FOX ơi..có yahoo ko cho mình hỏi cái này 1 tí [ mình luyện Na Tra lên
level 20 ,
level 3 càn khôn thuật,
level 10 khí công thuật- đánh với Thái Ất Chân nhân- kết quả chỉ lên level dc cây Hỏa tiêm thuơng thôi, chứ ko lên level dc cho Càn khôn Quyện- tại sao lại thế FOX nhỉ?
---------- Post added at 11:50 ---------- Previous post was at 10:13 ----------
1-và cũng có 1 lần , lấy Dương Tiễn đánh Ngọc Đảnh Chân Nhân, cây Tam Tiêm Thương từ level 1 lên thẳng level 3 luôn?? ( đánh dc 4 lần trong 1 chiêu).
2-Rồi còn vấn đề Lý Tịnh, 1 chỗ bất hợp lý, Lý tịnh đánh với Nhiên Đăng sẽ lên level
Âm Dương Kính, nhưng đánh với
Nhiên Đăng lần thứ 2 (Nhiên Đăng level 32) mới rớt ra Âm Duơng Kính? ( tức là chỉ còn mỗi 1 lần nữa để đánh với
Nhiên Đăng Level 48) Thế làm sao lcho
Âm Dương Kính lên level 3 đây??
3-Trong bảng hướng dẫn mình rà đi rà lại có ghi là
Giao Long Kim Tiên có thể lên level , nhưng nó là bảo bối của Văn Trọng, sau khi chết dc Triệu Công Minh lấy, sau đo thu Phục Triệu Công Minh lấy dc cây Kim Tiên Này, mình thắc mắc làm thế nào để lên dc level của nó,
- Theo mình suy đoán, có thể cho AI ĐÓ đánh với MỘT TIÊN NÀO ĐÓ để ra 1 TIÊN ẨN NÀO ĐÓ, rồi lấy TRIỆU CÔNG MINH đánh với tiên ẩn đó. Mình đã xem lại Phong thần Diễn Nghĩa và thấy Triệu Công Minh từng dùng Định Hải Châu đánh bại cả 6 tiên:
Huỳnh Long Chân Nhân,
Xích Tinh Tử,
Quảng Thành Tử,
Ngọc Đảnh Chân Nhân,
Đạo Hạnh thiên tôn và
Linh Bửu Đại Sư , nhưng sau đó bị Nhiên Đăng thu bảo bối, rồi cuối cùng bị
Lục Yểm yếm chết.
- Sẵn đây mình nói luôn, cha nội Nhiên Đăng này đểu, bỉ ổi và thủ đoạn độc ác bà cố luôn... toàn kêu người ra lót trận để ng.ta chết, rồi khi bị Triệu Công Minh dùng Kim Dao Tiễn rượt chạy dài, cùng đường, may gặp dc Tiêu Thăng và Tào Bửu vô tình đi ngang qua cứu, kết quả lấy dc 2 bảo bối Phược Long Sách và Định Hải Châu của Triệu Công Minh, nhưng Tiêu Thăng cũng tử trận, thế mà trong đầu Nhiên Đăng chỉ nghỉ đến mình, phũ phàng nói 1 câu:" Hôm nay gặp dc bảo châu này thì đạo ta thành rồi !" , chẳng nghĩ gì đến Tiêu thăng vì hắn mà chết oan mạng. sau đó còn khen ngợi Định Hải CHâu ko ngớt, Tào Bửu thấy vậy bèn đem tặng luôn cho hắn, đạo đức giả thì phải giả luôn cho trót, hắn chơi chiêu cuối :" bần đạo vô công, sao dám nhận thứ này."

. Chưa hết, trong trận Thập Tuyệt, Nhiên Đăng lại lừa luôn Tào Bửu-người có ơn cứu mạng- vào trận Hàn Băng, để lót đường rồi sau đó bỏ mạng oan uổng. Tên tiểu nhân này thật bỉ ổi lắm thay !!