- 22/1/05
- 4,502
- 734
Xong , vậy là có chút ít thông tin rồi .
Em nó cũng ko phải là cao siêu quá , nên cũng ko phức tạp gì . Tôi đọc cả bài của chủ thớt thì thấy có cái đoạn này , nên nó làm tôi nẩy ra luôn 1 cách .
Thế là có cơ sở để mà lật ván bài ngửa rồi nhé . Để làm bài này , thanh niên hiện tại rồi sẽ chẳng còn 1 tí danh dự nào nữa đâu , nhưng ko quan trọng , đó chính là cái cớ để giúp thanh niên thành công .
Tôi ko biết lớp của thanh niên ntn , tính cách đặc trưng của A,B,E kia ra sao , nên tôi ko thể đưa ra chi tiết từng giai đoạn thời điểm được , mà còn phải phụ thuộc vào cậu diễn có đạt hay ko nữa .
[spoil]Trong 1 2 ngày ngắn thôi , giả vờ bật đèn xanh chỉ = ánh mắt với nụ cười nhẹ nhàng với em B kia , rồi đánh lạch hướng tất cả bằng 1 quân bài ngửa , rằng cậu có tình cảm với em B , tuyên bố thẳng thừng trước công chúng luôn , ém nó đúng vào 1 dịp nào đó như đi chơi , đi xem film chẳng hạn , mời 1 số chiến hữu nam nữ , vệ tinh , A,E đi chơi cùng , để lần thứ nhất đánh rạp mấy con vệ tinh , tung hỏa mù với mấy thằng con trai và A .
Tuyệt đối ko cần phải nhìn thái độ của E , sau đó thì đây mới là quân chủ bài này , cậu làm cách nào thì làm , nhưng phải tuyệt đối kín , bí mật , 1 là lựa lúc E ra ngoài lớp 1 mình và ko có ai đi cùng , cũng ko có ai để ý , nói ngắn gọn với E , hoặc cầm 1 mẩu giấy viết sẵn nội dung , đi qua dúi vào tay E rồi đi tiếp , kèm ám hiệu đặt ngón tay lên môi giữ bí mật .
" Tối nay em đừng đến địa điểm X , hãy đến địa điểm Y , anh có chuyện rất quan trọng muốn nói với em , anh sẽ chờ ở đó , chứ ko phải ở X , xin em giữ kín đừng tiết lộ và đúng hẹn , hãy nhớ , chỉ riêng 1 mình em mà thôi " .
Đến đây là xong 1/2 kế hoạch , đồng nghĩa với việc thanh niên chơi con dao 2 lưỡi từ lúc này . Hãy nhớ A" hoặc là chết , hoặc là sống " thế thôi , nó sẽ giúp thanh niên có thêm nghị lực để tiếp tục chặng đường căng thẳng sau .
Và tất nhiên em B cũng hí hửng lắm , còn thanh niên A cũng mất đi chút cảnh giác . E thì có lẽ sẽ biết cách để đẩy thằng A kia đến điểm X trước , còn mình thì tranh thủ làm 1 cuộc " hẹn nóng " với thanh niên .
Đúng thời điểm , lên đường , nhớ chuẩn bị sẵn từ ngoài đến trong :
. Và đến đúng địa điểm Y , cái địa điểm này chú ý là đừng tối tăm quá , cũng ko đông đúc quá , như các điểm hẹn hò lịch sự thôi . Đến đây sẽ có 2 biến cố lớn . Nhưng ko sao , tôi nhắc thanh niên rồi " sống hoặc là chết " .
1. Trường hợp xấu nhất xảy ra , hoặc là có cả A,E , hoặc là có cả B ở địa điểm Y >>> thanh niên sẽ bị shock , nhưng ko vấn đề gì , bình tĩnh , nở 1 nụ cười nhẹ , phong thái cũng phải đàng hoàng vào . Đến trước mặt và nói vài câu với E thôi " em vậy là ép anh vào đường cùng rồi đây hả " .
- Tạo sự bất ngờ mà ko ai ngờ , nắm lấy tay em , đừng chặt quá , nhưng đừng để E buông ra , lúc này thanh niên hãy cảm giác mình là Butcher , đã gank thì ko lững lờ , mình sống thì mình lên lv , chết thì " kill myself " . Hãy nói những gì cần nói , thật mùi mẫn , thật sâu sắc , và đôi mắt đừng rời mắt E .
- Nói đủ rồi , quan sát thấy chín rồi đúng ko , dứt điểm thôi chứ còn gì nữa , tay đang nắm lấy tay E mà khéo mà kéo giật 1 cái cho E nó mất đà chúi về trước mặt mình nhé , nhìn 1 cái nữa , rồi Kiss như chưa từng được kiss , ko thèm đếm xỉa đến ai hết .
- Sẵn sàng trách nhiệm với những gì mình làm tuyên bố thẳng vào mặt A và B luôn , 2 con người đang shock thì chả có đủ công lực mà làm gì được đâu .
2. Trường hợp này là tốt đẹp và có hậu hơn cả , tức là trường hợp thuận lợi trót lọt nhé .
- E sẽ ở đó 1 mình .
- Xuất hiện với 1 nụ cười tươi vừa đủ , ánh mắt phải toát lên niềm vui , rằng em đã đợi anh đúng như lời hẹn . Rồi kế hoạch lại gần như trường hợp 1 , tất nhiên là nhẹ nhàng , từ tốn , và chắc chắn cô E lại nũng nịu mà bài vở rồi . Thế nên phải nâng cái cường độ áp lực lên dần . Đại ý thì đơn giản thôi , " anh đến đây , hẹn em tại đây , để chứng minh cho em thấy , anh chỉ yêu một mình em mà thôi , anh chấp nhận lừa gạt B , lừa gạt các cô gái khác , và em cũng đã chấp nhận đẩy A ra để hẹn anh ở đây , vậy còn lý do gì mà phải nghi hoặc về nhau nữa cơ chứ " .
- Tiến sát hơn tới E , áp sát mặt mình với E một chút , vừa đủ để nhìn thấy nhau và nói được với em . Đây chính là lúc thanh niên phải vận dụng khả năng của mình , tôi ko can thiệp được , đó là ánh mắt , lời nói , cử chỉ , phải vừa sâu sắc , vừa nhẹ nhàng , nhưng phải quyến rũ , có chút lả lơi , làm cho E có cảm giác như sắp bị nuốt đến nơi rồi , nhưng sẽ ko kháng cự đâu , vì E yêu thanh niên , thanh niên lại rất lãng mạn , nhẹ nhàng và lịch sự mà ::) .
Stop tại đây . Nói E hãy đợi mình 1 chút . Rồi nhanh chân chạy đi mua 1 bông hoa hồng , vừa có thời gian để tạo effect , vừa cho E suy nghĩ 1 chút . Rồi quay lại và tặng E theo cách lãng mạn nhất và lịch thiệp nhất . Chuyển sang giai đoạn chốt hạ .
Kiss ! Tất nhiên rồi , nhưng đừng lâu , 2 3 giây thôi , và kiss ở những nơi khác trên khuôn mặt nữa . Và không ngừng rót mật vào tai những lời ướt át , nóng bỏng . tay chân muốn phủ sóng nhẹ gì thì cứ việc phủ sóng đi .
" Em có biết anh yêu em đến chừng nào ko , anh đã chờ đợi thời khắc này lâu lắm rồi , anh biết nếu anh ko dứt khoát như thế này , em sẽ cho rằng anh ko yêu em , anh ko phải là đàn ông , vậy nên anh sẵn sàng gạt bỏ cả thể diện của mình , để đến với em , anh biết em ko tàn nhẫn tới mức đẩy anh vào đừong cùng phải ko . Anh lừa tất cả mọi người chỉ để có cơ hội chứng minh tình cảm của mình với em đó " .
Cố gắng chia ra nói ngắt quãng , rót kèm vào hành động của mình , đừng cho em nó có cơ hội phản kháng , vì em nó đã thích rồi thì ko phản kháng đâu , sau đó rỉ tai mà nói cái cần nói nhé , chiến sĩ đã đến lúc phải thực hiện bổn phận của đàn ông rồi đấy . Tôi chỉ nhắc khéo là " nhớ mang hành trang cho đủ , an toàn cho cả 2 " . ::) . [/spoil]
Kết thúc cho một tình yêu lãng mạn bao giờ chẳng có sóng gió , ở 1 nơi khác là địa điểm X , từ A , B cho đến bầu đoàn thê tử đều bị 1 vố lừa , và thể nào người tức nhất cũng là B , hãy sẵn sàng trong mọi tư thế rằng mình sẽ bị em nó oán hận tới xương tủy . Nhưng biết làm sao được , ko thể chọn lựa làm 1 người tốt để rồi cay đắng như thế được . Tự tin rằng mình còn có 1 tình yêu vững chắc , là động lực để thanh niên dẹp bỏ tất cả chướng ngại vật .
Tôi rất áy náy khi phải viết ra như thế này , người thực hiện mà sơ xuất chút ít , không dứt khoát quyết đoán thì thất bại lại mang tiếng .
Em nó cũng ko phải là cao siêu quá , nên cũng ko phức tạp gì . Tôi đọc cả bài của chủ thớt thì thấy có cái đoạn này , nên nó làm tôi nẩy ra luôn 1 cách .
rồi cứ thế.. cứ thế.. cho đến lúc đi thăm quan.. nhìn e bên A, tôi thấy đau lòng, buồn chán. 2 ngày nặng nề nhất. Đêm hôm thăm quan, tôi gọi e ra, và 2 đứa hôn nhau ! 1 lúc thật lâu, rồi e nói cno đag chờ e ở trong phòng...
Thế là có cơ sở để mà lật ván bài ngửa rồi nhé . Để làm bài này , thanh niên hiện tại rồi sẽ chẳng còn 1 tí danh dự nào nữa đâu , nhưng ko quan trọng , đó chính là cái cớ để giúp thanh niên thành công .
Tôi ko biết lớp của thanh niên ntn , tính cách đặc trưng của A,B,E kia ra sao , nên tôi ko thể đưa ra chi tiết từng giai đoạn thời điểm được , mà còn phải phụ thuộc vào cậu diễn có đạt hay ko nữa .
[spoil]Trong 1 2 ngày ngắn thôi , giả vờ bật đèn xanh chỉ = ánh mắt với nụ cười nhẹ nhàng với em B kia , rồi đánh lạch hướng tất cả bằng 1 quân bài ngửa , rằng cậu có tình cảm với em B , tuyên bố thẳng thừng trước công chúng luôn , ém nó đúng vào 1 dịp nào đó như đi chơi , đi xem film chẳng hạn , mời 1 số chiến hữu nam nữ , vệ tinh , A,E đi chơi cùng , để lần thứ nhất đánh rạp mấy con vệ tinh , tung hỏa mù với mấy thằng con trai và A .
Tuyệt đối ko cần phải nhìn thái độ của E , sau đó thì đây mới là quân chủ bài này , cậu làm cách nào thì làm , nhưng phải tuyệt đối kín , bí mật , 1 là lựa lúc E ra ngoài lớp 1 mình và ko có ai đi cùng , cũng ko có ai để ý , nói ngắn gọn với E , hoặc cầm 1 mẩu giấy viết sẵn nội dung , đi qua dúi vào tay E rồi đi tiếp , kèm ám hiệu đặt ngón tay lên môi giữ bí mật .
" Tối nay em đừng đến địa điểm X , hãy đến địa điểm Y , anh có chuyện rất quan trọng muốn nói với em , anh sẽ chờ ở đó , chứ ko phải ở X , xin em giữ kín đừng tiết lộ và đúng hẹn , hãy nhớ , chỉ riêng 1 mình em mà thôi " .
Đến đây là xong 1/2 kế hoạch , đồng nghĩa với việc thanh niên chơi con dao 2 lưỡi từ lúc này . Hãy nhớ A" hoặc là chết , hoặc là sống " thế thôi , nó sẽ giúp thanh niên có thêm nghị lực để tiếp tục chặng đường căng thẳng sau .
Và tất nhiên em B cũng hí hửng lắm , còn thanh niên A cũng mất đi chút cảnh giác . E thì có lẽ sẽ biết cách để đẩy thằng A kia đến điểm X trước , còn mình thì tranh thủ làm 1 cuộc " hẹn nóng " với thanh niên .
Đúng thời điểm , lên đường , nhớ chuẩn bị sẵn từ ngoài đến trong :
. Và đến đúng địa điểm Y , cái địa điểm này chú ý là đừng tối tăm quá , cũng ko đông đúc quá , như các điểm hẹn hò lịch sự thôi . Đến đây sẽ có 2 biến cố lớn . Nhưng ko sao , tôi nhắc thanh niên rồi " sống hoặc là chết " . 1. Trường hợp xấu nhất xảy ra , hoặc là có cả A,E , hoặc là có cả B ở địa điểm Y >>> thanh niên sẽ bị shock , nhưng ko vấn đề gì , bình tĩnh , nở 1 nụ cười nhẹ , phong thái cũng phải đàng hoàng vào . Đến trước mặt và nói vài câu với E thôi " em vậy là ép anh vào đường cùng rồi đây hả " .
- Tạo sự bất ngờ mà ko ai ngờ , nắm lấy tay em , đừng chặt quá , nhưng đừng để E buông ra , lúc này thanh niên hãy cảm giác mình là Butcher , đã gank thì ko lững lờ , mình sống thì mình lên lv , chết thì " kill myself " . Hãy nói những gì cần nói , thật mùi mẫn , thật sâu sắc , và đôi mắt đừng rời mắt E .
- Nói đủ rồi , quan sát thấy chín rồi đúng ko , dứt điểm thôi chứ còn gì nữa , tay đang nắm lấy tay E mà khéo mà kéo giật 1 cái cho E nó mất đà chúi về trước mặt mình nhé , nhìn 1 cái nữa , rồi Kiss như chưa từng được kiss , ko thèm đếm xỉa đến ai hết .
- Sẵn sàng trách nhiệm với những gì mình làm tuyên bố thẳng vào mặt A và B luôn , 2 con người đang shock thì chả có đủ công lực mà làm gì được đâu .
2. Trường hợp này là tốt đẹp và có hậu hơn cả , tức là trường hợp thuận lợi trót lọt nhé .
- E sẽ ở đó 1 mình .
- Xuất hiện với 1 nụ cười tươi vừa đủ , ánh mắt phải toát lên niềm vui , rằng em đã đợi anh đúng như lời hẹn . Rồi kế hoạch lại gần như trường hợp 1 , tất nhiên là nhẹ nhàng , từ tốn , và chắc chắn cô E lại nũng nịu mà bài vở rồi . Thế nên phải nâng cái cường độ áp lực lên dần . Đại ý thì đơn giản thôi , " anh đến đây , hẹn em tại đây , để chứng minh cho em thấy , anh chỉ yêu một mình em mà thôi , anh chấp nhận lừa gạt B , lừa gạt các cô gái khác , và em cũng đã chấp nhận đẩy A ra để hẹn anh ở đây , vậy còn lý do gì mà phải nghi hoặc về nhau nữa cơ chứ " .
- Tiến sát hơn tới E , áp sát mặt mình với E một chút , vừa đủ để nhìn thấy nhau và nói được với em . Đây chính là lúc thanh niên phải vận dụng khả năng của mình , tôi ko can thiệp được , đó là ánh mắt , lời nói , cử chỉ , phải vừa sâu sắc , vừa nhẹ nhàng , nhưng phải quyến rũ , có chút lả lơi , làm cho E có cảm giác như sắp bị nuốt đến nơi rồi , nhưng sẽ ko kháng cự đâu , vì E yêu thanh niên , thanh niên lại rất lãng mạn , nhẹ nhàng và lịch sự mà ::) .
Stop tại đây . Nói E hãy đợi mình 1 chút . Rồi nhanh chân chạy đi mua 1 bông hoa hồng , vừa có thời gian để tạo effect , vừa cho E suy nghĩ 1 chút . Rồi quay lại và tặng E theo cách lãng mạn nhất và lịch thiệp nhất . Chuyển sang giai đoạn chốt hạ .
Kiss ! Tất nhiên rồi , nhưng đừng lâu , 2 3 giây thôi , và kiss ở những nơi khác trên khuôn mặt nữa . Và không ngừng rót mật vào tai những lời ướt át , nóng bỏng . tay chân muốn phủ sóng nhẹ gì thì cứ việc phủ sóng đi .
" Em có biết anh yêu em đến chừng nào ko , anh đã chờ đợi thời khắc này lâu lắm rồi , anh biết nếu anh ko dứt khoát như thế này , em sẽ cho rằng anh ko yêu em , anh ko phải là đàn ông , vậy nên anh sẵn sàng gạt bỏ cả thể diện của mình , để đến với em , anh biết em ko tàn nhẫn tới mức đẩy anh vào đừong cùng phải ko . Anh lừa tất cả mọi người chỉ để có cơ hội chứng minh tình cảm của mình với em đó " .
Cố gắng chia ra nói ngắt quãng , rót kèm vào hành động của mình , đừng cho em nó có cơ hội phản kháng , vì em nó đã thích rồi thì ko phản kháng đâu , sau đó rỉ tai mà nói cái cần nói nhé , chiến sĩ đã đến lúc phải thực hiện bổn phận của đàn ông rồi đấy . Tôi chỉ nhắc khéo là " nhớ mang hành trang cho đủ , an toàn cho cả 2 " . ::) . [/spoil]
Kết thúc cho một tình yêu lãng mạn bao giờ chẳng có sóng gió , ở 1 nơi khác là địa điểm X , từ A , B cho đến bầu đoàn thê tử đều bị 1 vố lừa , và thể nào người tức nhất cũng là B , hãy sẵn sàng trong mọi tư thế rằng mình sẽ bị em nó oán hận tới xương tủy . Nhưng biết làm sao được , ko thể chọn lựa làm 1 người tốt để rồi cay đắng như thế được . Tự tin rằng mình còn có 1 tình yêu vững chắc , là động lực để thanh niên dẹp bỏ tất cả chướng ngại vật .
Tôi rất áy náy khi phải viết ra như thế này , người thực hiện mà sơ xuất chút ít , không dứt khoát quyết đoán thì thất bại lại mang tiếng .






" tình yêu không phải là thứ có thể ban phát rộng rãi, trong tình yêu hãy ích kỷ 1 
. 
. Mà phải bạ ai cũng vậy đâu .