^
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top