- 11/6/05
- 2,539
- 484
Tâm bệnh. Vốn dĩ con người ai cũng vậy, mọi thứ trên đời đều có thể được, ngoại trừ việc chấp nhận rằng người khác không thừa nhận giá trị của họ ->vô nghĩa -> mất giá trị tồn tại. Không có ai sống một mình suốt đời được.
Thằng Royal Guard Pufu lúc sau cũng bị thế, tự nghĩa rằng King sẽ mắng nó vì nó đã không bảo vệ và tìm ra được chỗ của King lúc lâu đài bị tấn công -> mất niềm tin -> gục ngã -> khả năng chiến đấu sụt giảm (dù có tăng cao cũng chỉ là dựa vào lòng căm thù -> không bền)
Không có thứ gì đáng sợ hơn bản thân mình, không có bệnh nào khó chữa bằng tâm bệnh. Nếu không yêu thương được bản thân -> không nắm rõ bản thân -> mất niềm tin yêu cuộc sống -> tự sát, điên cuồng,...
Sống cứ phải phức tạp vậy thì khổ. Mọi thứ đều đơn giản. Càng nghĩ ít càng sống tốt. Chỉ cần nghĩ đúng chỗ đúng lúc là ok. Như Gon đấy, thường ngày thua Killua về mặt suy sâu xét thâm, nhưng lúc đột nhập vào dường như đã trưởng thành lớn, xông lên trước nhất để cứu Knuckle.
Về việc bất công khi thi cử : Một kì thi bao gồm những thử thách/câu đố đặt ra dựa trên các tiêu chuẩn chung, vậy nên người nào đủ tiêu chuẩn thì sẽ vượt qua được dễ hơn người chưa đủ. Dù rằng kì thi Hunter là tùy vào giám khảo nhưng tin rằng họ đã là Hunter và được làm giám khảo thì cũng đã có lịch duyệt không ít; vì vậy cứ tin rằng là tiêu chuẩn mà họ sử dụng khi đặt ra đề thi dựa vào số người biết niệm + không biết niệm quân bình trên thế giới.
Thằng Royal Guard Pufu lúc sau cũng bị thế, tự nghĩa rằng King sẽ mắng nó vì nó đã không bảo vệ và tìm ra được chỗ của King lúc lâu đài bị tấn công -> mất niềm tin -> gục ngã -> khả năng chiến đấu sụt giảm (dù có tăng cao cũng chỉ là dựa vào lòng căm thù -> không bền)
Không có thứ gì đáng sợ hơn bản thân mình, không có bệnh nào khó chữa bằng tâm bệnh. Nếu không yêu thương được bản thân -> không nắm rõ bản thân -> mất niềm tin yêu cuộc sống -> tự sát, điên cuồng,...
Sống cứ phải phức tạp vậy thì khổ. Mọi thứ đều đơn giản. Càng nghĩ ít càng sống tốt. Chỉ cần nghĩ đúng chỗ đúng lúc là ok. Như Gon đấy, thường ngày thua Killua về mặt suy sâu xét thâm, nhưng lúc đột nhập vào dường như đã trưởng thành lớn, xông lên trước nhất để cứu Knuckle.
Về việc bất công khi thi cử : Một kì thi bao gồm những thử thách/câu đố đặt ra dựa trên các tiêu chuẩn chung, vậy nên người nào đủ tiêu chuẩn thì sẽ vượt qua được dễ hơn người chưa đủ. Dù rằng kì thi Hunter là tùy vào giám khảo nhưng tin rằng họ đã là Hunter và được làm giám khảo thì cũng đã có lịch duyệt không ít; vì vậy cứ tin rằng là tiêu chuẩn mà họ sử dụng khi đặt ra đề thi dựa vào số người biết niệm + không biết niệm quân bình trên thế giới.



có đoạn này nữa à ?
Chắc là do NXB Thanh Hóa phịa ra
), chỉ đánh cờ thôi mà. 