Đúng, vì ngay từ đầu 2 tác giả đã xác định 2 con đường riêng cho bộ truyện của mình. Với I"s thì ông tác giả cho ngay và khẳng định ngay tình cảm lúc đầu của nhân vật, và với kết cục thì vẫn 2 nhân vật đó yêu nhau. Còn Ichigo thì tác giả đưa ra nhiều mối tình cảm đan xen chồng chất lên nhau, và cuối cùng khi gần hết bộ truyện thì ông mới xác định 1 tình cảm cụ thể
Khẳng định ngay nhưng quả thật sóng gió vẫn còn...gay cấn hơn cả Ichigo,đặc biệt là đoạn chuyển nhà đến ở bên cạnh Asou.Còn trong Ichigo,các tình cảm đan xen khiến tôi chóng hết cả mặt ko biết nó là manga thuộc thể loại tình cảm hay là manga dạy cách tranh giành người con trai mình thích nữa.Vả lại ở Ichigo,tác giả cũng đã có sẵn ý ghép cặp Manaka với Nishno ngay từ đầu vì nếu xét ra Toujo luôn có nhiều lợi thế hơn Nishino nhưng vì ko confess,và cũng vì Manaka hơi bị "stupid" nên mới xuất hiện cặp Manaka-Nishino,nếu như Toujo cam đảm hơn một chút(điều này chẳng tổn hại gì cả) và nếu như Manaka thông minh hơn một chút(Toujo thích Manaka là điều mà ai cũng biết nhưng duy chỉ có Manaka là ko biết,ngộ thật ~.~)
Thế Ichitaka có gì hay đâu mà cũng bao nhiêu girls chạy theo đó thôi bác ? Nghĩ lại thì sự tốt bụng và ga lăng của 2 nhân vật chính là sự cuốn hút với các girls trong truyện ( còn ngoài đời thì chả biết T__T ). Nếu nói ra thì ko nhờ tốt bụng và ga lăng thì Asou, girl gì cấp dưới của Ichitaka ( quên tên rồi ) cũng đâu có thích anh ta.
Ít ra Izumi và Asou thích Ichitaka là còn có nguyên do(cái này thì quá rõ rồi,ko cần bàn thêm).Cái đáng nói ở đây là Manaka,đầu tiên là Nishino,một Idol của trường trung học chẳng lẽ lại Fall in love chỉ vì câu nói của Manaka trong lúc đang cãi nhau với thầy về tạp chí play boy?Rõ ràng Manaka ko làm gì cả,chỉ một câu nói,cái này chắc chắn ko đủ độ sâu để làm một girl nào đó rung động khi mà cả 2 ko hề quen biết nhưng đằng này lại...(tác giả hơi cố gượng ép ở đoạn này,cố làm vậy để phân biệt giữa Nishino và Toujo).Tiếp đến là Satsuki,nhỏ này mới đầu ghét Manaka tàn tệ vậy mà chỉ sau 1 lần bị phạt ở lại làm vệ sinh sau giờ học thì quay 180 độ,cái này cũng khó mà xảy ra ~.~,một tình huống gượng ép thứ 2 của tác giả nhằm làm tăng tính cạnh tranh trong cuộc đua giành lấy Manaka.Cuối cùng là Mukai,một cô nhóc bị tính sợ con trai nhưng trong số khoảng 4 tỉ nam nhi trên thế giới(tính cả trẻ em và người già) thì có đúng một mình Manaka là Mukai không sợ (vì thực ra có mình Manaka là có thể tiếp cận em này để chữa bệnh sợ con trai,còn các Boy khác không ai có thể tiếp cận em này dù có điển trai,lịch sự và ga lăng đến đâu đi chăng nữa),công nhận cũng khá hay
Chuyện Amachi ko cưa được Toujo vì Toujo vẫn chỉ có Manaka trong tim mà thôi. Thế thì khi bác đang thích 1 girl nào đó cật lực, 1 girl khác giỏi giang, xinh gái, tử tế lại đòi cưa bác thì bác làm sao ? <== ( bác cứ lấy tính cách của Toujo ra mà nghĩ lại thì sẽ biết thôi ).
~.~
Biết là trong trái tim Toujo chỉ có mình Manaka,nhưng cái tôi muốn đề cập ở đây là tại sao một người ko có cái gì cả như Manaka lại được các em xinh đẹp ào ào bám theo,còn một người Perfect như Amachi lại không có gì cả,phải chăng tác giả thiên vị Manaka
Đúng, thì là hoàn cảnh như thế. Ko thư từ, ko liên lạc. But their last date, what`s about it ? Tác giả đã so sánh cái 1st date của Ichitaka và last date của anh ta. Bác cũng xem cái này rồi nên tôi ko cần nhắc lại nữa. Rõ ràng rằng ngay lúc đó cho thấy tình cảm của Ichitaka cũng ko còn mặn mà như xưa. Có một cái gì đó phai nhạt trong tình cảm đó ( hay là hơi lờn ) mà tôi nhận ra được trước khi cái date đó diễn ra.
Thật sự không phải Ichitaka ko còn mặn mà mà lúc này Ichitaka đang bị áp lực,những lời nói của con mụ quản lí Iori rõ ràng đã tác động rất mạnh đến Ichitaka và hình ảnh ngay đầu buổi hẹn,Iori đã bị các Fan vây quanh càng làm cho Ichitaka cảm thấy lo lắng và gần như không còn sáng suốt.Một bên là ích kỷ giữ lấy tình yêu cho cá nhân và một bên là hy sinh tình cảm cá nhân,giúp đỡ Iori thành công,2 ý nghĩ này luôn đấu tranh kịch liệt trong đầu của Ichitaka và điều này đã khiến Ichitaka dễ dàng bị kích động,dễ có những biểu hiện ko cần thiết
Bác hỏi thì tôi cũng trả lời :"anh ta đã tự giành lấy nó". Tôi ko phàn nàn gì về phần này cả, và nhờ quyết định đúng đắn đó của Ichitaka mà anh ta mới ko mất Iori, nếu lần đó Ichi nằm ở nhà thì sao ? <== Điều này là 50% có thể xảy ra vì khi bị down thì Ichi rất thường hay mất tinh thần.
Cái chính là Ichitaka không nằm nhà mà biết chiến đầu để giành lại cái quan trọng nhất của cuộc đời mình và nhờ vậy cũng có dịp chứng kiến Iori nói câu "I love you from the bottom of my heart"
Dây dưa và lôi thôi nhưng nó hoàn toàn khác I"S. Trong Ichigo như tui đã nói nó hấp dẫn tôi nhờ các sự kiện. VÌ các sự kiện nó tiếp diễn nhau như vậy nên mới đến 19 vol. Còn nếu tác giả tập trung khai thác vào cảm nghĩ, suy nghĩ của Manaka từ đầu đến cuối chắc điên mất. Còn trong Ichigo, tui chỉ mệt Satsuki thôi, quả thật nhiều lúc đọc truyện mà thấy căm nhỏ đó luôn
I"s cũng vậy thôi,không quá dài và hấp dẫn người đọc bằng những tình huống khá bất ngờ và độc đáo,từ tình huống girl khác xuất hiện cạnh tranh đến việc cạnh tranh ngay với những người bạn trong nhóm,tự vượt lên chính bản thân mình và cạnh tranh với những con người...um có thể nói là "sừng sỏ",mụ quản lí của Iori và thằng cha đạo diễn gì đó đã từng tuyên bố sẽ làm cho Iori quên Ichitaka trong vòng 15 ngày ~.~
Tôi chỉ đọc 1 lần thôi nhưng tôi nhớ lúc con nhỏ tiểu học nó nói với Ichitaka là "đừng có theo bám hay tỏ những thái độ quan tâm đến nó nữa, điều đó làm nó cảm thấy ghê tởm", chứ lúc đó anh chàng còn chưa kịp confess. Sau này đối với Iori thì sao ? Cũng những thái độ quan tâm, lo lắng ... đó nhưng kết quả hoàn toàn ko giống như thời tiểu học, mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp và còn tốt đẹp hơn mong đợi. Thế thì tại sao tác giả lại lần lựa mãi đến lúc sau này ( tui ko nhớ vol nào Ichi confess ) mới để cho Ichi confess.
Ichitaka chưa confess nhưng đã để lộ là thích con nhỏ đó và dự định sẽ Confess,con nhỏ đó biết được Ichitaka thích nó nên đã chặn họng Ichitaka trước khi Ichitaka kịp nói(mà chặn họng hay không cũng đâu có quan trọng,rốt cuộc Ichitaka vẫn bị ám ảnh ).Việc Ichitaka không thể Confess với Iori sớm cũng vì có nhiều lí do,việc ám ảnh thời thơ ấu chỉ là 1 phần,1 phần là do sự xuất hiện của Itsuki và Izumi
Còn điều bác nói thì tôi thấy cũng đúng phần nào, nhưng ngay từ lúc đầu với thái độ đó của Ichitaka thì người đọc có thể hiểu ngay anh ta chỉ xem Itsuki như cô bạn thân bé nhỏ của vài năm trước. Ko thể chỉ vì vài sự kiện ( như ngôi nhà cháy, vài nụ hôn ... ) mà trở nên thích Itsuki ngay được. Thật ra tôi thấy Ichitaka thích Itsuki vì sự ích kỉ của bản thân. Chính vì cái cảm nghĩ rằng trước giờ It-chan thích anh ta mà bây giờ khi Itsuki tiếp xúc và làm quen với 1 ông thầy mới và ông thầy này cũng tỏ ý thích It-chan ( mặc dù tôi nghĩ 90% ổng nói giỡn ), chính cái sự ích kỉ đó của bản thân và chính vì những lí do ngu ngốc muốn give up on Iori mà Ichitaka mới quay sang thích Itsuki 180' như vậy. Quả thật đọc khúc đó tôi thấy thằng này nó điên điên sao ấy.
Cái này thì nhiều ý nghĩa lắm mà hiểu theo cái nào cũng được,vấn đề liên quan tới Itsuki quả thật đúng là vấn đề khó hiểu và khó lí giải nhất từ trước đến nay(sống ở Mĩ có khác,tâm hồn ko đồng điệu với dân châu á lắm ~.~)
Tôi đã nói nhiều lần rồi nên giờ ko muốn nói lại, cái tôi nói là sự kiện của các năm chứ ko phải tả cảnh thời gian theo năm tháng. Bác có nghĩ rằng có 1 ai đó thích đọc 1 manga mà suốt ngày manga đó chỉ toàn vẽ cảnh trời mây và tả cảnh thời gian theo năm tháng ko ?
Quan trọng cái manga đó thuộc thể loại gì và cốt truyện của nó ra sao,như cái Ai-Ren,chuyện của nó đại đa số cũng là những cảnh trời mây nhưng quả thật không xem thì đúng là uổng phí cuộc đời đã trót dính vào Manga
Nếu nó khác nhau về thể loại thì chắc từ lúc đầu đã ko nên đem ra so sánh. Bác cũng biết quy luật này mà.

Nếu khác nhau thì không bao giờ so sánh,tiếc là nó lại cùng thuộc thể loại tình cảm mới ác chứ

.
To Lionheart:Quả thật đúng như vậy,nếu như tác giả để kết thúc lúc Nishino đi Pháp thì có lẽ câu truyện sẽ hấp dẫn hơn,đằng này tác giả có vẻ thích cái gì cũng rõ ràng và muốn gắn kết Manaka vào Nishino nên quyết tâm cho Nishino đi pháp trong vòng...gần 1 chapter và 3 năm xa nhau cũng chỉ là...1 trang vẽ
