- 22/1/05
- 4,502
- 734
Xin thời gian ko cho thời gian , ok . Đã hôn nhau rồi , mà lại còn dùng dằng nửa nạc nửa mỡ thế .
Tôi chả muốn nói thêm đâu
. Sau hôn thì sau đó sẽ làm sao ? Tiến tới trên cả hôn ? Xấu hổ àh , ngượng ngùng àh ? Sao khi mở mồm nói ra câu " em yêu anh nhưng em ko nỡ bỏ A " thì ko biết ngượng đi , bỏ ra ngoài hôn trai để bồ ở trong thì ko biết ngượng đi ?
Hay là ku cậu muốn làm thùng rác di động ? Hốt những phần thừa thãi của người khác để lại .
Tôi ko muốn nói là cô gái E kia là thế nào , bởi vì dù sao đó cũng là người cậu yêu , dẫu có nói gì đi chăng nữa cậu cũng chả nghe . Thôi tôi cũng chẳng còn gì để nói thêm nữa .
Chúc may mắn ::) .
Tôi chả muốn nói thêm đâu
. Sau hôn thì sau đó sẽ làm sao ? Tiến tới trên cả hôn ? Xấu hổ àh , ngượng ngùng àh ? Sao khi mở mồm nói ra câu " em yêu anh nhưng em ko nỡ bỏ A " thì ko biết ngượng đi , bỏ ra ngoài hôn trai để bồ ở trong thì ko biết ngượng đi ? Hay là ku cậu muốn làm thùng rác di động ? Hốt những phần thừa thãi của người khác để lại .
Tôi ko muốn nói là cô gái E kia là thế nào , bởi vì dù sao đó cũng là người cậu yêu , dẫu có nói gì đi chăng nữa cậu cũng chả nghe . Thôi tôi cũng chẳng còn gì để nói thêm nữa .
Chúc may mắn ::) .
.

có thể là nó cũng khổ đấy, nó khóc cũng là thật đấy, nhưng tệ ở chỗ là yêu 1 người rồi ở bên 1 người. gì mà áp lực chứ. nó nói thế mà ko nghĩ là bạn cũng áp lực khi nó cũng có thằng B thích ah?