HunterXhunter 's fanclub [4]

Bà Bíscuit đúng là hệ biến hóa, tuy nhiên dường như bả đã master các hệ khác đến mức khó lường :-ss.
 
cũng chả biết nữa.netero với king đang đánh nhau thế này mà đùng 1 cái cho hết thì tức lắm.tớ vẫn còn cay cái vụ bang chủ ryodan chưa đánh nhau được mấy đã bị cho ra rìa rồi.lần này king nó vẫn còn chưa đánh cái nào mà

chỉ sơ ông togashi cho hết mẹ truyện luôn thì chết.lão này thuộc loại quái dị,khó đoán nên lằng nhằng lão gác bút luôn ấy chứ

Làm sao mà kết thúc 1 cách vô lí thế được, dù sao thì bộ này cũng thuộc loại quá thành công rồi. Tôi chỉ sợ ông cho ra được chục chap thì lại dừng nữa thôi.
 
Biscuit: Biến hóa vì nói dối rất kinh.
 
Ủa, Pitou thuộc hệ đặc chất à :-?

oh:o
ông hỏi thật à:|
nó là hệ đặc chất:| nó dùng phương pháp thủy kiến ngay từ lúc nó bắt đc thằng bắn cung lởm đó:-@
 
trời ơi khổ quá.đấy là mấy cái máy đặc biệt chứ sao.nó chỉ đơn giản là move người khác đến 1 nơi trên trái đất thì cần gì phải đĩa với cả client.cậu cứ coi như đấy là 1 năng lực của ai đó.đứa nào vận niệm vào máy là thỏa mãn điều kiện bị hút vào lãnh địa của người người kia.lãnh địa đó chính là đảo tham lam

Được rồi vậy tóm lại mấy cái máy đó là "một số máy joy station ngẫu nhiên được người sáng lập GI cài niệm vào để bất kì ai vận niệm vào máy khi chơi thì sẽ bị hút đến GI" ? @-)
Vậy sẽ tính cái năng lực đó là client =))

Có thấy cái "?" và cái "=))" không :|
Không cãi nhau với ông M4 mà ông M4 làm tôi mệt thế nhờ :|


Từ đầu đã nói là
Vậy là mình nhớ nhầm, lâu quá rồi :-?
Thế client ở đâu nhỉ, không phải máy có sẵn, cũng k thấy nói đến chuyện đĩa, nghĩa là cái card đó vẫn phải đóng vai trò là client :-?
Nghĩa là trong cái card đó vẫn là rom trò chơi chứ không phải là file save, thằng anh của killua về mặt lập trình thì đã làm lại thành công, nhưng cái cần nhất là niệm thì nó không biết :-?
Mà mình cũng chẳng rõ nữa ... lằng nhằng quá @-)
 
Bis biến hóa vậy cái con masage là cụ thể hóa hay biến hóa :|
 
Bả hệ biến hóa nhưng mà chả lẽ lại ko cụ thể được gì :)
 
đọc mấy chap này cứ bực bực thằng gon sao ấy, năng lực chưa tới đâu, đánh full sức với pitou sợ hok làm trầy da nó nổi, vậy mà ko biết người biết ta, nói chuyện thấy ngông quá, cứ ngỡ mình là siêu nhân hay sao ấy
 


oh:o
ông hỏi thật à:|
nó là hệ đặc chất:| nó dùng phương pháp thủy kiến ngay từ lúc nó bắt đc thằng bắn cung lởm đó:-@

Tôi có phải thánh đâu mà nhớ đc hết chứ :))

Có thấy cái "?" và cái "=))" không :|
Không cãi nhau với ông M4 mà ông M4 làm tôi mệt thế nhờ :|


Từ đầu đã nói là

Rồi rồi ok :D
Bis biến hóa vậy cái con masage là cụ thể hóa hay biến hóa :|
Tiếp viên massage ko có thật, mà ko có thật thì là do cụ thể hoá mà ra chứ sao :|
 
đọc mấy chap này cứ bực bực thằng gon sao ấy, năng lực chưa tới đâu, đánh full sức với pitou sợ hok làm trầy da nó nổi, vậy mà ko biết người biết ta, nói chuyện thấy ngông quá, cứ ngỡ mình là siêu nhân hay sao ấy
same here!! :-<
chán
.
 
đọc mấy chap này cứ bực bực thằng gon sao ấy, năng lực chưa tới đâu, đánh full sức với pitou sợ hok làm trầy da nó nổi, vậy mà ko biết người biết ta, nói chuyện thấy ngông quá, cứ ngỡ mình là siêu nhân hay sao ấy

Tính chất đặc trưng của hệ cường hóa mà, thắc mắc chi :-". Mà yếu thì đã sao, yếu thì phải "một dạ hai vâng" trước kẻ thù à ? Ít ra thì sức mình không lại nhưng cũng phải thể hiện ý chí mạnh mẽ, đừng quên là tâm lý cũng ảnh hưởng đến một phần sức mạnh đấy nhá [-x ( chi tiết thì cứ xem lại bài giảng của Biscuit với Killua). Mà cách nói chuyện của Gon chả có gì lạ, xét về vị thế hiện tại của Gon cũng cho phép nó nói vậy chứ đừng nói tới tính cách, khi Pitou hiện giờ đang ở thế hạ phong, nếu Gon không quân tử + Killua khuyên thì đã nhân cơ hội này cho nó một đấm rồi.
 
Cũng ko hẳn là ngông, nó tới với tâm thế liều chết còn anh mèo thì đang mắc nhiệm vụ nên mới thế.
Mà chap này Togashi show khả năng phân tích của Gon, thấy nó đâu có đầu đất đâu nhỉ. Đến Knuckle kinh nghiệm đầy mình phân tích cũng ko bằng.
 
Chap 295 bé Gon thật hổ báo :">
Đã khiến Pitou phải dè chừng ;;)
Hỏi lại cho chắc "cô" Pitou hay "cậu" Pitou :-/
 
dè chừng gì =)) nó nói nhất định phải giết kìa
 
Vấn đề Pitou là nam hay nữ vẫn còn đang tranh cãi, tuy nhiên các bản HXH tiếng Anh đều gọi nó là "he" nên có thể coi "he" là giới tính thật của nó. Tuy nhiên mình vẫn cứ hy vọng nó là "she".
 
là " cậu " với cá tính của 1 cỗ máy sát nhân hoàng lọạt tuân phục mệnh lệnh đưa ra 1 cách có suy nghĩ với thân hình và khuôn mặt khá ku te` của 1 " cô"
 
Đọc từ đầu truyện đến giờ mà vẫn có người khó chịu với cách nói chuyện của Gon à ? Hệ cường hóa như nó thì như vậy đâu có gì là lạ .
 
chap sau chắc Gon vs Pitou. Gon cũng đâu thua gì pitou nhỉ? lúc nó giận nhém giết Mô Râu nhờ thằng killua can.Làm Mô râu đổ mồ hôi.
 
Hồi trước đọc Conan thấy bảo từ "he" (hắn) có thể dùng cho cả nam lẫn nữ :-?

Dù sao thì boobs của Pitou cũng nhỏ quá, tranh cãi là phải =)), thử cỡ như con em thằng cá kiếm xem, khỏi cãi nhau lỗi thôi =))
 
Tớ cũng muốn Pitou là "she" hơn, cái tính con mèo cho "he" ko hợp.
Gon bây h quyết tâm cao ngất, nói lời nào cũng như mang theo sức mạnh :-o
 
Back
Top