Bây giờ Ryo có thể đến Dou Jiang Dinner để thực hiện dấu hiệu nếu còn sớm, nhưng nếu đã qua 8h tối thì quán đóng cửa và sẽ làm vào ngày khác.
Khi đến quán, Ryo sẽ thấy 4 cái tách thẳng hàng, thực hiện dấu hiệu Chawan xong Ryo sẽ nhận được một tin nhắn của một người lạ: Đến Dou Jiang lúc 8h tối, bây giờ Ryo sẽ phải đợi.
8h tối, một người đàn ông bước vào quán, ông giới thiệu mình là người của Yuanda Zhu.
Khi cả hai đang bắt đầu nói chuyện thì bất ngờ, một đám người xông vào quán. Chúng định tấn công Ryo và người đàn ông lạ mặt. Free Battle. Cả 3 tên này không gây khó khăn cho Ryo. Sau khi xử bọn chúng, Ryo không thấy người đàn ông đâu, đầu bếp của quán cho biết ông ấy đã bị bắt đi. Ryo nhanh chóng đuổi theo.
Đến White Dynasty Qr., Ryo sẽ bị một đám người chận đánh.
QTE: B, A, A, A, B, X, [Xuống, Xuống, X], B, A, B, B, B, A, B, A, X, A, B, X.. QTE có thể hơi khác nếu bạn thất bại vài nút. Khi Ryo đuổi kịp bọn người bắt người đàn ông. Cẩn thận có kẻ tấn công sau lưng.
QTE: Xuống, Phải, A.
Người tấn công là mụ Yuan (bà này rất bệnh, Ryo sẽ còn đụng bả dài dài ><). Sau đó Yuan sẽ ra lệnh bọn lưu manh tấn công Ryo, nhưng xem ra có một người bí mật (Rất quen ^^) xử đẹp bọn chúng. Mụ hết hồn bỏ chạy.
Ryo đưa người đàn ông trở về quán Dou Jiang Dinner. Người đàn ông giới thiệu ông tên Zhang. Nhưng lúc này ông không biết Yuanda Zhu đang ở đâu, bọn mà tấn công họ lúc nãy là người của Yellow Head. Ông Zhang khuyên Ryo đến gặp Ren, thủ lĩnh nhóm Heavens bởi hắn có thể có vài manh mối về nới ở của Zhu. Nhưng ông cảnh báo Ryo là hắn rất nguye hiểm (Đúng là hơi…nguy hiểm ^^).
Ngày tiếp theo, Ryo sẽ gởi trả lại Xiuying quyển sách, cô muốn Ryo quên đi việc báo thù, nhưng Ryo đã hạ quyết tâm và bỏ đi. Khi xuống phố, Ryo chỉ có thể đi bên đường Lucky Charm Qr. Bởi các con đường đang được sửa chữa. Ryo sẽ gặp Joy chạy xe đến và cô hỏi sao Ryo không ở nhà nghỉ Come Over Guest House nữa và Ryo hứa sẽ trở lại đó.
Nếu Ryo đến Man Mo Bistro, sẽ có một sự kiện và Ryo sẽ giúp Fangmei xử vài tên lưu manh. Bấm [Xuống, X], A để xử chúng.
Ryo còn có thể trở về chùa Man Mo để chụp ảnh với Fangmei. Chỉ có thể xảy ra trong một ngày nắng và trước 3 h chiều. Ryo sẽ thấy Shinquan đang cầm một cái máy ảnh và sẽ chụp Ryo và Fangmei một tấm ảnh dễ thương.
Đi đến Worker's Pier và hỏi mọi người xung quanh về Heavens. Ryo sẽ được hướng dẫn đến Beverly Hills. Nhưng ở đó có một tên giữ cửa nên Ryo không thể vào. Phải tìm một lối khác. Đến một điểm gambling và chơi một ván, người ta sẽ chỉ Ryo đến Nhà kho số 8, bọn Heavens thường tụ tập ở đó.
Nhà kho số 8, Ryo sẽ đến đó và đợi đến tối. Trong đó, có một đám người tụ tập, vào và hỏi về Ren. Bọn chúng bắt đầu kiếm chuyện và Ryo sẽ có một free Battle.
Khi dọn dẹp xong, vài tên sẽ dẫn Ryo đến Beverly Hills. Bạn có cảm thấy nguy hiểm không, vâng, đó là một cái bẫy, chúng chuẩn bị hội đồng Ryo. Chúng rất đông và hãy cố gắn chống trả và …thua.
(Kỷ niệm: Đọan này làm tôi hăng máu thực sự, tuy chúng đông nhưng tôi vẫn tự tin cho Ryo chiến đấu, đến khi tối tăm mặt mũi (đúng nghĩa đen và bóng-Game sẽ tối lại hết thấy đường đánh đấm T_T). Đây là trận thua cay đắng nhất)
Hồng Kông về đêm, Ryo đã bất tỉnh sau trận chiến, cậu được Wong cứu và đem về thuyền. Ryo cần nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau, Ryo vẫn chưa bỏ cuộc và muốn tìm ra Ren. Wong sẽ đưa cho Ryo một cái bật lửa Zippo để vào ra tự do Beverly Hills.
Bây giờ là lúc Ryo kiếm bọn Heavens để trả mối thù. Mỗi khi gặp một thành viên nhay nhóm Heavens, Ryo sẽ cho chúng một trận tơi bời ở góc nhìn thứ nhất và hỏi về Ren. Một tên sẽ đưa cho Ryo tấm bản đồ khu vực này và cho biết Cool Z biết Ren đang ở đâu (Đó là tên mập thường cầm máy cát sét đó).
Trong khu vực này có một tụ điểm đấu võ, nếu thích Ryo có thể tham gia.
Một trong số bọn Heavens sẽ dẫn Ryo đến gặp Cool Z. Hắn sẽ ra điều kiện Ryo phải có 500$ để gặp Ren. Nếu Ryo không đủ tiền thì có thể ra ngòai bếnh cảng để làm việc. Khi đủ tiền, bọn chúng sẽ dẩn Ryo đến gặp Ren.
Đến nhà kho của Ren, đó là một gã rất ngầu ^^. Ren sẽ bảo Ryo rất đơn giản để tìm Yuanda Zhu. Hắn rút dao và “thử” Ryo.
QTE: Trái, Phải, A.
Nếu thành công, Ren sẽ đưa cho Ryo bản đồ Fortune's Pier và hẹn gặp ở đó.
Bây giờ Ryo sẽ đến nơi hẹn. Nó nằm bên phải nhà kho số 8 đó.Ren sẽ đợ ở đó và gã cằn nhằn một chút (Vô tư, bạn sẽ còn nghe hắn cằn nhằn dài dài suốt đĩa 3 ^^). Hắn dẫn Ryo đến nhà kho F. Vào bên trong, có một đám người đang giao dịch trao đổi, có mụ Yuan nữa. Ren bắt đầu hành động, đèn tắt, Ren lấy bao tiền và chuồn, để Ryo ở đó chịu trận. (>< lại bị lừa rùi). Bọn tay chân của Yuan sẽ tấn công Ryo, đây là một trận khó khăn vì chúng rất giỏi võ, đừng sử dụng đòn ném. Sau trận, bên ngòai Joy và Wong cho Ryo biết Ren đang ở công viên Pigeon. đến đó để hỏi tội gã nào.
Đến công viên Pigeon, Ryo sẽ thấy Ren và hai tên Heavens đang hí hửng tung tiền qua lại, đến nói chuyện với chúng. Ren và đồng bọn sẽ bỏ chạy. Cứ dí theo Ren, đến Lucky Plaza ở Queen's St. để tìm hắn.
Ở Lucky Plaza Ryo sẽ thấy Ren. Bắt đầu dí hắn.
QTE: Xuống, A, Trái
Bắt đầu cuộc rượt đuổi Ren:
QTE: Phải, Trái, Phải.
QTE2: Lên, A, Lên.
Hai ông tướng này rượt nhau ở một công trường xây dựng và cùng té xuống đất.
May trời là rớt vào chiếc xe tải. Sau tai nạn, tấm gương phượng hòang rơi ra, Ren tò mò xem, Ryo giật lại, gã bảo sẽ giúp Ryo tìm ra Yuanda Zhu bởi hắn ngửi thấy mùi tiền trong vụ này ^^.Yuanda Zhu ở Kowloon và Ren cùng Ryo sẽ đến đó.
Ngày tiếp theo, Ryo cần đến gặp những người đã giúp đỡ cậu ở Hồng Kông để chào tạm biệt. Hãy đến gặp trụ trì Zhoushan, Zongquan, Guixiang, Jianmin, Zhangyu, và mọi người ở chùa Man Mo.
Khi đến chùa Man Mo. Xiuying sẽ dạy Ryo Counter Elbow Strike. Bấm Trái+X+A để học nó.
Sau đó Ryo sẽ thực hành nó với Hanhui. Xiuying sẽ cố khuyên Ryo từ bỏ việc báo thù, nhưng Ryo vẫn giữ ý định, điều này làm cô nhớ lại người anh trai của mình, người đã ra đi báo thù cho cha mẹ và đánh mất chính bản thân mình.
Ngòai chùa, Fangmei sẽ gọi Ryo và trao cho cậu tấm hình kỷ niệm của chùa Man Mo. Cô bé sẽ luôn cầu nguyện cho Ryo…Tạm biệt Fangmei…
(Kỷ niệm: cuộc chia ly này làm tôi nhớ lại lúc Ryo tạm biệt những người thân ở Nhật để đến Hồng Kông…)
Kết thúc đĩa 2. Chúng ta cùng nhau tiếp tục đĩa 3, phần gây cấn và hấp dẫn nhất của Shenmue II.