- 29/8/07
- 9,721
- 6,199
Chuyện vô cùng đơn giản, loài kiến này sau khi ăn thịt nhiều loại động vật khác nhau sẽ sinh ra những loài kiến mới có những đặc tính nổi trội của những loài kia kết hợp lại. Nếu ăn thịt của những đứa hunter nghiệp dư mà đẻ ra những con kiến năng lực tương tự thì đã chẳng có truyện để mà đọc. Càng về sau con kiến chúa đẻ ra 3 hộ vệ và vua mạnh là vì lý do nó ăn thịt nhiều người, tổng hợp những tinh túy của cả trăm ngàn người để tạo nên 1 con kiến, thế không gọi là mạnh à ? Chưa kể đích thân nó mang bầu vua, mỗi ngày nó phải ăn lượng thịt viên bằng 250 người cộng lại (chi tiết này ko nhớ kỹ), thế đẻ ra thằng vua ko mạnh nhất thế giới cũng uổng.
Còn về năng lực, cũng chẳng có gì lạ, nếu mà học niệm từ đầu thì truyện cũng chả có gì dài dòng nữa cả, cho mấy thằng hunter vào là làm cỏ cả ổ kiến rồi, bọn kiến này đều là những con kiến đã đc kết hợp từ nhiều loài, năng lực siêu phàm, ngay cả những hunter có niệm còn chưa chắc đánh lại chúng khi chúng chưa biết niệm cơ mà, cách giữ khí thì cũng tương tự, đều là do khả năng siêu phàm của chúng. Nói thế sao ko nói bọn hộ vệ sinh ra đã biết niệm, loài người có đc thế đâu.
Nói tóm lại tác giả Togashi có cái đầu rất giỏi, mọi chi tiết đều logic, không chê đc. Có điều vì là tác giả người Nhật nên nhiều chi tiết mang phong cách Nhật quá, ai cũng biết Hunter X Hunter là 1 thế giới giả tưởng do tác giả tạo nên, thế mà vẫn có nước Nhật Bản (chi tiết này ở cuộc thi hunter làm bánh sushi, món bánh mà kurapika nói xuất phát từ nước Nhật), rồi năm Nereto xuống núi trong 1 cái võ đường, võ đường đó là của Nhật.
_Thế tui vẫn chưa hiểu thằng killua mới đầu ko đánh nổi thằng kiến lai chim gì ý vậy mà bỏ cái kim ra lại trở lên vô đối 1 phát cắt đầu thằng đó dễ thế mà lúc đó thằng đó đã có niệm
, bộ này đọc tiếng anh cũng được.

(Có chỗ oánh nhau na ná Recca - ko nói đến nhân vật [-x)
