Ichigo 100%

  • Thread starter Thread starter SVS
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
1 phần là do tính cách của Nishino và Toujo trái ngược nhau,Toujo không đủ can đảm trong những tình huống quyết định còn Nishino thì ngược lại,đủ can đảm và sáng suốt để quyết định trong những tình huống gay cấn nên thắng Toujo trong việc cưa cẩm Manaka,đơn giản vậy thôi.Phân tích sâu thì còn nhiều vấn đề nhưng tạm hiểu sơ sơ như vậy là ngon roài
Sao Sinbad lai khong trung thanh gi he't vay, vua' đoc xong la cha'n TouJo-Chan roi a` kakaakk vay lam sao xo sanh' voi' Manaka dc
Không phải vấn đề trung thành hay không mà là Ichigo end roài thì phải tìm bộ khác để xem tiếp chứ cứ ngồi hoài cổ bộ Ichigo làm chi,khi nào chán chán giở ra đọc lại thôi chứ cứ ngồi ngâm nga bộ này thì chỉ vài lần là chán,đọc các thể loại để thay đổi hương vị một chút
P/S:Toujo vẫn còn kém xa Iori,người mà tui thích thật sự là Iori Yoshizuki trong I"s cơ :devil:
 
chuyển wa Suzuka đọc đê..rất là gây cấn kg kém gì Ichigo.Mà nhân vật trông hay hay nữa...!!!!
 
;-) co' vai cau hoi~ ai tra loi dum`, cai đem ma Nishino ru~ Manaka ve nha`, chapter 15x, roi toi' đo' 2 đu'a no' co lam gi khong hay chi la đi ngu~ thoi ;-). Minh` khong hiu~ ro~ cho lam', roi cai' Bra ma con be' YUI no' tim` thay' no' giai quye't the ' nao nhi???
 
tui có đọc truyện này nhưng của nhà xuất bản thanh hóa nên chỉ tới đoạn con tóc ngắn và thằng manaka chia tay.ai biết chỗ nào down được chỉ với.
 
chuyển wa Suzuka đọc đê..rất là gây cấn kg kém gì Ichigo.Mà nhân vật trông hay hay nữa...!!!!

Ra 26ezp la he't roi, ke't cuoc. khong gi hap dan~ ca~, con gi kha'c gioi thiu luon đi ;-)
 
_Thấy mấy bữa nay mà chưa coi được, giờ mới có time coi hết. Từ sáng đến giờ coi từ chap 127 đến 167 luôn. Khúc cuối coi xong thấy có vẻ hơi hụt hẫng và buồn quá, ko phải vì cái kết thúc mà truyện từ nay chấm dứt rồi, ko còn được coi nữa. Woa, i dont like that :(( :(( :((
_Phải nói đây là cái manga để lại nhiều cảm xúc nhất cho tui khi coi. Nhất là khúc cuối trong phòng Karaoke lúc mà Manaka nói với Nishino điều gì đó. Đọc đến đây hồi hộp gần chết, ko biết trong cuốn notebook đó Toujo đã ghi gì và thằng Manaka muốn nói gì, đã vậy đọc đến khúc mà nó ghi "trước đây cô ấy đã làm điều này với anh ta 1 lần, bây giờ anh ta làm lại điều đó" mà muốn điên. May mà ko phải vậy. :D Tui là 1 fan của Nishino nên với kết cục này tui thấy vui lắm, chap cuối coi thật cảm động.( đã vậy mình còn bật nhạc lên nghe nên như muốn khóc luôn ::( ). Ko biết nói gì hơn, phải nói là rất cảm động khi xem cái manga này, từ chiều đến giờ tui vẫn ko làm gì được vì đầu óc cứ nghĩ đến nó riết. ::(

_Àh mà đầu cái Volume 18 thì Manaka đã làm chuyện đó với Nishino rồi đấy nhỉ ? :D Sau khúc đó có "từ đây 2 người sẽ trở thành 1". Ai coi mà tinh ý chút thì hiểu ngay với mấy hình vẽ đó là Manaka đã làm với Nishino rồi, mà ko biết làm gì thôi. :D
_Lí do khiến Manaka chọn Nishino thì giờ tui cũng đã hiểu rồi, mà nói ra dài dòng quá nên thôi.
_Kết lại : truyện tình cảm hay nhất mà tui từng được coi. :D
 
ko biết trong cuốn notebook đó Toujo đã ghi gì và thằng Manaka muốn nói gì
Nó chả ghi cái gì cả đâu,cái đó chỉ là cuốn tiểu thuyết mà Toujo đã viết từ hồi cấp 2 và cũng chính vì cuốn tiểu thuyết này mà Toujo quen với Manaka,Toujo đưa cho Manaka để Manaka đọc tiếp những phần tiếp theo.Sau khi đọc những phần tiếp theo thì Manaka nhớ lại mong ước xưa kia của mình là làm đạo diễn cho những kịch bản của Toujo và để làm điều này thì phải cố gắng hơn nữa==>Chia tay với Nishino
Àh mà đầu cái Volume 18 thì Manaka đã làm chuyện đó với Nishino rồi đấy nhỉ ? Sau khúc đó có "từ đây 2 người sẽ trở thành 1". Ai coi mà tinh ý chút thì hiểu ngay với mấy hình vẽ đó là Manaka đã làm với Nishino rồi, mà ko biết làm gì thôi.
Nhiều người thắc mắc đoạn này,và câu trả lời là...đã có chuyện gì đó xảy ra :p ,công nhận Manako với Nishino liều thật :D
Lí do khiến Manaka chọn Nishino thì giờ tui cũng đã hiểu rồi, mà nói ra dài dòng quá nên thôi
Cũng đã hiểu lí do Manaka chọn Nishino nhưng...vẫn kết Toujo hơn T__T,nhìn cảnh Toujo cầm ô quay đi trong tuyết,Manaka ngồi sau thấy nẫu hết cả ruột
Kết lại : truyện tình cảm hay nhất mà tui từng được coi
Thua I"s và VGA :devil:
 
Nó chả ghi cái gì cả đâu,cái đó chỉ là cuốn tiểu thuyết mà Toujo đã viết từ hồi cấp 2 và cũng chính vì cuốn tiểu thuyết này mà Toujo quen với Manaka,Toujo đưa cho Manaka để Manaka đọc tiếp những phần tiếp theo.Sau khi đọc những phần tiếp theo thì Manaka nhớ lại mong ước xưa kia của mình là làm đạo diễn cho những kịch bản của Toujo và để làm điều này thì phải cố gắng hơn nữa==>Chia tay với Nishino
_Ko, ý tui là lúc đang đọc đến khúc đó đó thì ko biết trong cuốn sách kia nó ghi cái gì mà tự nhiên thằng Manaka nó nghiêm trọng thế. Rồi 1 loạt những lời nói làm tui tưởng nó muốn break up với Nishino lần nữa <== bởi vậy nên coi khúc đó như muốn điên lên được. ::(

Thua I"s và VGA
_VGA thì chưa biết chứ I"S coi qua rồi. Đang đọc dở dang, nhưng thấy thằng Ichitaka nó hơi bị coward và điên điên sao ấy. Mới coi đến Volume 5 nên chưa thể nói nhiều được. Nhưng tạm thời tui thích plot của Ichigo 100% hơn. :D Cốt truyện chuyển đổi theo mùa và cac sự kiện trong năm, trong đó ấn tượng nhất là câu nói "Tại sao phải vào trường Đại Học trong khi mình có thể vào thẳng ngành công nghiệp phim ảnh" :devil:
 
Ko, ý tui là lúc đang đọc đến khúc đó đó thì ko biết trong cuốn sách kia nó ghi cái gì mà tự nhiên thằng Manaka nó nghiêm trọng thế. Rồi 1 loạt những lời nói làm tui tưởng nó muốn break up với Nishino lần nữa <== bởi vậy nên coi khúc đó như muốn điên lên được
Giá mà thằng Manaka làm thế thì hay quá,tiếc là...T__T
VGA thì chưa biết chứ I"S coi qua rồi. Đang đọc dở dang, nhưng thấy thằng Ichitaka nó hơi bị coward và điên điên sao ấy. Mới coi đến Volume 5 nên chưa thể nói nhiều được. Nhưng tạm thời tui thích plot của Ichigo 100% hơn. Cốt truyện chuyển đổi theo mùa và cac sự kiện trong năm, trong đó ấn tượng nhất là câu nói "Tại sao phải vào trường Đại Học trong khi mình có thể vào thẳng ngành công nghiệp phim ảnh"
Mới đến Vol 5 thì công nhận chưa có gì cả bởi vì tình huống lúc này vẫn chưa có gì gọi là gay cấn,đọc tiếp đến Vol 8 sẽ bắt đầu có vấn đề và Vol 10 thì bắt đầu...hấp dẫn :devil:
 
_Vừa mới làm cái gif này, chẳng biết quẳng nó vào đâu nên quẳng vào đây. :D Tính để làm chữ kí mà làm chữ kí thì mắc công ... :'>

untitled36mv.gif
 
Đưa vào làm chữ kí đảm bảo bị xóa ngay lập tức,dung lượng vượt mức qui định của diễn đàn :devil:
I"s giờ chắc chỉ có thể tìm được ở mấy Shop bán Anime-Manga,bộ này hơi cũ rùi nên tìm link down hơi khó,hoặc nếu ko lên mIRC mà down,vào channel của bọn ckmoney,tìm mấy con bot trong đó down cho nhanh :D
 
em biết cách down = mIRC rồi em đã ko cần hỏi 8-}
có cái link đọc online trong box này thì phải, mỗi tội cái đấy hơi bất tiện
Hồi trước đọc được 1 vol mà khổ sở T__T
 
Àh mà đầu cái Volume 18 thì Manaka đã làm chuyện đó với Nishino rồi đấy nhỉ ? Sau khúc đó có "từ đây 2 người sẽ trở thành 1". Ai coi mà tinh ý chút thì hiểu ngay với mấy hình vẽ đó là Manaka đã làm với Nishino rồi, mà ko biết làm gì thôi.
Hm,chưa chắc là đã có chuyện gì xảy ra đâu,lúc đấy mẹ Nishino có nhà mà,2 đứa đâu có liều thế chứ :'>

Kết lại : truyện tình cảm hay nhất mà tui từng được coi


Thua I"s và VGA
I''s vẫn là hay nhất :'>

_VGA thì chưa biết chứ I"S coi qua rồi. Đang đọc dở dang, nhưng thấy thằng Ichitaka nó hơi bị coward và điên điên sao ấy. Mới coi đến Volume 5 nên chưa thể nói nhiều được. Nhưng tạm thời tui thích plot của Ichigo 100% hơn. Cốt truyện chuyển đổi theo mùa và cac sự kiện trong năm, trong đó ấn tượng nhất là câu nói "Tại sao phải vào trường Đại Học trong khi mình có thể vào thẳng ngành công nghiệp phim ảnh"
I''s hay nhất là đoạn cả bọn đi nghỉ ở khách sạn của chú thằng Teratani :D,hình như là vol 10 hay 11 gì đó.

yanime đã release vol 18 rồi đấy, bà kon down khẩn trương đi
Giờ thì vol 18 gì nữa
 
không phải thế, ai chả biết nó ra lâu rồi, nhưng bọn Yanime được cái làm đẹp, không như mấy bản kia, giờ down về xem lại thôi, vì chắc mọi người cũng xem vol 1-17 của Yanime rồi mà
 
Hm,chưa chắc là đã có chuyện gì xảy ra đâu,lúc đấy mẹ Nishino có nhà mà,2 đứa đâu có liều thế chứ
Thật ko có gì ko? ;;)
Thực ra mà nói thì cũng khó mà nói được có chuyện gì xảy ra hay không,theo bản dịch của tụi nào đó(ko phải tụi Yanime) thì đã có chuyện xảy ra vì có câu : "Thier feeling have now become one"
Còn theo bản dịch của tụi Yanime thì ko có câu này ~.~(mới down xong,đang so sánh bản của tụi kia và tụi Yanime).Nói chung từ trước tới giờ thì tui vẫn tin tụi Yanime hơn(chất lượng tốt hơn và làm ăn có vẻ ổn định hơn).Thêm vào đó là tính cách của tên Manaka,với tính của tên này thì sau khi "có chuyện" với Nishino chắc chắn hắn ko dám Break Up với Nishino,đằng này hắn đủ can đảm Break Nishino để theo đuổi ước mơ của mình thì chắc là cũng chả có gì cả
Anyway,có gì hay không thì Nishino với Manaka vẫn là 1 cặp >.<
I''s vẫn là hay nhất
Yeah :D
I''s hay nhất là đoạn cả bọn đi nghỉ ở khách sạn của chú thằng Teratani ,hình như là vol 10 hay 11 gì đó.
Xem chap cuối Vol 6 và chap đầu Vol 7 khi cả bọn chơi trò Ousama ở nhà con Nami cũng hay,nhất là cảnh thằng Teratani và Kida bị....;)) ,nghe bọn nó rên rỉ Yamate với Kimochi mà rợn tóc gáy :devil:
Giờ thì vol 18 gì nữa
Full từ lâu òi,18 + 19 của Yanime ở bên Anime-Source thì phải,ráng down từng trang một,chờ down nguyên vol của Yanime thì ráng vậy.Giờ kiếm bộ khác mà xem chứ ngồi chờ down Ichigo làm gì nữa
 
Thật ko có gì ko?
Thực ra mà nói thì cũng khó mà nói được có chuyện gì xảy ra hay không,theo bản dịch của tụi nào đó(ko phải tụi Yanime) thì đã có chuyện xảy ra vì có câu : "Thier feeling have now become one"
Còn theo bản dịch của tụi Yanime thì ko có câu này ~.~(mới down xong,đang so sánh bản của tụi kia và tụi Yanime).Nói chung từ trước tới giờ thì tui vẫn tin tụi Yanime hơn(chất lượng tốt hơn và làm ăn có vẻ ổn định hơn).Thêm vào đó là tính cách của tên Manaka,với tính của tên này thì sau khi "có chuyện" với Nishino chắc chắn hắn ko dám Break Up với Nishino,đằng này hắn đủ can đảm Break Nishino để theo đuổi ước mơ của mình thì chắc là cũng chả có gì cả
Anyway,có gì hay không thì Nishino với Manaka vẫn là 1 cặp >.<
_Có lẽ bác hiểu sai vấn đề chăng ? :D
_Thằng Manaka chỉ muốn nói với Nishino là khi Nishino đi thì nó và cô ấy sẽ tạm chia tay, có nghĩa là ko liên lạc gì thôi. Khi Nishino về thì lại tiếp tục. :D Bởi vậy nên Nishino mới nói là "ko sợ iem có bạn trai khác sao ?" :))

Hm,chưa chắc là đã có chuyện gì xảy ra đâu,lúc đấy mẹ Nishino có nhà mà,2 đứa đâu có liều thế chứ
_Tui ko biết Volume 18 có phải do Yanime làm ko nhưng đọc từ đầu đến cuối trong anime-source. Lúc đó thì nó cũng có ghi vậy. Và xin khẳng định là tụi nó đã làm rồi. Chuyện ba mẹ của Nishino thì cô ta nói mẹ cô ấy đi ngủ rồi còn đâu. Nếu ko thì sau đó Nishino đâu có nhìn Manaka đi với nụ cười mãn nguyện như vậy. :D Với lại nếu ko làm thì tác giả sẽ vẽ để giải thích, còn đằng này thấy đen đen mờ mờ là ...hiểu rồi. :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top