Kế hoạch:
Giặc có 500 tên! Trong khi dân làng hiền hậu chất phác không bít võ nghệ, chà chà, thật đau cái đầu, đau cái điền.Dùng hỏa công thì sợ nguy hại đến con tin. Nhưng thực sự không có thời gian, phải cứu được các cô gái trước khi xảy ra việt gì không lành:'> . Đây là nơi làm ruộng ắt hắn có nhiều trâu bò, à, Hyu nảy ra một diệu kế (thực ra là học của ai đó tui quên rồi). Huy động dẫn làng chặt cành cây có nhiều nhánh, để lá ở đầu, sau đó buột phần đuôi cành (phần không có lá) vào đuôi con bò, trâu. Liền sau Hyu vận đồ chỉnh tề, huy động 50 người trai tráng có võ nghệ, cưỡi lên mấy con ngựa, dặn dân làng cưỡi bò, trâu đứng chờ trước cứ địa địch một khoảng xa, đủ để không thấy rõ. Đoạn cùng với những trai tráng cưới ngựa xông đến doanh trại, đứng xa tầm mấy chục thước (đủ để bỏ chạy kịp nếu có gì bất trắc :devil: ). Hô to:
- Bọn giặc cỏ khốn kiếp, ta đại tướng đương triều Hyu phục mệnh hoàng thượng, đem đại binh đến dẹp trừ chúng ngươi.
Đúng lúc bọn giặc bắt đầu chú ý, Hyu ra hiệu cho dân làng cưỡi trâu bò tiến lên, lá cây phía sau quét đất làm bụi tung mù mịt,tiếng trâu bò chạy càng kinh khiếp hơn, đạo quân "ảo" giốn như trải dài cả dặm, Hyu cùng trai tráng hét to xông lên, trông giống y đại quân thực sự. Bọn giặc run sợ tưởng quân đến hàng chục vạn, run sợ bỏ chạy, những tên gắng gượng ở lại cũng mất hết nhuệ khí, dễ dàng chém giết. Đẩy lui được bọn chúng, cứu con tin. Nếu chúng tấn công lại cũng dễ dàng bày kế hoạch, nếu chúng run sợ mà bỏ chạy luôn thì càng tốt

(Kế hoạch mới nghĩ ra, chưa kịp trau chuốt, có gì TT thông củm
