do đang bận ôn thi nên có lẽ muốn viết tiếp cốt truyện phải đến hè mình mới làm típ được (^_^)
kì này làm sẽ làm lại hết, làm lại từ đầu, thú thật trước đây làm mình cũng không nghiêm túc lắm nên nhiều lúc dịch bậy bạ xuyên tạc :P cộng thêm khả năng văn chương và dịch thuật vốn chẳng ra gì nên làm mất hay cốt truyện đi nhiều... giờ làm tiếp thì sẽ làm thật nghiêm túc, đảm bảo tính chính xác của cốt truyện.
mình vẫn kô hiểu tai sao Công Chúa lại đâm Delita ?????
vì sao 1 cô gái hiền lành, tốt bụng như Ovelia lại đâm chết Delita...
Delita vốn cũng như Ramza, là 1 chảng trai tốt bụng, tài ba và không có nhiều tham vọng. Nhưng từ sau cái chết thảm của cô em gái Teta tội nghiệp, nhận thấy số phận mình chỉ như 1 con rối bị người khác lợi dụng, Delita hoàn toàn thay đổi tính cách, trở thành 1 con người đối ngược, tàn nhẫn, giả dối, trong lòng toàn là ngụy kế, là tham vọng bất chấp thủ đoạn...
Delita đã lợi dụng vô số người sau đó, để phục vụ cho âm mưu của mình, cũng phải công nhận hắn là 1 kỳ tài, Delita cuối cùng trở thành đức vua của toàn vương quốc Ivalice, tất nhiên đằng sau vị anh hùng Delita đó là vô số tội ác mờ ám đã được hắn che đậy, và chỉ có những người ở bên cạnh Delita mới có thể hiểu ra con người thật của hắn.
Ovelia là 1 người như vậy ( Ovelia này là giả mạo thui, công chúa thật ốm chết lâu gòi ^^ ), nhớ trước kia Delita có lần còn thề trước vong linh em gái Teta, sẽ suốt đời che chở bảo vệ Ovelia, sẽ luôn trung thực với cô ấy, khi đó hắn mới chỉ là 1 Holy Knight thuộc quân đoàn Nanten Knight của Goltana. Nhưng sau đó Ovelia nhận ra con người thật của Delita, chỉ toàn giả dối và lợi dụng kẻ khác, dần dần cô đã không còn lòng tin vào hắn, cho dù là vợ của Delita, cho dù thật lòng cô cũng có tình cảm với hắn, nhưng...
...Vào cái ngày đẫm máu đó, sinh nhật của Ovelia, cũng tại nơi xưa kia Delita hứa hẹn với Ovelia, nhìn bó hoa hắn tặng, cô không kìm nổi xúc động, đâm 1 nhát xuyên lồng ngực hắn...
( à mình nhớ hình như sau đó Delita vẫn còn kịp rút dao đâm chết Ovelia trước khi hắn chêt thì phải ...? )
Theo mình có lẽ 1 phần còn là vì với tư cách là công chúa của vương quốc Ivalice, Ovelia tự cảm thấy mình cần có trách nhiệm bảo vệ đất nước khỏi 1 tên hôn quân. Viết có hơi dài, là do cảm xúc dâng trào, hờ hờ hờ... Thật không biết có viết tiếp nổi cốt truyện không nhưng mình sẽ cố hết sức (^_^) các bạn đón đọc và góp ý kiến thường xuyên nha (^_^)
Thân ! hẹn gặp lại 1 ngày không xa ! ^^