Anh Luyện muốn nổi tiếng
Rau muống phải có tương bần, làm thơ thì phải có vần mới hay.
"Gần chục hôm nay có chuyện
Cả nước hay tin thằng Luyện giết người
2 tay nhuộm đầy máu tươi
Mà sao chụp ảnh vẫn cười nhe răng
Mặt mũi thì trẻ như măng
Mà sao tâm địa là thằng sát sinh
Đến trời đến đất còn kinh
1 đêm 3 mạng vô tình lắm thay
Thằng này cần bắn bỏ ngay
Đầu thì bị bắn thân xay nát người
Để cho người sống mỉm cười
Còn cho người chết thảnh thơi suối vàng"
---------- Post added at 12:58 ---------- Previous post was at 12:56 ----------
Anh Luyện muốn nổi tiếng
"Gần chục hôm nay có chuyện
Cả nước hay tin thằng Luyện giết người
2 tay nhuộm đầy máu tươi
Mà sao chụp ảnh vẫn cười nhe răng
Mặt mũi thì trẻ như măng
Mà sao tâm địa là thằng sát sinh
Đến trời đến đất còn kinh
1 đêm 3 mạng vô tình lắm thay
Thằng này cần bắn bỏ ngay
Đầu thì bị bắn thân xay nát người
Để cho người sống mỉm cười
Còn cho người chết thảnh thơi suối vàng"
Rau muống phải có tương bần, làm thơ thì phải có vần mới hay.
