HunterXhunter 's fanclub [3]

Status
Không mở trả lời sau này.
Thằng Gon nó nóng lên thì gồng tay còn thắng được cả Nobugana nữa, lúc đó nó mới biết sơ niệm.
Bạn đã chắc chắn lúc đó Nobunaga gồng hết sức chưa?
Mà hình như trong bxh gồng tay , Nobunaga cũng không được xếp thứ hạng cao --> thắng nó cũng không chứng minh được gì.
Đánh với Pitou, khỏi bàn cũng thấy so sánh tốc độ thì như rùa với thỏ.
 
vâng focus gon vào các bạn ạ
mình thì lúc đầu còn thấy bt... các tập đầu còn dễ thương... chứ thật tình cái cách đối xử của nó với killua dạo gần đây khiến mình chỉ muốn nó dưới 625 hp mà culling blade táng vào mồm nó chứ ko fải nghĩ :D
còn nó láo thì láo với pufu chảnh chảnh thế thôi... trình thì noob mà tự sướng tưởng mình prau à. ulti... à ko... đánh chay chết mịe nó đi pufu... =))
 
cơ bản là ku Gon đang mất dần tình cảm của mọi người đối với nó, còn Killua thì ngược lại. xem ở các forum khác bàn về HxH thì đa số đều nói thế.

mà mãi focus vô ku này cũng chán... thế mới thấy ngay cả togashi cũng ko thoát đc cái mô típ cổ điển: sức mạnh tinh thần, a lê hấp, vèo vèo, sợ kao chưa, hohoho.
 
@thanhtung: Nobugana có thể không sử dụng hết sức nhưng có thể kết luận được là khi Gon nóng lên thì nó mạnh hơn rất nhiều, quan trọng là lúc thắng thàng Nobu thì Gon mới học xong phần basic của nen. Không chừng lúc đó nó x2 cũng nên :D . Nhưng tui cũng công nhận là lúc này nó vẫn chưa mạnh bằng pitou.

@maitruong: chú nói thế chứ tui thấy nguyên nhân nó nóng vậy cũng do thằng Kite mà, sao gọi là mất tình cảm với mọi người xung quanh dc. Tùy cách đánh giá của mỗi người thôi, chứ tui thấy tính cách của Gon từ đầu truyện đến giờ vẫn ko thay đổi.

Còn tiềm năng của thằng Gon thì nhìn thằng Yusuke là đoán dc. Nhưng tui thấy tốc độ phát triển của main char trong đây vẫn hợp lý hơn mấy bộ khác.
 
Mấy chú ko đọc mấy chap trước à, lão già cần tẩu bảo thằng Gon muốn có cửa thắng Pitou thì nó phải tập trung hết tinh thần vào việc báo thù, dồn nén lại cho đến lúc đánh với Pitou để mà xả ra, nói chung là càng điên càng tốt thì niệm mới tăng lên mức cực đỉnh (chỉ trong thời gian ngắn thôi). Cho nên hiện giờ nó ko quan tâm gì đến mọi người xong quanh mà chỉ tập trung vào trận chiến sắp tới thì cũng đúng thôi, bảo đảm xong vụ bọn kiến này thì nó cũng sẽ trở lại như xưa, tính thằng này khó mà đổi dc.
 
Gon mạnh như giờ đâu gì vô lý ! Với lại nó nói Pufu shut up thôi chứ đã đánh nhau đâu, nghĩ đơn gian thế này, 1 thằng nhóc bụi đời cũng có thể chửi 1 ông lão lớn tuổi là "đm mày" thì sẽ thấy Gon chửi Pufu là đơn giản thôi
thằng kia tự nhiên đi vào nói nhăng nói cuội lúc nó đang nóng, đến Killua nó còn ko coi ra gì nữa là bọn kiến nó căm hận này :)), chap này tự nhiên thấy bé Pitou ngây thơ , tội nghiệp quá ::(.
Tiếp theo là Pufu, rõ ràng niệm không phải phép thuật, làm sao mà có thể phân thân ra hàng nghìn bản thể rồi nhập lại được như vậy ? Làm cứ như con Buu trong Dragon Balls vậy !
Cái thế giới trong HunterX này đâu phải thế giới thực, cái gì mà chả có :)) .Pufu nó có skill của ong, năng lực này ông tác giả hơi cường điệu nó lên.Thường thì ong đi tìm thức ăn theo cả đàn,con nào tìm thấy sẽ về tổ truyền lại thông tin chính xác vị trí cho những con còn lại .Cái con bé Hina ko biết năng lực gì mà con sói nó chờn thế nhỉ :-?
thế mới thấy ngay cả togashi cũng ko thoát đc cái mô típ cổ điển: sức mạnh tinh thần, a lê hấp, vèo vèo, sợ kao chưa, hohoho.
chỉ cho tớ thấy là đoạn nào nó ăn bằng niềm tin nhỉ .....
 
để xem mấy chap tới cậu Gon đánh đấm ra sao mà mấy chấp gần đây lấc cấc thế...

btw, nhìn Killua nạp điện méc cười quá nhỉ bà con... :)):))
 
Thằng vua thua thằng liều mà !:hug: Điên lên thì bất chấp hậu quả, đâu cần biết thực lực như thế nào, cứ thế mà lăn xả vào thôi. Cho nên tác giả mới để Gon là thằng con nít cho dễ giải thích. Kỳ này Gon quyết tâm chơi banh xác đây !:D
 
Trình Gon hiện tại ko có gì xác định rõ đc, hơn hay kém Pitou/Pufu cũng chả rõ. Nhưng Killua tiến bộ thần tốc, vờn đc cả với Yupi thì chắc Gon cũng phải có tý gì đó để tự tin mà lớn tiếng chứ
 
Killua nó mà ko hết điện thì thằng Yubi lên dĩa :devil:
 
thế mới thấy ngay cả togashi cũng ko thoát đc cái mô típ cổ điển: sức mạnh tinh thần, a lê hấp, vèo vèo, sợ kao chưa, hohoho.

Bạn xem lại đoạn Gon đánh với thằng Ma lựu đạn gì đó xem. Gon thắng 1 đứa mạnh hơn mình rất nhiều, cũng nhờ chiến thuật hợp lí, dám hy sinh cả đôi tay
mình để chiến thắng. Nói thật, liệu giờ bảo bạn chặt cụt tay để đánh thắng thằng khác, liệu bạn dám không hay khóc nhè tu tu?

Còn chuyện Gon mạnh lên gấp nhiều lần khi giận dữ thì không cần chờ đến đoạn vật tay với Nobunaga. Nhớ lại lúc Killua bị thằng anh ăn hiếp hồi ở cuộc thi Hunter, Gon cũng chỉ dùng 1 tay mà làm cho thằng anh đó gãy xương còn gì. Bạn đừng nói thằng đó yếu nhé.
 
Ông kia đang nói đến Nobunaga chứ có nói đến Shizuku đâu !
Ờ nhỉ ,cả cái ryodan chỉ kết Machi nên mấy đứa kia chả bít đứa nào đứa nào :">
 
Killua nó mà ko hết điện thì thằng Yubi lên dĩa :devil:

Killua nó mà hết điện thì thằng Yupi cho nó lên dĩa :devil:
 
Killua nó mà hết điện thì thằng Yupi cho nó lên dĩa
Làm thế quái nào nó hết điện nhanh vậy ta ?
Tui nghi đấy chỉ là "điện thật" nó trữ trong người thôi, còn "điện niệm" nó chưa dùng.
 
Killua nạp điện rồi kết hợp với khí tạo thành skill mà, chứ nó mà ko hết điện thì 10 King nó cũng giết được à :))
 
Không có điện niệm đâu, mà là hòa khí với điện, chứ biến điện thành niệm thì hóa ra vô đối mất rồi, nhưng thời gian sử dụng skill có thể ngày càng tăng lên. Chắc lượng điện nó cần là cực lớn nên không mang theo bình acquy dc :D

@thanrong9999: Thực ra, đoạn Gon nó đánh với ma lựu đạn thì thật sự nó cũng không cần hy sinh cánh tay vẫn thắng được, tại nó định thử sức nên mới te tua vậy.
 
Nghe bình luận mà nản, mọi người đọc truyện trước rồi phán sau nhé.
ngay từ những tập đầu tiên, khi đề cập tới niệm, tác giả đã đề cập đến nguồn sức mạnh của niệm rồi, yêu, ghét giận dữ đều ảnh hưởng tới lượng khí phát ra, khí là nguồn sức mạnh của niệm. Do đó ảnh hưởng của tinh thần là rất lớn tới việc chiến đấu. Điều này không phải là motip trong truyện tranh mà là điều thật trong cuộc sống. Các bác đọc tài liệu thời chiến mà thấy, 1 phụ nữ nặng 45kg vác trên vai 2 bao đạn mỗi bao nặng 50kg. Nhưng tới khi nhà báo nghe tin đồn về, tới nơi xem để chứng kiến tận mắt thì không thể vác nổi một vật nặng gần thế. Đơn giản là bởi vì hoàn cảnh sinh sức mạnh. Đừng cười, đó là sự thật

Nếu đã đọc truyện hẳn phải biết tới đoạn biscuit dạy killua sau này, nếu nhớ thì bàn tiếp
 
Gon đấu với Unslu không hy sinh tay sao thắng được ? Mục đích của Gon là dụ Unslu tới miệng hố cơ mà, khi đó Unslu giải thích năng lực của nó cho Gon và nói "điều kiện thỏa mãn" thì Gon cũng nói câu đó, bởi vì khi đó cả 2 đều đã đứng trên miệng hố !
 
, 1 phụ nữ nặng 45kg vác trên vai 2 bao đạn mỗi bao nặng 50kg
đoạn ví dụ này nghe ảo nhỉ :d .trai tráng khỏe mạnh vác 100kg lên người còn mún gục ,pà ý có 45kg mà niệm cao vậy ta .Chắc là pà ý kéo lê 2 bao đạn ,nhưng qua đồn thổi nhiều người nói thành vác 2 bao đạn chăng :))
 
Phụ nữ 45kg vác 100kg =))
Ví dụ gì nghe thực tế 1 chút đi anh hai, phụ nữ 45kg vác được 60kg là vãi lắm rồi :-j
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top