TheOneYou
Mr & Ms Pac-Man
[video]Q9iu0lWc3_c[/video]
Mình mượn lời bài hát này để diễn tả chuyện của mình...Chuyện này 4 người, mình giới thiệu sơ qua từng người trước:
1/ Tr, bạn gái cũ từ năm lớp 10 của mình, vừa quen lại hôm sinh nhật mình hồi tháng 1 vừa rồi
2/ Thn, bạn thân của Tr (là nữ), là người mình thích hiện giờ
3/ Hiển, là thằng bạn thân của cả 4 người, rất tốt bụng và nhiệt tình
Cả 3 người trên là bạn rất thân với nhau, ở gần nhà nhau.
Chuyện là:
_ Trước khi quen lại với Tr (đã từng là bg cũ) thì mình thích Thn và nói Tr giới thiệu nhưng lúc đó Thn không biết mình là ai nên đã không gặp mặt.
_ Hiển rất thích Tr, giúp đỡ Tr rất nhiều và gia đình Tr rất quý Hiển, nhưng Tr không thích Hiển, chỉ coi Hiển là bạn.
_ Sau khi không giới thiệu thành công cô bạn của Tr thì mình với Tr quen nhau, vì tình cảm xưa phát sinh. Cả 2 yêu nhau rất nhiều, dắt về ra mắt gia đình 2 bên và mình đc gia đình Tr rất rất quý mình.
_ Thn và Hiển ở chung 1 con hẻm. Sau khi mình quen lại với Tr thì Hiển thích Thn nhưng Thn chỉ coi Hiển là bạn thân, vì Hiển là 1 người con trai quá tốt, quá nhiệt tình tới nỗi chỉ có thể coi là bạn. Cái này là Tr và Thn đều nói như vậy.
--------------------------------
Mình thương Tr rất nhiều, hơn cả bản thân mình nữa nhưng bg mình là mẫu người không thích lãng mạn và nói lời yêu thương. Tụi mình quen xa nhưng mỗi khi nc thì cảm thấy rất không thoải mái. 2 đứa không hợp nhau rất nhiều thứ, về tính tình, cách suy nghĩ và nhiều thứ khác. Đặc biệt là bg mình rất hâm mộ, phải nói là cuồng Uyên Linh (vn idol 2010). Có thể quăng mình qua một bên chỉ để tìm kiếm thông tin hay đang nc với mình có thể bỏ đó để chạy lên nghe chương trình gì có nhắc tới UL, thậm chí UL đi đâu mà gần gần là bg mình có thể bỏ hết mọi thứ, kể cả hẹn hò với mình mà đi tới chỗ đó chỉ để nhìn thấy UL. Mình thưong rất nhiều nên bỏ qua hết mọi thứ, nhắc nhở có, khuên có, giận hờn có nhưng bg mình không thay đổi là không thay đổi đc. Bg mình biết mình thương bg mình rất nhiều, thậm chí bg mình còn nói là có thể mọi thứ quay lưng lại với bg mình nhưng chắc chắn mình sẽ không bao giờ.
Cả 2 thương nhau nhưng bất đồng nhiều thứ nên rất rất mệt mỏi, nhiều lần cả 2 đã nghĩ tới chuyện chia tay nhau, thậm chí đã 2 lần chia tay nhưng chỉ vài tiếng sau là quen lại vì cả 2 quá thương nhau. Mình biết mình làm vậy là sai, nhưng vì quá thương nên đành chịu.
Mọi chuyện nếu chỉ vậy thôi thì mình cũng không lên đây nói làm gì. Nhưng mọi thứ bây h có lẽ đang rất là phức tạp. Thn là người mình thích trước đó, là bạn rất thân với bg mình, thân tới nỗi gia đình 2 bên biết nhau, 2 đứa qua nhà nhau ngủ lại nữa. Tr cũng biết mình rất thích Thn nhưng luôn tin tưởng mình, vì mình luôn tạo lòng tin với Tr (thật lòng, ko gian dối gì cả). Mình gọi Thn là Tình Yêu, Thn cũng biết điều đó. Trước tuần trước thì mình và Thn chỉ cmt qua lại trên fb, không hề chat chit gì qua fb hay yahoo cả, nhưng dần dần mật độ cmt cho nhau ngày càng nhiều, và chuyện gì tới nó cũng tới: 2 đứa add yahoo nhau nc. Từ lúc nc với Thn mình càng thấy thích Thn hơn, nhưng mình rất thương bg mình. Khi chat với Thn thì mình cảm thấy rất vui vẻ, dễ chịu chứ không có căng thẳng, nhức đầu như khi chat với bg mình. Mình cảm nhận Thn dành hết tg để nc với mình thôi, mình rất thích điều đó vì ở bg mình mình không có đc.
Tuần trước mình cũng nói với bg mình, nguyên văn là "Tr ơi, anh rất thương em nhưng anh bây h lại cảm thấy thích bạn em". Bg mình nghe xong chỉ nói đại loại là "em ko biết nói gì nữa, đó là cảm giác của anh mà....", Rồi sau đó mỗi ngày mình và Thn nc với nhau rất nhiều, chat có, voice co, video call có, một lần chat là 1-2-3-4 tiếng... Cả 2 đều giấu không nói cho bg mình biết, và bạn gái mình tin vào điều đó vì 1 người là bạn trai (người mà bg mình nói là người tin tưởgn nhất trên đời này) và 2 là 1 người bạn rất rất là thân thiết. Hôm qua mình đã nói ra là thích Thn, Thn nói Thn biết rồi vì đã có lần bg mình hỏi thẳng Thn "bộ C nói thích mày hả" thì Thn đã trả lời là "ko có, chỉ nc trên fb thôi". Thn ko nói thẳng là thích mình hay ko, mình có hỏi là có thích mình ko thì Thn nói không biết, nhưng dựa vào thái độ, hành động, cử chỉ mình biết chắc chắn là có.
Chuyện này ngày càng phức tạp và éo le. Cả 3 người: mình, bg mình và Thn đều biết nhau rất rõ, kể cả gia đình của nhau nên tụi mình bây h ko biết làm sao. Vì hiện tại cả 2 đưa: 1 là bạn thân và 1 là bạn trai đã phản bội lại Tr rồi, dù 2 đứa ko mình ko tiến triển đc tới đâu nhưng chuyện đã xảy ra rồi, 2 đứa mình ngày càng có nhiều tc với nhau hơn.
Càng nghĩ càng nhức đầu.
Còn về phần Hiển, Hiển thích Thn nhưng bây h Thn lại có vẻ như thích mình rồi, Hiển là 1 người rất tốt và nhiệt tình, coi mình như 1 người bạn rất thân nhưng mình lại làm như vầy. Mình cảm thấy có lỗi với 3 người này quá, mình tự cảm thấy nếu không có sự xuất hiện của mình thì có lẽ bây h họ đã rất vui vẻ rồi.. Thậm chí mình có nghĩ tới là trong trường hợp xấu nhất mình sẽ tự rút lui để họ có thể vui vẻ với nhau. Nhưng có lẽ chuyện này ko còn đc nữa rồi, vì Thn đã giấu Tr chuỵên có nc với mình rất nhiều và Tr hoàn toàn không biết, vẫn tin tưởng mình và Thn và coi Thn là bạn thân. Thậm chí hôm nay Tr và Hiển lên nhà Thn ở BD chơi và ngủ lại qua đêm nữa...
Mình và Thn đều đang nghe bài "I am forbidden" với "Lặng thầm một tình yêu" của Thanh Bùi, cả 2 đều hiểu là không nên tiếp tục như vậy nhưng không thể dừng lại đc... Mỗi lần nc xong là lại hẹn lần sau lên nc tiếp, dường như thời gian không bao h đủ cho 2 đứa cả...
Bây h mình phải là sao đây mọi người? Mình với Tr rất thương nhau nhưng chắc chắn là ko bao h đi tới hôn nhân đc, vì ba mẹ mình không ủng hộ mình quen Tr vì hoàn cảnh gia đình của Tr, nhưng mình vì quá thương nên bỏ ngoài tai hết mọi chuyện để tiếp tục yêu thương Tr. Còn mình với Thn là tình cảm đang phát triển, trong tg phải nói là tuyệt đẹp...
Ôi, nhức đầu.

. Vợ mình là báu vật của lão hàng xóm. hãy nhớ lấy